(BL-CT) Chiều 6/10/2014, Hội Nhà báo tỉnh Bạc Liêu đã đến nhà ông Danh Hal (ấp Biển Đông A, xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu) trao 10 triệu đồng, số tiền do Hội vận động các nhà hảo tâm để hỗ trợ cho 5 đứa trẻ mồ côi (cháu ngoại ông Danh Hal) sau vụ án “Hai vợ chồng em giết chết hai vợ chồng anh” xảy ra tại ấp Mỹ Hiệp Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang ngày 29/9.
![]() |
| Đại diện Hội Nhà báo tỉnh trao tiền hỗ trợ các trẻ mồ côi tại xã Vĩnh Trạch Đông. Ảnh: C.T |
Do mẫu thuẫn trong tranh chấp đất đai, Danh Thanh Phương cùng vợ là Võ Thị Nga đã giết hại hai vợ chồng anh ruột là Danh Thanh Hậu và Danh Thị Li Na. Anh Hậu, chị Na chết để lại hai đứa con, đứa 2 tuổi, đứa 8 tháng tuổi; ngoài ra chị Na còn 3 đứa con riêng với chồng trước, đứa lớn nhất 8 tuổi, nhỏ nhất 5 tuổi. 5 đứa trẻ được ông bà ngoại rước về nuôi tại Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu.
Cùng đến thăm hỏi gia đình ông Danh Hal còn có Bí thư Thành ủy TP. Bạc Liêu - Dương Thành Trung. Xét thấy đây là hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ông Trung cho biết sẽ chỉ đạo cho chính quyền, các ban ngành TP. Bạc Liêu chung tay chăm lo cho các cháu mồ côi này. Cụ thể, TP. Bạc Liêu sẽ làm thủ tục để các cháu được nhập khẩu với ông bà ngoại, làm giấy khai sinh, tạo mọi điều kiện cho các em đến trường; sửa chữa lại nhà ở, cấp gạo hàng tháng; bàn bạc với vợ chồng ông Danh Hal cách thức sử dụng tiền hỗ trợ để có thu nhập lâu dài…

Truyền hình




Xem thêm bình luận