Cứ mỗi độ tết đến xuân về, người dân khắp nơi, cũng như ở Bạc Liêu ngoài chờ đợi phố phường được khoác lên mình chiếc áo mới, các hoạt động văn hóa - văn nghệ rộn ràng thì còn mong ngóng sự hiện diện của chợ hoa. Bởi ngắm hoa, mua hoa và trưng bày hoa trong nhà từ lâu đã trở thành một nét đẹp đặc trưng của ngày tết, góp phần làm cho mùa xuân thêm rực rỡ sắc màu.

Chủ vườn bài trí các loài hoa trên đường Nguyễn Tất Thành để phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp Tết.
Do tình hình của dịch bệnh nên năm nay đến giữa tháng Chạp, người trồng hoa mới rục rịch mang hoa từ vườn ra phố. Tại đường Nguyễn Tất Thành (Phường 1, TP. Bạc Liêu), các chủ hàng hoa đang nhanh tay bài trí để phục vụ người dân đi du xuân, thưởng lãm và mua về trưng tết. Dù xuất hiện muộn hơn các dịp tết trước, song hình ảnh chợ hoa với muôn hoa khoe sắc vẫn khiến lòng người mê say.
Trong cái nắng vàng của những ngày giáp tết, anh Đỗ Văn Vững - chủ vườn hoa đến từ huyện Chợ Lách (tỉnh Bến Tre) tỉ mỉ uốn nắn những cành mai, chăm sóc từng chậu hoa để hoa nở kịp tết. Anh Vững thổ lộ: “Vì e ngại dịch sẽ làm cho sức mua giảm, do đó nhiều chủ vườn ở Chợ Lách không đi xa bán hoa như mọi năm, chủ yếu là bán tại vườn hoặc quanh quẩn ở địa phương để tiết kiệm chi phí. Riêng vợ chồng tôi thì năm nào cũng về Bạc Liêu bán hoa, nghề này tuy cực nhưng mang đến niềm vui cho mọi nhà, mọi người trong dịp tết”.

Người dân “rước” hoa tết về nhà. Ảnh: H.T
Ít xôm tụ như trước, nhưng chợ hoa Xuân Nhâm Dần vẫn không thiếu các loài hoa, cây kiểng thân thuộc như: mai vàng, vạn thọ, cúc mâm xôi, hải đường, trạng nguyên, quất… Hòa quyện vào nhau, mỗi loài hoa thi nhau đua nở tạo nên những gam màu sặc sỡ, làm cho những người đến thưởng hoa càng thêm nôn nao. Trong lúc chăm chú, cẩn thận tìm chọn những chậu hoa cho dịp tết, chị Trần Tuyết Nhi (Phường 5, TP. Bạc Liêu) bày tỏ: “Tết nhất mà không có hoa trong nhà như cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó. Vì vậy, tết nào tôi cũng đến chợ hoa để “rước” vài cặp mai, cúc, vạn thọ về nhà trưng. Tôi thích cảm giác mỗi khi đi chợ hoa, việc lựa hoa cũng khá cầu kỳ vì phải tìm cho được cây có dáng đẹp, hoa nở đều, nhiều nụ. Mua được những chậu hoa đẹp, sinh khí tết dường như thêm phần ấm áp, căn nhà cũng lung linh sắc màu hơn”.
Ngoài tô điểm cho không gian ngôi nhà, việc mua hoa tết còn thể hiện ước nguyện của gia chủ trong năm mới. Nhất là với một năm cuộc sống bị xáo trộn vì dịch bệnh, nhiều người đã chọn cho mình những chậu hoa mai, hoa đào thật đẹp để mong may mắn, sức khỏe dồi dào và thuận lợi cả năm. Còn người cầu bình an, sung túc cho gia đình, người thân thì trưng cây quất, cây sung… Bạn Kim Linh (Phường 1, TP. Bạc Liêu) chia sẻ: “Ngoài hoa mai, tôi còn chọn mua những loài hoa mang ý nghĩa của sự hạnh phúc, trường thọ như: cát tường, đỗ quyên, vạn thọ… để trưng trong dịp tết. Với những loài hoa này, tôi mong ước gia đình mình trong năm mới sẽ luôn bình an, mạnh khỏe và quê hương sớm ngày vượt qua đại dịch”.
Khi nắng chiều dần tắt cũng là lúc các nam thanh nữ tú diện những bộ quần áo đẹp rủ nhau đến chợ hoa để ngắm hoa. Hình ảnh những thiếu nữ trong bộ áo dài thướt tha, yêu kiều dạo bước bên chợ hoa làm cho bức tranh mùa xuân thêm rạng rỡ. Vào những ngày cận tết, nơi đây còn trở thành địa điểm chụp ảnh được nhiều bạn trẻ, gia đình tìm đến. Cảnh tượng người đi du xuân, cảnh kẻ mua, người bán ở chợ hoa - một hình ảnh thân quen dù không rộn ràng nhưng vẫn đủ để chúng ta cảm thấy hân hoan và tràn đầy hy vọng về một cuộc sống bình yên trong năm mới.
Từ thành thị đến những vùng quê, hoa tết đã có mặt khắp nơi để cùng nhà nhà, người người đón tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Dù đón tết trong bối cảnh đặc biệt, song những chợ hoa đã góp phần làm cho bức tranh mùa xuân rạng ngời sắc hương.
HỮU THỌ

Truyền hình







Xem thêm bình luận