Thứ bảy, 14-2-26 01:07:45
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Hoạ sĩ Trần Thanh Tuấn tìm hướng đi riêng

Báo Cà Mau (CMO) Là hoạ sĩ ai cũng muốn có những tác phẩm ưng ý để triển lãm, cho bạn bè, cho những người yêu nghệ thuật chiêm ngưỡng, hay chí ít cũng để làm bộ sưu tập cho riêng mình. Nhưng cũng có những hoạ sĩ chấp nhận tạo ra tác phẩm theo yêu cầu công việc, dù biết rằng những tác phẩm ấy “tuổi thọ” rất ngắn nhưng công sức đổ ra chẳng thua kém những tác phẩm ở thể loại khác. Đó là những hoạ sĩ làm công việc thiết kế sân khấu thông tin cổ động, trang trí khánh tiết. Hoạ sĩ Trần Thanh Tuấn, hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam là một trong những người làm công việc đó hơn 20 năm.

Anh cho biết, quê anh ở xã Định Thành A, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu. Cha mẹ đều làm nghề nông. Riêng anh từ nhỏ đã mê hội hoạ. Ngoài những lúc đi làm đồng phụ cha mẹ, anh em mạnh ai nấy đi chơi, riêng anh ở nhà lấy chiếc đũa tre vẽ xuống nền đất hình các con vật, cảnh cánh đồng lúa… Hàng xóm ai thấy cũng khen và hay gọi vui là hoạ sĩ, làm anh sướng rơn cả người. Cha mẹ anh cũng biết anh thích vẽ nhưng ở quê, nhà nghèo, không có điều kiện nên chẳng ai nghĩ đến chuyện cho anh đi học vẽ.

Các bạn trẻ say mê theo dõi từng đường nét ký hoạ của Hoạ sĩ Trần Thanh Tuấn. Ảnh: Minh Tấn.

Anh có người chú làm việc ở Cà Mau, tình cờ một lần đi công tác ông ghé nhà thăm, thấy anh suốt ngày cứ mải mê ngồi vẽ dưới nền đất nên ông nói với cha anh: "Để tui đem nó về Cà Mau học chữ và tìm chỗ cho nó học vẽ luôn, tui thấy thằng này có khiếu lắm". Vừa nghe tới đó, chẳng cần đợi câu chuyện kết thúc như thế nào, anh lẳng lặng đi gom quần áo vô giỏ đệm rồi xuống xuồng ngồi sẵn. Vậy là đến khi người chú xuống xuồng về, thấy anh thì mọi chuyện không thể khác hơn, cha mẹ anh đành để anh theo chú đi Cà Mau.

Thế nhưng, ra chợ mấy ngày là anh muốn về liền, vì nhớ quê không chịu nổi. Anh nhớ từng con đường, bờ ao, đám sậy. Đi học về là anh nằm trong phòng. Một hôm, trên đường đi học về, phát hiện gần nhà chú có tiệm vẽ, anh đứng lại coi. Thấy anh nhìn say sưa, ông chủ tiệm hỏi anh thích vẽ không, anh nói thích, ông chủ liền đưa cây cọ biểu anh tô thử mấy chữ cái được kẻ sẵn, rồi nói nếu được, tao cho vẽ kiếm tiền ăn bánh. Một lúc sau ông quay lại và nhìn vào bảng vẽ trân trân rồi nói: "Mai mốt ngoài giờ học lại đây vẽ".

Một thời gian sau anh mới biết đây là bộ phận cổ động trực quan của Trung tâm Văn hoá thị xã Cà Mau và ông chủ tiệm chính là Hoạ sĩ Phan Thái Hoàng mà trước đó anh từng được nghe tên. Lúc đầu anh chỉ được tô chữ các bảng hiệu cổ động, nhưng ông chủ nhận thấy anh có khả năng thẩm mỹ tốt nên cho làm quen với việc trang trí hội trường, sân khấu thông tin cổ động… Công việc nào được giao anh cũng hoàn thành xuất sắc.

