Được chơi trên sân nhà là cơ hội không thể tốt hơn để Man Utd giành quyền đi tiếp. Tuy nhiên, trước hàng thủ được bố trí hợp lý của PSV, Quỷ đỏ tiếp tục trình diễn một trận đấu nhạt nhẽo ngay tại “Nhà hát của những giấc mơ”.
Được chơi trên sân nhà là cơ hội không thể tốt hơn để Man Utd giành quyền đi tiếp. Tuy nhiên, trước hàng thủ được bố trí hợp lý của PSV, Quỷ đỏ tiếp tục trình diễn một trận đấu nhạt nhẽo ngay tại “Nhà hát của những giấc mơ”.
Ở trận đấu này, HLV Van Gaal có sự phục vụ của đội hình được xem là tốt nhất hiện nay. Trong số 11 người ra sân ngay từ đầu, đáng chú ý có sự trở lại của cặp đôi tiền đạo Rooney và Martial. Bên cạnh đó, Memphis Depey cũng được đá chính trong lần thứ hai đối đầu với đội bóng cũ.
![]() |
Một lần nữa Man Utd bị PSV cầm chân. Ảnh: Internet |
Với lợi thế sân nhà cùng quyết tâm giành chiến thắng để đi tiếp vào vòng đấu loại trực tiếp. HLV Van Gaal chỉ đạo các học trò chơi nhanh ngay từ đầu. Ở bên kia chiến tuyến, không quá bất ngờ khi PSV lựa chọn chơi phòng ngự phản công quen thuộc. Tuy nhiên, ở lần đối đầu này, đội bóng đến từ Hà Lan đã chơi thứ bóng đá đáng xem hơn với những tình huống tổ chức tấn công nhanh rất nét.
Quay trở lại với những diễn biến chính của trận đấu. Do sở hữu hàng tiền vệ chơi chất lượng hơn. Man Utd tổ chức được rất nhiều pha tấn công đáng xem. Lần lượt các cơ hội được trao cho Schneiderlin, Depay, Martial, Rooney và đặc biệt là Lingard. Tuy nhiên trong một buổi tối thi đấu khá vô quyên, những chân sút đẳng cấp bên phía Quỷ đỏ vẫn không tài nào tìm được mãnh lưới đối phương.
Thế trận bế tắc được Man Utd duy trì đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Tỷ số hòa 0 – 0 đương nhiên không thể làm hài lòng cổ động viên nhà, nhưng trước mắt Quỷ đỏ vẫn còn cơ hội định đoạt số phận ở vòng đấu cuối. Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, dù phải làm khách trên sân CSKA Moskva nhưng Wolfsburg đã xuất sắc giành chiến thắng 2 – 0, qua đó tạm thời chiếm lấy ngôi đầu bảng B trước khi bước vào lượt đấu cuối./.
Hải Đăng