Thứ bảy, 8-11-25 02:32:13
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Hoang phế trung tâm văn hóa xã nông thôn mới

Báo Cà Mau (CMO) Mang danh xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nhưng Trung tâm văn hóa thể thao của xã An Xuyên, TP. Cà Mau lại đang trong tình trạng xây dựng dở dang, không thể đi vào hoạt động.

Nằm heo hút trong ấp Tân Dân, cách trung tâm xã An Xuyên hơn 8 km, Trung tâm văn hóa thể thao xã An Xuyên có diện tích quy hoạch gần 41.000 m2 nhưng hiện nay chỉ mới xây dựng 21.000 m2. Do quy mô xây dựng lớn nên với tổng kinh phí đã đầu tư hơn 3 tỷ đồng thì chẳng thấm vào đâu. Và do xây dựng đã lâu nên xung quanh Trung tâm văn hóa thể thao cây cỏ mọc um tùm, nhà bảo vệ tiêu điều, cổng trung tâm chưa đề tên, phòng chức năng không hề có trang thiết bị và hoang phế…

Có xây để “giành” chuẩn nông thôn mới

Trước thực trạng này, Trung tâm văn hóa xã An Xuyên không thể nào phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương và đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí văn hóa, hoạt động thể thao của người dân. Ông Lê Văn Cường, Trưởng ấp Tân Dân, xã An Xuyên, TP. Cà Mau, cho biết: “Trung tâm văn hóa thể thao xây dựng cách đây hơn 6 năm vẫn chưa xong. Thêm vào đó là vị trí quy hoạch rất hẻo lánh, đi lại rất bất tiện nên người dân không ai lui tới. Vì vậy, khi người dân muốn vui chơi, giải trí thì đành tập tụ trước sân trụ sở ấp Tân Dân để giao lưu”.

Đường vào Trung tâm văn hóa xã An Xuyên hẻo lánh, cách trụ sở xã đến hơn 8 km.

Dẫu UBND xã có thành lập Ban chủ nhiệm Trung tâm văn hóa thể thao và chi trả tiền công cho bảo vệ hằng tháng nhưng dường như chỉ bầu ra rồi để đó chứ chưa hề “nhúc nhích”. Cũng vì không ai “ghé thăm” nên cỏ cây xung quanh trung tâm phát triển cực kỳ xanh tốt, người dân mang trâu, bò đến đây để chăn thả. Hành động này trở thành tình huống dở khóc, dở cười khi gặp nhiều ý kiến trái chiều của bà con xung quanh.

Ông Từ Văn Chánh, ấp Tân Dân, xã An Xuyên, nói: “Cỏ mọc xanh mướt và bạt ngàn nên cho bò vô ăn cũng bình thường thôi. Vậy chớ không cho bò ăn thì để cỏ làm gì vì quanh năm suốt tháng có ai đến đây đâu, nói gì đến việc phát cỏ cho sạch sẽ. Vì thế cho bò vô ăn cỏ để giảm bớt cỏ dại thì cần chi phải e dè”.

Bất đồng quan điểm với ông Chánh, ông Nguyễn Quốc Trường, ấp Tân dân, xã An Xuyên lại cho rằng: “Hành vi cho bò vô ăn cỏ là không đúng. Vì trung tâm văn hóa là nơi sinh hoạt, vui chơi của Nhân dân chớ không phải là chuồng trại. Không lẽ đầu tư hàng tỉ đồng rồi kết quả chỉ cho bò vào đây ăn cỏ thôi sao!”.

Mỗi người một ý kiến và một quan điểm nhưng nếu Trung tâm văn hóa xây dựng hoàn thiện thì đã không xảy ra tình trạng này.

Đầu tư dở dang lại biệt lập

Anh Nguyễn Văn Hận, công chức văn hóa xã An Xuyên, cho biết, việc chăn thả gia súc ở Trung tâm văn hóa thể thao đã kéo dài hơn nửa năm trước, nay thì không còn nữa. Muốn cho Trung tâm có thể thu hút được người dân đến vui chơi, giải trí thì trước nhất phải lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng và đầu tư trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động cần thiết.

Công trình đầu tư hơn 3 tỷ đồng nhưng nhanh chóng hoang phế do không có người trách nhiệm trông coi.

Ông Nguyễn Thanh Nhanh, Phó chủ tịch UBND xã An Xuyên, cho biết, phong trào thể dục, thể thao của xã phát triển rất mạnh, đặc biệt là bóng đá và bóng chuyền. Hầu hết các mùa giải thể thao do thành phố, tỉnh tổ chức, xã An Xuyên đều đạt thành tích cao. Nhưng đội tuyển bóng đá của xã chỉ tập luyện và giải trí ở sân của nhà dân hoặc sân trước trụ sở khóm Tân Dân chứ không vào trung tâm văn hóa, vì ở đó rất hẻo lánh, dân cư thưa thớt.

Ông Nguyễn Thanh Nhanh cho biết thêm, từ khi công nhận xã đạt chuẩn NTM đến nay, trung tâm văn hóa đã ngưng xây dựng khi vừa xong giai đoạn 2. Và xã cũng không biết khi nào mới tiếp tục triển khai xây dựng giai đoạn 3. Có lẽ do thiếu hụt nguồn vốn hoặc phải đầu tư sang các xã chưa đạt chuẩn NTM nên việc hoàn thành trung tâm văn hóa này chưa biết đến bao giờ.

Là 1 trong 3 xã chỉ đạo điểm của TP. Cà Mau về xây dựng NTM, xã An Xuyên được công nhận xã đạt chuẩn NTM vào ngày 20/7/2015. Trung tâm văn hóa thể thao của xã khởi công xây dựng vào năm 2010. Thế nhưng từ khi được công nhận đến nay nó đã “trở về thời kỳ đồ đá”.

