(CMO) “Áo dài không đơn thuần là chiếc áo thời trang đẹp, mà còn ẩn chứa cả di sản văn hoá Việt Nam, được mặc định là một phần di sản văn hoá thế giới, đồng thời cũng là tín hiệu nhận ra người Việt Nam khi ra thế giới”. Hoạ sĩ, Nhà thiết kế áo dài Sĩ Hoàng đã nói như vậy trong một lần trò chuyện. Anh được bạn bè nhận xét là có duyên với hoa hậu, bởi anh thiết kế áo dài cho thí sinh nào đi thi họ cũng trở thành hoa hậu như: Hoa hậu Hà Kiều Anh, Trần Vân Anh, Hoa hậu Nguyễn Bá Thảo Dung, Kim Khánh…
![]() |
NTK Sĩ Hoàng là người đã xây dựng nên Bảo tàng áo dài, góp phần giữ gìn và tôn vinh trang phục truyền thống của Việt Nam. |
Sĩ Hoàng cho biết, ngày xưa anh cũng từng là sinh viên của Trường Đại học Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh. Tốt nghiệp thủ khoa, anh được giữ lại trường và được nhiều nơi mời về công tác như đài truyền hình, Trường Đại học Kiến trúc, Trường Cao đẳng Trang trí mỹ thuật Đồng Nai, Công ty Thiết kế bao bì… Cuối cùng anh chọn Trường Đại học Kiến trúc.
- Tốt nghiệp thủ khoa mỹ thuật nhưng làm việc ở một nơi chẳng dính dáng gì tới thời trang. Vậy cơ duyên nào đưa anh đến nghề thiết kế áo dài?
Nhà thiết kế Sĩ Hoàng: Thật tình mà nói, tôi đến với nghề thiết kế áo dài rất tình cờ. Năm 1989, TP Hồ Chí Minh tổ chức cuộc thi Miss áo dài. Tôi chẳng để ý gì đến cuộc thi này, bởi lúc đó tôi đang là giảng viên của Trường Đại học Kiến trúc. Nhưng chuyện bất ngờ lại đến, một cô gái đến nhà tìm tôi. Cô nói: “Em đi thi Miss áo dài mà chỉ có một cái áo dài trắng này thôi. Bây giờ em được vào chung kết rồi. Cô bạn chỉ tới nhờ anh vẽ cho em cái gì đó lên chiếc áo này cho nó lạ”. Quá bất ngờ trước lời đề nghị, định không nhận, nhưng vì thấy cô gái có vẻ thiệt tình và tha thiết quá nên tôi đồng ý. Trong lòng rất hồi hộp và lo lắng, dù thời sinh viên tôi đã từng sống bằng nghề vẽ áo thun thể thao và cũng có ít nhiều kinh nghiệm.
Sau một đêm suy nghĩ và vẽ nhiều mẫu khác nhau, tôi không chọn được mẫu ưng ý. Cuối cùng tôi quyết định chọn và thực hiện mẫu một cành hồng chạy dài trên thân áo. Đêm chung kết các thí sinh đều mặc áo màu và áo thêu, nên khi cô Vũ Xuân Quý xuất hiện với chiếc áo dài vẽ làm ai cũng ngỡ ngàng và thích thú. Họ vây quanh cô để hỏi về tác giả. Cô đạt danh hiệu Á hậu. Còn tôi cũng nhận được giải thiết kế.
- Sau giải thưởng ấn tượng đó, bao lâu khách hàng mới biết tới một Sĩ Hoàng - nhà thiết kế áo dài?
Nhà thiết kế Sĩ Hoàng: Chính xác là 1 tuần sau đó, tự dưng có người chở đến một chiếc xe ba gác đầy vải nhờ tôi vẽ để bán cho người ta may áo dài. Quá bất ngờ nên tôi phải khẩn trương dẹp đồ trong nhà gọn lại và làm ngay cái xưởng vẽ dã chiến. Khổ nỗi chỉ có một mình làm sao mà vẽ nên tôi vô trường rủ bạn bè, rồi huy động người nhà, tổng cộng hơn 60 người cùng làm.
- Sau này anh còn tham gia thiết kế áo dài cho cuộc thi nào nữa không?
Nhà thiết kế Sĩ Hoàng: Phải nói là tôi rất may mắn vì lần nào TP Hồ Chí Minh tổ chức thi hoa hậu cũng có phần thi áo dài. May mắn nữa là hễ tôi vẽ cho cô nào đi thi là cô đó đậu hoa hậu. Năm nào có cuộc thi tôi đều nhận giải dành cho người thiết kế áo dài.
- Anh có thấy tự hào về nghề tay trái của mình không?
Nhà thiết kế Sĩ Hoàng: Thật ra lúc đầu tôi cũng mặc cảm lắm, bởi bạn bè ai ra trường cũng tập trung vẽ tranh, mở xưởng vẽ, triển lãm…, còn mình thì đi vẽ áo dài. Nhiều lúc được mời đi dự khai mạc triển lãm nào đó tôi không dám tới, cảm giác như mình là người có lỗi vì không lo sáng tác tranh nghệ thuật mà cứ đi vẽ áo dài. Nhưng không có cách nào khác bởi tôi là người anh cả trong nhà nên phải lo cuộc sống gia đình. Và đến nay tôi thấy sự lựa chọn của mình là đúng.
- Đến thời điểm này, điều gì trong sự nghiệp làm anh hài lòng nhất?
Nhà thiết kế Sĩ Hoàng: Điều tôi vui nhất hiện nay là thực hiện được ước mơ của mình là có một bảo tàng áo dài. Trong bảo tàng áo dài của tôi có nhiều bộ áo dài của những người nổi tiếng như: NSND Phùng Há, NSND Bảy Nam, NSND Kim Cương, Ca sĩ Khánh Ly, Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng (Bệnh viện Từ Dũ)... Tôi cũng rất vinh dự vì được UBND và Sở Ngoại vụ TP Hồ Chí Minh chọn để thiết kế, thực hiện bộ áo dài gửi tặng bà Michelle Obama, phu nhân Tổng thống Barack Obama trong chuyến ông sang thăm Việt Nam.
- Xin cảm ơn anh và chúc anh tiếp tục gặt hái thành công trong sự nghiệp của mình!
Khởi Huỳnh