Thứ năm, 12-2-26 20:55:37
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Hội thi Giọng hát hay năm 2019: Những điều đọng lại!

Báo Cà Mau

“Hội thi Giọng hát hay năm nay xuất hiện những giọng ca mới, có nhiều triển vọng. Các em hát biểu cảm tốt, có chiều sâu, tạo được cảm xúc cho người nghe…”, Trưởng Ban giám khảo hội thi - Diệp Phát Văn, nhận định. 

Đại diện nhà tài trợ Hội thi trao giải Nhất cho thí sinh Trần Văn Sơn. Ảnh: N.V

Hội thi năm nay thu hút sự tham gia của 80 thí sinh trên địa bàn tỉnh. Sau khi kết thúc vòng loại trực tiếp, Ban tổ chức đã chọn ra 15 thí sinh bước vào vòng chung kết xếp hạng diễn ra vào ngày 25/5. Đúng như mục đích, ý nghĩa mà hội thi đề ra, những ca khúc đăng ký năm nay tập trung chủ đề ca ngợi tình yêu của Bác Hồ dành cho dân tộc Việt Nam, tình yêu của dân tộc Việt Nam dành cho Bác. Từ những giai điệu hào hùng như “Đôi dép Bác Hồ”, đến tiết tấu nhẹ nhàng, sâu lắng của “Bác Hồ một tình yêu bao la”, “Miền Nam nhớ mãi ơn Người”, “Tình Bác sáng đời ta”, “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người”… đã đem đến nhiều cảm xúc cho Ban giám khảo và khán giả. Theo đánh giá của Ban giám khảo, điểm nổi bật của hội thi năm nay là xuất hiện nhiều gương mặt mới. Các thí sinh rất trẻ, nhiều bạn lần đầu tiên đứng trước khán giả nhưng vẫn biểu diễn một cách tự tin và chất giọng đầy nội lực; hầu hết các phần thi đều được đầu tư kỹ từ trang phục đến cách thức biểu diễn. Ông Vưu Long Vĩ, Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh, cho biết: “Mặc dù hội thi được tổ chức ngay thời điểm tiết trời không thuận lợi, nhưng đã diễn ra rất thành công, nhất là đêm chung kết xếp hạng. Điều chúng tôi vui nhất chính là hội thi đã chọn lọc được nhiều gương mặt mới, trẻ, chất giọng lạ, đây sẽ là đội ngũ cộng tác viên của trung tâm trong thời gian tới, góp phần làm phong phú thêm phong trào văn nghệ tỉnh nhà”. Kết quả chung cuộc, giải Nhất hội thi thuộc về thí sinh Trần Văn Sơn; 2 giải Nhì được trao cho thí sinh Ngô Tố Lan và thí sinh Sơn Cha Ri Da. Ban tổ chức cũng trao 3 giải Ba và 9 giải Khuyến khích cho các thí sinh khác. 
Bên cạnh những ưu điểm, hội thi cũng còn một số hạn chế. Theo Trưởng Ban giám khảo hội thi - Diệp Phát Văn thì cụ thể là một số em chưa nắm âm điệu, giai điệu chưa chuẩn xác nên hát còn bị lạc nhịp, quên lời, sai về cao độ, trường độ. Bên cạnh đó, chủ đề hội thi lần này là những bài hát về Bác Hồ, đây là những ca khúc đã được rất nhiều ca sĩ tên tuổi trình bày, vì vậy đòi hỏi thí sinh có sự nghiên cứu kỹ lưỡng về cách thể hiện, điều này gây áp lực không nhỏ đối với thí sinh. Ngoài ra, có một số thí sinh dù chất giọng tốt nhưng lại bốc thăm trúng bài thi không hợp với chất giọng của mình, nên xử lý bài chưa tốt.  
Tuy hội thi Giọng hát hay năm nay diễn ra trong tiết trời không thuận lợi, nhưng đã thành công khi thu hút lượng khán giả đông đảo đến Nhà hát Cao Văn Lầu để xem và cổ vũ. Điều này chứng tỏ phong trào văn nghệ của Bạc Liêu chưa bao giờ “tắt lửa”. Hy vọng sẽ có nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ thiết thực như thế này để vừa phục vụ khán giả, vừa tạo ra sân chơi lành mạnh cho những người yêu âm nhạc, qua đó giúp tuyển chọn thêm nhiều nhân tố mới cho phong trào văn nghệ tỉnh nhà ngày càng phong phú và phát triển. 
Ngọc Vũ 

Nét đẹp tục cúng cuối năm của cộng đồng người Hoa Cà Mau

Trong kho tàng văn hoá tín ngưỡng của cộng đồng người Hoa tại Cà Mau, cúng cuối năm là một mỹ tục mang ý nghĩa sâu sắc, được gìn giữ và thực hành qua nhiều thế hệ. Không chỉ phản ánh đời sống tâm linh phong phú, tục lệ này còn thể hiện đậm nét văn hoá tri ân, tinh thần cố kết cộng đồng và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của người Hoa trên vùng đất phương Nam.

