Thứ bảy, 3-10-26 10:37:48
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Hình ảnh Bạc Liêu giữa lòng thành phố mang tên Bác

Báo Cà Mau

Mới đây, tại công viên Lam Sơn, trước Nhà hát Lớn TP. HCM - một địa điểm mang dấu ấn văn hóa của thành phố đã diễn ra buổi lễ khai mạc Triển lãm ảnh nghệ thuật tỉnh Bạc Liêu với chủ đề “Đất nước và con người Bạc Liêu”.

Bí thư Tỉnh ủy Võ Văn Dũng và các cô chú người Bạc Liêu sống tại TP. HCM xem triển lãm. Ảnh: P.T.Cường

Không giống với các cuộc triển lãm ảnh nghệ thuật khác, cuộc triển lãm ảnh nghệ thuật của tỉnh Bạc Liêu lần này rất long trọng và hàm chứa những điều rất đặc biệt. Điều đặc biệt đầu tiên có thể thấy được là cuộc triển lãm này do Liên hiệp Hội Văn học - Nghệ thuật (VH-NT) tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh TP. HCM tổ chức nhưng lại có rất đông các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng và Nhà nước của TP. HCM, các đồng chí đương nhiệm là lãnh đạo Sở VH-TT&DL và Hội Liên hiệp VH-NT thành phố, cùng rất đông nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) và văn nghệ sĩ của thành phố tham dự. Về phía tỉnh Bạc Liêu, có các đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Hoàng Bê, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Thị Ái Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng rất đông lãnh đạo các sở, ngành, các NSNA và văn nghệ sĩ Bạc Liêu tham dự. Đến dự buổi triển lãm còn có một thành phần rất đặc biệt nữa, đó là những cán bộ và văn nghệ sĩ, nhà báo là con em Bạc Liêu, Cà Mau. Và điều đặc biệt thứ hai, đây là cuộc triển lãm ảnh nghệ thuật ngoài tỉnh lần đầu tiên của tỉnh Bạc Liêu.

Trong bài phát biểu khai mạc của ông Trần Chí Thành, Chủ tịch Liên hiệp Hội VH-NT tỉnh Bạc Liêu, đã nói rõ mục tiêu của cuộc triển lãm: Chọn TP. HCM, trung tâm phía Nam, để giới thiệu thành tựu nhiếp ảnh của tỉnh, để liên kết với một đơn vị mạnh về nhiếp ảnh là muốn phát triển bộ môn này trong tiến trình đẩy mạnh phát triển VH-NT của tỉnh theo Nghị quyết Trung ương 5, Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị. Và cũng qua đó quảng bá hình ảnh Bạc Liêu với du khách. Tuy ông Trần Chí Thành đã nói đầy đủ, nhưng qua sự đặc biệt của cuộc triển lãm lần này cho ta hiểu những điều sâu sắc hơn.

Hôm đó là một buổi chiều chớm xuân, nắng vàng như mật, mấy trăm đại biểu đã lần lượt đến xem 100 bức ảnh được trưng bày ngoài trời nhưng rất sang trọng. Với 100 bức ảnh, qua con mắt nghệ thuật của các nhà nhiếp ảnh Bạc Liêu đã phản ánh một cách đầy đủ, chân thật đặc điểm văn hóa của đất Bạc Liêu, phản ánh những hoạt động lao động, xây dựng quê hương của con người Bạc Liêu.

Theo nhà văn Võ Đắc Danh thì, “Những hình ảnh này là một Bạc Liêu thu nhỏ. Nhìn vào là hiểu được Bạc Liêu”.

Nhiều anh em văn nghệ sĩ là con em Bạc Liêu, Cà Mau hiện đang công tác tại Sài Gòn cũng đồng cảm với nhà văn Võ Đắc Danh: “Xem ảnh mà nhớ Bạc Liêu quá!”.

Chỉ vậy thôi, chúng ta cũng thấy được sự thành công của cuộc triển lãm, bởi nó đã tạo được ấn tượng đẹp. Việc quảng bá hình ảnh, đất nước con người Bạc Liêu tại một trung tâm phía Nam, nơi tập trung đông người là vô cùng cần thiết vì tỉnh Bạc Liêu đang đẩy mạnh về kêu gọi đầu tư, phát triển du lịch… Ngoài việc của Liên hiệp Hội VH-NT, những điều đặc biệt của cuộc triển lãm nêu trên còn cho ta thấy một ý đồ, một tư duy phát triển của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Diễn văn khai mạc của đồng chí Trần Chí Thành đã nói lại một câu khá ấn tượng của đồng chí Võ Văn Dũng, Bí thư Tỉnh ủy: “VH-NT có khả năng làm thay đổi vị thế của tỉnh Bạc Liêu…”. Điều đó cho thấy Bạc Liêu đã lấy văn hóa, VH-NT – một tỉnh vốn có thế mạnh này làm động lực phát triển.

Tư duy lấy văn hóa, VH-NT làm động lực phát triển chẳng những làm cho giới văn nghệ sĩ vui mừng, khơi dậy sự sáng tạo của họ mà còn làm cho những ai quan tâm đến sự phát triển của quê hương Bạc Liêu đều phấn khởi. Bởi văn hóa, trong đó có VH-NT là nền tảng tinh thần, là sức mạnh nội sinh, là động lực trực tiếp quan trọng của phát triển, mà các luận điểm trực tiếp về văn hóa trong văn kiện Đại hội lần thứ XI của Đảng đã nói như thế.

