Đó là câu hỏi mà nhiều phụ huynh như tôi thắc mắc sau một khóa học nghề trong mùa hè của con em mình. Một câu hỏi khó có câu trả lời chính xác bởi nó thật sự chỉ là nỗi “ấm ức” của các bậc phụ huynh mà thôi!
Học sinh học nghề nấu ăn. Ảnh minh họa: B.T
Trước khi nghỉ hè, phụ huynh nhận được thông báo: học sinh lớp 7 lên lớp 8 sẽ phải đi học nghề, nếu không có chứng nhận sẽ không được tiếp tục ở lại lớp chọn! Lớp học nghề bắt đầu ngay khi năm học vừa kết thúc, thế nên những kế hoạch vui chơi, hoạt động, các lớp kỹ năng sống trong hè đều phải gác lại, nhường lại cho việc học nghề, mà theo lý thuyết là để trang bị cho các em những kiến thức, kỹ năng đầu tiên về các nghề cũng như chọn nghề trước khi các em hoàn thành chương trình THCS. Đây cũng là cơ sở để giúp các em tự phân loại sau THCS. Những em nào cảm thấy thích hợp với việc học nghề thì có thể đến với các trường nghề, qua đó giúp các em tiết kiệm được thời gian, chi phí học hành, đồng thời giúp bổ sung vào đội ngũ thợ lành nghề cho xã hội.
Vì vậy mà dù có không vui nhưng nghĩ đến việc con em mình ít ra cũng được trang bị những kỹ năng nghề nghiệp cơ bản nên phụ huynh cũng chẳng phản đối việc cho con đi học nghề. Vả lại, theo cách thông báo thì các lớp này đồng nghĩa với bắt buộc hơn là tinh thần khuyến khích. Nhưng qua những buổi đầu tiên, tôi, và chắc chắn là nhiều phụ huynh khác ngay lập tức đã thất vọng với lớp học nghề của con em mình. Lớp nấu ăn của con gái tôi dạy về cách chế biến những món ăn thật hấp dẫn, phong phú nhưng khi về nhà, cháu chẳng thể chế biến một món ăn đơn giản chứ không nói là làm lại các món đã học. Hỏi ra mới biết cháu không được dạy về nguyên tắc cơ bản, lúc làm thì theo nhóm nên có bạn làm bạn không. Than thở với nhiều phụ huynh khác, tôi nhận được sự đồng cảm từ họ và được biết rất nhiều em đi học nghề chứ chẳng có ý thức gì về nghề đang học! Nói tóm lại, lớp học nghề giống như hoạt động giải trí trong mùa hè, chẳng có nhiều lợi ích như mục tiêu đề ra.
An Nhiên
(phường 1, TP. Bạc Liêu)