Yêu khoảnh khắc đời thường

“Tôi theo đuổi nhiếp ảnh vì đam mê và vì cảm giác hạnh phúc mỗi khi lưu giữ được khoảnh khắc đẹp của nhịp sống đời thường. Nếu tác phẩm của tôi có thể khiến ai đó dừng lại vài giây, mỉm cười, hoặc thấy mình trong đó, thì với tôi, như vậy đã đủ”, nhiếp ảnh gia Bùi Văn Cọ (73 tuổi) trải lòng.

Ðầu xuân nghe “bác Ba Phi” nói chuyện đời

Nhắc tới Cà Mau, nhiều người nhớ ngay tới bác Ba Phi. Với Nghệ sĩ Quốc Tín, bác Ba Phi không chỉ là vai diễn, mà là một phần ký ức văn hoá của đất này.

Yêu vẻ đẹp đất nước

Là kỹ sư ngành công nghiệp điện, công tác tại Tổng công ty Ðiện lực - TKV, từ chỗ xem chụp ảnh như thói quen, một phần công việc, thường chụp ảnh máy móc, thiết bị..., Nguyễn Việt Hoàng Long dần đam mê nhiếp ảnh, muốn giữ lại thật nhiều khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống, để chia sẻ rộng rãi đến mọi người.

Nguyễn Ðặng Khã Trâm: Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025

Góp mặt trong Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, Nguyễn Ðặng Khã Trâm (quê Cà Mau) không chỉ ghi dấu ấn cá nhân mà còn lan toả hình ảnh sinh viên vùng đất địa đầu cực Nam tự tin, năng động, sẵn sàng hội nhập và cống hiến.

Trải nghiệm cùng nhiếp ảnh

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trương Văn Hùng đến với nhiếp ảnh từ tuổi thiếu niên khi chọn nghề chụp ảnh làm nghiệp mưu sinh, sau đó bén duyên ảnh nghệ thuật. Quá trình sáng tác, anh thích chụp thiên nhiên hoang dã, đời sống đồng bào các dân tộc trên mọi miền đất nước, cảnh sắc tươi đẹp của những vùng miền từng đi qua...

Giữ bản sắc cải lương phương Nam

Không chỉ nổi tiếng bởi rừng đước, rừng tràm và con người hào sảng, Cà Mau còn là một trong những cái nôi của đờn ca tài tử, vùng đất thấm đẫm hơi thở cải lương Nam Bộ. Trải qua bao biến thiên, việc dựng lại các vở tuồng cổ cải lương tại Cà Mau hôm nay không đơn thuần là tái hiện một loại hình sân khấu, mà chính là hành trình gìn giữ “hồn cốt” văn hoá đã ăn sâu vào tâm thức người dân phương Nam.

Yêu miền cố đô

Là công chức, công tác tại Ðảng uỷ phường Tây Hoa Lư, tác giả Trường Huy (Nguyễn Xuân Trường) đến với nhiếp ảnh từ tình yêu và tâm huyết với quê hương Ninh Bình. Bằng hình ảnh, anh mong muốn lưu giữ những giá trị văn hoá, lịch sử của vùng đất cố đô.

Rộn ràng đường đua phim Tết 2026

Thị trường phim Việt Nam đang vào giai đoạn sôi động nhất khi mùa phim tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 chuẩn bị khởi chiếu. Những dự án mới nhất vừa được công bố với sự tham gia của các đạo diễn và diễn viên tên tuổi khiến khán giả háo hức chờ đợi.

Hương quê neo giữ ký ức

Trong ẩm thực Nam Bộ, có những món ăn dân dã, nhưng chỉ cần nhắc đến thôi là đủ gợi lên cả một miền ký ức, như món khoai mì hấp nước cốt dừa - món ăn tuổi thơ của rất nhiều người miền Tây.