Trong một cuộc thi viết cảm nhận về sách, có bạn trẻ đã nói rằng mình muốn truyền tải thông điệp: “Sách đối với con người cũng như nước đối với cây, không có nước, cây sẽ khô héo, không có sách đời sống con người sẽ vô cùng buồn chán”.

Trẻ em đọc sách tại Thư viện tỉnh. Ảnh: H.T
Từ những quyển sách hay
Một quyển sách hay có thể làm thay đổi nhận thức, thái độ, hành vi của một con người. Bạn Võ Trần Tuyết Nhi - sinh viên lớp Y19-K2, Trường đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh đã chứng minh điều này từ chính quyển sách hay mà bạn đã đọc và áp dụng điều hay ấy vào đúng thời điểm. Trên mặt trận phòng, chống dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp tại TP. Hồ Chí Minh, bạn đang tham gia cùng với các chiến sĩ áo trắng - các y, bác sĩ của trường chi viện cho các bệnh viện dã chiến, khu cách ly, làm việc không quản ngày đêm, chiến đấu với “giặc” COVID-19. Ngay lúc này, những dòng “Nhật ký Đặng Thùy Trâm” đã hun đúc cho Nhi một niềm tin tất thắng, tinh thần lạc quan “Nắng mưa là việc của trời, đi diệt virus COVID-19 là việc chúng tôi cùng làm”. Tuyết Nhi chia sẻ: “Tự dưng lúc này, những dòng “Nhật ký Đặng Thùy Trâm” có ý nghĩa hơn bao giờ hết, những trang viết như một động lực thúc đẩy chúng tôi phải cố gắng thật nhiều để chăm lo sức khỏe Nhân dân, gìn giữ những thành quả cách mạng to lớn, đền đáp lại công lao mà các thế hệ đi trước đã đem lại cho chúng ta”.
“999 lá thư gửi cho chính mình”, “Hạnh phúc do bạn lựa chọn”, “Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu”, “Tôi tài giỏi, bạn cũng thế”, “Khi bạn đang mơ thì người khác đang nỗ lực”… Chỉ đọc qua tựa của những đầu sách này, các bạn trẻ có thấy “kích thích” và muốn đọc không? Những bài học kinh nghiệm từ cuộc sống trên mỗi trang sách, tin chắc rằng sẽ là nguồn “dinh dưỡng” thiết thực cho suy nghĩ, hành động của mỗi bạn trẻ. Quan trọng là các bạn có dành thời gian, bố trí thời khóa biểu hàng ngày của mình cho việc đọc sách hay không thôi. Sách hơn cả một người bạn bình thường, mà là một người bạn hữu ích.
Hiến kế để khuấy động phong trào đọc sách
Hiến kế của nhiều bạn trẻ cũng xuất phát từ tình yêu đối với sách, và các bạn muốn lan tỏa tình yêu đó đến với người khác. Ngoài việc rủ rê bè bạn đến với thư viện, quán cà phê sách để tìm những quyển sách hay, đốt cháy thời gian nhàn rỗi vô vị, Tuyết Nhi còn bày tỏ mong muốn tất cả các tỉnh, thành phố sẽ đều có “con đường sách” như TP. Hồ Chí Minh, nơi mà bạn đã được giao lưu cùng nhiều bạn bè có chung niềm đam mê với sách. Theo Nhi, sau một ngày làm việc mệt mỏi, căng thẳng, con đường sách chính là nơi thư giãn tốt nhất.
Một học sinh (xin được giấu tên) học tại Trường THPT Nguyễn Trung Trực (TX. Giá Rai) thẳng thắn nói ra lý do khiến bạn và nhiều bạn bè khác không đến thư viện trường mình đọc sách. Đó là vì người quản lý khó tính khiến học sinh cảm thấy khó chịu khi đến thư viện trường, và đa số sách không phù hợp với lứa tuổi học sinh, không gian không thoải mái làm học sinh không thấy hứng thú để tìm đến. Theo bạn học sinh này thì trường nên quyên góp tiền để xây dựng một thư viện, không cần quá quy mô nhưng phải tạo không gian thoải mái, sách ở thư viện này sẽ là những loại sách mang nội dung về ước mơ, hoài bão, sự kiên cường của tuổi trẻ, sách phù hợp lứa tuổi học sinh. Từ mô hình điểm này, các trường sẽ làm theo, tất cả các trường đều có một không gian thư viện lý tưởng thì việc khuấy động thói quen đọc sách, đam mê sách sẽ không khó.
Còn bạn Thúy Vi (học sinh Trường THPT Hiệp Thành, TP. Bạc Liêu) chia sẻ: “Đa số mọi người thường đọc sách kiểu khi nào rảnh mới đọc, vì vậy bận rộn sẽ sao nhãng việc đọc sách ngay thôi. Tôi nghĩ chúng ta nên ấn định cho mình thời gian, kế hoạch đọc sách. Thời gian nào đọc, mỗi ngày sẽ đọc bao nhiêu trang… từ đó sẽ rèn cho mình thói quen đọc sách. Mỗi ngày chỉ cần đọc 10 - 20 trang sách, nhiều ngày sẽ đọc và tích cóp được rất nhiều điều hay từ sách”…
Thời gian để lướt mạng sao không dành cho việc đọc sách, những trang sách đâu chỉ là câu chữ ngồn ngộn mà còn là những điều đọng lại vô cùng hữu ích, đó là thông điệp mà những bạn trẻ yêu sách muốn gửi tới các bạn chưa yêu sách. Sách còn là động lực để người ta biết sống có ích hơn, mình vì mọi người hơn, như câu chuyện từ “Nhật ký Đặng Thùy Trâm” đã khiến một bạn trẻ hăng say hơn khi tham gia vào đội quân chiến sĩ áo trắng đi “chống giặc” COVID-19.
NHẬT QUỲNH

Truyền hình







Xem thêm bình luận