Một hôm, Hoạ sĩ Phan Thái Hoàng nói: "Em có muốn vô đây làm việc lâu dài không? Nếu muốn thì phải đi học trường lớp đàng hoàng", rồi ông khuyến khích anh thi trung cấp mỹ thuật tại Bạc Liêu. Sau khi tốt nghiệp, ông nhận luôn vào Trung tâm Văn hoá làm việc và tiếp tục khuyến khích anh học lên đại học mỹ thuật. Năm 2004 anh tốt nghiệp.

Khi được hỏi sau khi tốt nghiệp đại học mỹ thuật, sao anh không chọn chuyên về sáng tác như nhiều hoạ sĩ khác, mà vẫn tiếp tục con đường cũ?. Anh cười hiền: "Thật ra không phải tôi chọn nghề này, mà hình như nghề này chọn tôi. Nói vui vậy thôi chớ tuyên truyền, thiết kế sân khấu thông tin cổ động giờ đã ăn sâu vào máu thịt của tôi rồi, làm sao bỏ được. Hoạ sĩ Phan Thái Hoàng là người thầy đã hướng dẫn tôi từ những ngày mới vào nghề nên tôi phải làm gì đó gọi là trả ơn. Vả lại, tôi muốn tìm hướng đi riêng cho mình".

Và đến bây giờ, anh vẫn làm công việc thiết kế sân khấu thông tin cổ động, vừa tham gia sáng tác tranh mỹ thuật.

Anh bộc bạch: "Trong khoảng thời gian làm trực quan, thiết kế sân khấu thông tin cổ động, tôi vẫn có nhiều tác phẩm được công nhận qua các cuộc thi mỹ thuật đấy chớ".

Với Hoạ sĩ Trần Thanh Tuấn, mỗi nghề có cái khó riêng. Nhưng nghề thiết kế sân khấu của anh có cái khó là người thiết kế phải am hiểu về kiến trúc, trang trí nội, ngoại thất, rồi kỹ thuật hậu đài, phải phối hợp tốt với các bộ phận khác như âm thanh, ánh sáng... Còn sáng tác tranh thì chỉ một mình hoạ sĩ làm, không cần phối hợp với ai. Nói chung cuối cùng thì cái nào cũng mang đến cái đẹp cho người xem, nhưng tác phẩm thiết kế sân khấu thông tin cổ động có tuổi thọ ít hơn, chỉ phục vụ vài buổi là xong; còn tác phẩm mỹ thuật có giá trị đến hàng chục năm.

Hoạ sĩ Phan Thái Hoàng, hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, Phân hội trưởng Phân hội Mỹ thuật Cà Mau, nhận xét: "Trần Thanh Tuấn là một hoạ sĩ trẻ, rất yêu nghề. Những tác phẩm sân khấu thông tin cổ động của anh luôn bám sát nội dung của kịch bản và thay đổi cách trang trí qua từng tác phẩm rất mới lạ. Tác phẩm mỹ thuật của anh cũng gây ấn tượng nhiều cho người xem trong những lần triển lãm ĐBSCL, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh bởi lối vẽ chân thật, gần gũi với người xem"

KHỞI HUỲNH

Hoạ sĩ Trần Thanh Tuấn hiện là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, Phó giám đốc phụ trách mảng truyền thông - trực quan của Trung tâm Văn hoá TP Cà Mau. Trong thời gian đảm nhận mảng thuyền thông - trực quan, anh nhận được một số giải thưởng như: giải tuyên truyền trực quan Hội thi "Tuyên truyền viên giỏi và phòng chống bạo lực gia đình" năm 2012; giải cổ động trực quan Hội thi "Thông tin lưu động, tuyên truyền xây dựng nông thôn mới” tỉnh Cà Mau năm 2012; giải xuất sắc thiết kế sân khấu cho Hội thi "Kịch ngắn, chặp cải lương không chuyên” tỉnh Cà Mau năm 2013. Còn mảng mỹ thuật, anh cũng có tác phẩm “Chợ trên sông” dự treo toàn quốc; giải Ba ĐBSCL tác phẩm “Hè phố”; triển lãm nhóm ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và một số giải thưởng của tỉnh.

 

Chợ hoa Tết bắt đầu nhộn nhịp

Khởi động từ rằm tháng Chạp, đến nay chợ hoa kiểng và dưa hấu tại phường An Xuyên (tỉnh Cà Mau) đã trưng bày hơn 90% lượng hàng, không khí mua bán diễn ra khá nhộn nhịp.