Vĩnh Ái

Ông Đoàn Văn Bình, Phó trưởng ban chuyên trách Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, kiêm Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh Cà Mau, cho biết, trước đây, khi công nhận xã đạt chuẩn NTM, không nhất thiết phải xây nhà văn hóa, chỉ cần hình thành hàng rào, sân bãi… Đó là phần cứng, còn quá trình hoạt động như thế nào, triển khai hoạt động ra sao là nhiệm vụ của xã. Còn theo như Quyết định 705/QĐ-UBND do Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải ký ngày 13/4/2017, rút kinh nghiệm từ các trung tâm văn hóa thể thao đã xây dựng nhưng hoạt động kém hiệu quả dẫn đến lãng phí, UBND tỉnh đã thay đổi tiêu chí để công nhận xã nông thôn mới. Theo đó, đối với xã có sẵn trung tâm văn hóa thì tiếp tục phát huy hiệu quả của nó; còn đối với xã chưa có trung tâm văn hóa thì không nhất thiết phải xây dựng nữa, chỉ cần có sân khấu ngoài trời và khu thể thao.

 

Liên kết hữu ích

Thầy giáo Trịnh Bá Ngọc hết lòng gieo yêu thương

Thầy Trịnh Bá Ngọc, giáo viên Trường Tiểu học Lê Lợi, phường Hiệp Thành nức tiếng gần xa, bởi không chỉ là người gieo chữ tận tâm, sống giản dị với nghề cao quý mà thầy Ngọc còn là người cha thứ hai, âm thầm chở che, nâng bước bao thế hệ học trò Khmer nghèo nên người.

Hơn 520 học sinh tham gia Phiên chợ quê

Ngày 5/11, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường Tân Thành) phối hợp với Công ty Hoàng Sa Tourist tổ chức Phiên chợ quê dành cho hơn 520 học sinh khối 4 và khối 5. Đây là hoạt động trải nghiệm sáng tạo được nhà trường duy trì thường xuyên, nhằm giúp học sinh tìm hiểu, gìn giữ và phát huy giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc.

Tấm lòng người lính Quân khu 9 gửi đến bà con vùng Đất Mũi

Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Trường Quân sự Quân khu 9 (10/11/1945 - 10/11/2025), sáng 5/11, Trường Quân sự Quân khu 9 tổ chức hành quân về nguồn, thăm và tặng quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo và cận nghèo tại ấp Khai Long, xã Đất Mũi.

Tiệm tóc đổi nụ cười

Giữa nhịp sống hối hả tại đô thị trung tâm tỉnh, có một tiệm hớt tóc nhỏ nhưng luôn đông khách, không phải vì giá rẻ hay khuyến mãi, mà bởi điều đặc biệt: tiệm không thu tiền, chỉ đổi nụ cười. Ðây là mô hình thiện nguyện của nhóm bạn trẻ yêu nghề và giàu lòng nhân ái.

Sôi nổi sự kiện truyền thông tìm kiếm giải pháp về bình đẳng giới

Thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” năm 2025, ngày 4/11, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cà Mau tổ chức sự kiện truyền thông tìm kiếm sáng kiến, giải pháp, mô hình truyền thông hiệu quả “Thay đổi nếp nghĩ, cách làm” tại xã Trần Văn Thời.

Nâng chất “lá chắn” đầu tiên bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ Nhân dân

Cà Mau nỗ lực phát triển ngành y tế theo hướng hiện đại, đồng bộ, lấy người dân làm trung tâm. Đến nay, 100% xã, phường trong tỉnh đã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Trạm y tế cơ sở được xem là “lá chắn” đầu tiên bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc củng cố năng lực và ổn định hoạt động của hệ thống y tế cơ sở không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn, mà còn góp phần tăng niềm tin của người dân vào hiệu quả vận hành bộ máy mới.

Đổi mới giáo dục bắt đầu từ người thầy

Giai đoạn 2025-2030, Cà Mau xác định xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Trong đó, tỉnh đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao ở các ngành, lĩnh vực mới. Đây được xem là yếu tố then chốt, quyết định thành công của sự nghiệp “trồng người”, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bùi Ánh Ngọc lan tỏa năng lượng tích cực

Cô gái trẻ Bùi Ánh Ngọc, sinh năm 2007, ngay từ khi còn học Trường THPT Gành Hào (xã Gành Hào), đã tham gia nhiều hoạt động thiện nguyên. Cô nữ sinh này còn lan toả năng lượng tích cực đến các bạn cùng trang lứa để cùng nhau thành lập nhóm thiện nguyện “Gắn kết yêu thương” với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Trao học bổng VNSF học kỳ I tại xã Phan Ngọc Hiển

Sáng 2/11, tại Trường THCS Bông Văn Dĩa (xã Phan Ngọc Hiển), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau phối hợp với UBND xã Phan Ngọc Hiển và Tổ chức The Vietnam Scholarship Foundation (VNSF) tổ chức lễ trao học bổng VNSF học kỳ I, năm học 2025-2026 cho học sinh thuộc 3 xã: Tân Ân, Đất Mũi và Phan Ngọc Hiển.

Lương giáo viên có thể lên gần 19 triệu đồng nhờ hệ số đặc thù

Với hệ số đặc thù dự kiến 1,25 và 1,15, lương tháng giáo viên cao nhất lên gần 19 triệu đồng, chưa kể hàng loạt phụ cấp khác, theo đề xuất của Bộ Giáo dục.