Các hoạt động “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Chủ nhật xanh”… hướng về cộng đồng đã không còn xa lạ với đoàn viên công chức chúng tôi. Mỗi một chuyến đi chúng tôi lại có dịp khám phá thêm một vùng đất mới, được gặp gỡ, chia sẻ khó khăn với bà con những miền quê nghèo. Với chúng tôi, đó là niềm vui, sự trải nghiệm thú vị. Chỉ có một điều băn khoăn là khâu tổ chức vẫn còn quá cập rập khiến nhiều bạn trẻ không khỏi bức xúc.
Mới đây, chúng tôi có dip tham gia chuyến về nguồn do Đoàn khối tổ chức tại xã Minh Diệu (huyện Hòa Bình). Chuyến đi ngày hôm ấy có gần 100 ĐTVN công chức. Các hoạt động được thực hiện bao gồm: khám và cấp thuốc miễn phí (do CLB Y bác sĩ trẻ đảm nhận), các phần việc tặng quà cho hộ nghèo, trao cặp cho học sinh nghèo và nhà nhân ái được triển khai ngay trong lễ ra quân. Chỉ còn duy nhất công trình bắc cầu gỗ tại ấp Trà Co là thực hiện sau buổi lễ. Hơn 50 ĐVTN cùng với thanh niên địa phương đổ dồn vào đảm nhận phần việc còn lại, trong khi công việc chỉ yêu cầu khoảng chục người. Vậy là chúng tôi trở nên “thất nghiệp” chẳng biết làm gì ngoài việc đứng lóng ngóng hai bên đầu cầu. Có bạn thắc mắc: công trình, phần việc trong chuyến về nguồn không nhiều, nhưng sao tổ chức Đoàn lại huy động một lực lượng hùng hậu? Tham gia tình nguyện chúng tôi không ngại, song điều chúng tôi mong muốn là các hoạt động phải thật sự thiết thực, hiệu quả. Từ TP. Bạc Liêu chúng tôi vượt quãng đường gần 20 cây số, đến nơi chỉ để xem bắc cầu?! Đó là sự lãng phí thời gian, công sức của rất nhiều người.
Mong rằng, thời gian tới, khi tổ chức các hoạt động, tổ chức Đoàn cần xem xét đến điều kiện thực tế mà bố trí lực lượng cho hợp lý, để những chuyến về nguồn vừa mang ý nghĩa thiết thực, hiệu quả vừa khơi gợi được sức trẻ tình nguyện trong mỗi ĐVTN!
Tuấn Anh