Ý nghĩa độc đáo của tục múa Lân ngày Tết

Mỗi độ xuân về, giữa sắc mai vàng, câu đối đỏ, bánh tét xanh, tiếng trống Lân rộn ràng lại vang lên, báo hiệu một mùa Tết mới đã cận kề. Âm thanh “cắc tùng xen, cắc tùng xen” quen thuộc ấy không chỉ khuấy động không khí ngày xuân mà còn gắn liền với đời sống tinh thần của nhiều cộng đồng, đặc biệt là người Hoa.

180 gian hàng tham gia Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau

Tối 7/2, Sở Công Thương phối hợp với Công ty TNHH Xúc tiến Thương mại Chuông Vàng và UBND phường long trọng tổ chức khai mạc Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau, tại tuyến đường 30/4, phường Bạc Liêu.

Nét đẹp tục cúng cuối năm của cộng đồng người Hoa Cà Mau

Trong kho tàng văn hoá tín ngưỡng của cộng đồng người Hoa tại Cà Mau, cúng cuối năm là một mỹ tục mang ý nghĩa sâu sắc, được gìn giữ và thực hành qua nhiều thế hệ. Không chỉ phản ánh đời sống tâm linh phong phú, tục lệ này còn thể hiện đậm nét văn hoá tri ân, tinh thần cố kết cộng đồng và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của người Hoa trên vùng đất phương Nam.

Yêu khoảnh khắc đời thường

“Tôi theo đuổi nhiếp ảnh vì đam mê và vì cảm giác hạnh phúc mỗi khi lưu giữ được khoảnh khắc đẹp của nhịp sống đời thường. Nếu tác phẩm của tôi có thể khiến ai đó dừng lại vài giây, mỉm cười, hoặc thấy mình trong đó, thì với tôi, như vậy đã đủ”, nhiếp ảnh gia Bùi Văn Cọ (73 tuổi) trải lòng.

Ðầu xuân nghe “bác Ba Phi” nói chuyện đời

Nhắc tới Cà Mau, nhiều người nhớ ngay tới bác Ba Phi. Với Nghệ sĩ Quốc Tín, bác Ba Phi không chỉ là vai diễn, mà là một phần ký ức văn hoá của đất này.

Yêu vẻ đẹp đất nước

Là kỹ sư ngành công nghiệp điện, công tác tại Tổng công ty Ðiện lực - TKV, từ chỗ xem chụp ảnh như thói quen, một phần công việc, thường chụp ảnh máy móc, thiết bị..., Nguyễn Việt Hoàng Long dần đam mê nhiếp ảnh, muốn giữ lại thật nhiều khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống, để chia sẻ rộng rãi đến mọi người.

Nguyễn Ðặng Khã Trâm: Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025

Góp mặt trong Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, Nguyễn Ðặng Khã Trâm (quê Cà Mau) không chỉ ghi dấu ấn cá nhân mà còn lan toả hình ảnh sinh viên vùng đất địa đầu cực Nam tự tin, năng động, sẵn sàng hội nhập và cống hiến.

Trải nghiệm cùng nhiếp ảnh

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trương Văn Hùng đến với nhiếp ảnh từ tuổi thiếu niên khi chọn nghề chụp ảnh làm nghiệp mưu sinh, sau đó bén duyên ảnh nghệ thuật. Quá trình sáng tác, anh thích chụp thiên nhiên hoang dã, đời sống đồng bào các dân tộc trên mọi miền đất nước, cảnh sắc tươi đẹp của những vùng miền từng đi qua...

Giữ bản sắc cải lương phương Nam

Không chỉ nổi tiếng bởi rừng đước, rừng tràm và con người hào sảng, Cà Mau còn là một trong những cái nôi của đờn ca tài tử, vùng đất thấm đẫm hơi thở cải lương Nam Bộ. Trải qua bao biến thiên, việc dựng lại các vở tuồng cổ cải lương tại Cà Mau hôm nay không đơn thuần là tái hiện một loại hình sân khấu, mà chính là hành trình gìn giữ “hồn cốt” văn hoá đã ăn sâu vào tâm thức người dân phương Nam.