Phan Trung Nghĩa

Thông báo về Cuộc thi “Người đẹp Đất Mũi qua ảnh” lần thứ I, năm 2026

Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức Cuộc thi “Người đẹp Đất Mũi qua ảnh” lần thứ I, năm 2026. Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau trân trọng thông báo về việc đăng ký tham gia và thể lệ cuộc thi.

"Làm mới" sân khấu truyền thống mùa lễ Sene Dolta

Không chỉ mang đến những điệu múa, câu hát quen thuộc, dịp lễ Sene Dolta năm 2026, Đoàn Nghệ thuật Khmer tỉnh Cà Mau đã nỗ lực làm mới chương trình phục vụ bà con bằng sự kết hợp hài hoà giữa chất liệu truyền thống và hơi thở hiện đại.

Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Cà Mau: Tranh tài kịch tính, trao 44 huy chương

Sôi nổi, quyết liệt và tràn đầy tinh thần thể thao cao thượng, ngày thi đấu 30/9 tại Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Cà Mau lần thứ I - năm 2026 (Đại hội) đã khép lại với 44 huy chương được trao cho các vận động viên (VĐV) xuất sắc.

Đẩy nhanh tiến độ các nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết 80

Sáng 29/9, Ban Chỉ đạo tỉnh Cà Mau về thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hoá Việt Nam (Ban Chỉ đạo) tổ chức họp đánh giá kết quả triển khai nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2026, đồng thời đề ra giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện trong thời gian tới.

85 huy chương được trao sau 7 ngày tranh tài tại Đại hội TDTT tỉnh Cà Mau

Sau 7 ngày tranh tài, Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Cà Mau lần thứ I - năm 2026 đã trao 85 huy chương ở 8 môn: bóng chuyền, bóng đá 11 người, bóng bàn, cầu lông, kéo co, quần vợt, bi sắt và bóng chuyền hơi nữ.

Mùa thu miền nhớ

Thời tiết quê tôi 4 mùa: xuân, hạ, thu, đông không rõ ràng, chỉ rõ 2 mùa mưa, nắng. Bởi thế, nhạc sĩ đã tinh tế đưa vào lời bài hát mà tôi và nhóm bạn nối khố gặp nhau thường nghêu ngao: “Quê em hai mùa mưa nắng; Hai thôn nghèo nối liền bờ đê...”. Tôi cảm nhận mùa thu không qua khung cảnh sắc vàng của lá, của nắng, của hoa, cái nhè nhẹ của gió, trong vắt của bầu trời, hương thơm của đồng nội. Mùa thu đến nhẹ nhàng trong tôi qua lời của mẹ, của chị tảo tần trong xóm nhỏ: gần tết Trung thu rồi, lo cho mâm cỗ cúng trăng tươm tất, mua cho tụi nhỏ lồng đèn.

Trái tim trẻ “say” nghệ thuật

Những năm gần đây, nghệ thuật Cà Mau lần lượt xuất hiện những ngón đờn trẻ đầy triển vọng. Ở lứa tuổi thanh xuân tràn đầy nhiệt huyết cùng với sự nỗ lực khổ luyện, trau dồi không ngừng, tài năng trẻ từng bước nhận được sự ghi nhận của giới chuyên môn và công chúng mộ điệu. Chỉ nói riêng nhạc cụ guitar phím lõm, nếu ở lĩnh vực chuyên nghiệp có Nhạc sĩ Kỳ Anh, hiện đang công tác tại Ðoàn Cải lương Hương Tràm, thì lĩnh vực nghệ thuật quần chúng có tài tử Phi Phàm.

Tổng kết và trao giải Liên hoan Tiếng hát tuổi cao niên tỉnh Cà Mau lần thứ II

Tối 25/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường An Xuyên), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức tổng kết và trao giải Liên hoan Tiếng hát tuổi cao niên tỉnh Cà Mau lần thứ II, năm 2026 sau 3 ngày diễn ra.

Ghi nhịp sống quê hương

Giữa đời sống hối hả, mỗi người chọn cho mình cách riêng lưu giữ ký ức và cảm xúc. Với NSNA Trương Bá Hưng, chiến sĩ công tác tại Công an tỉnh Cà Mau, nhiếp ảnh là không gian bình yên sau giờ công tác, nơi anh thư thái cùng những khoảnh khắc đời thường được thu nhận qua ống kính.

Tự hào âm vang “Dạ cổ hoài lang”

Cứ đến Rằm tháng Tám hằng năm, giới nghệ sĩ và công chúng yêu đờn ca tài tử, vọng cổ, cải lương lại thành kính hướng về Nhạc sĩ Cao Văn Lầu bằng tất cả sự mến mộ, tri ân. Chính vào đêm Rằm tháng Tám năm xưa, bản “Dạ cổ hoài lang” của người nhạc sĩ tài hoa ấy lần đầu vang lên. Hơn 100 năm gắn bó với đời sống tinh thần của người dân Cà Mau, khúc nhạc lòng bất hủ đó được thế hệ hôm nay tiếp nối, lưu truyền bằng trách nhiệm và niềm tự hào.