Thứ bảy, 20-6-26 04:00:05
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Hội thi Tìm hiểu bản Dạ cổ hoài lang: Sân chơi đầy thú vị!

Báo Cà Mau

Trong khuôn khổ lễ hội Dạ cổ hoài lang (DCHL), hội thi Tìm hiểu bản DCHL, vọng cổ, đờn ca tài tử (ĐCTT), hò chèo ghe và nói thơ Bạc Liêu (gọi tắt là hội thi) như một nét chấm phá thú vị và ý nghĩa!

Trước sự phát triển ồ ạt của nhiều loại hình giải trí, một số loại hình nghệ thuật tiêu biểu của Bạc Liêu như: hò chèo ghe, nói thơ… có phần bị lãng quên và chưa phát triển đúng với giá trị vốn có. Hội thi được tổ chức với mong muốn phát huy giá trị nghệ thuật của hò chèo ghe, nói thơ…, đồng thời góp phần thực hiện tốt tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 của Đảng về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. Nhiều khán giả đủ mọi lứa tuổi đều đồng tình rằng: Hội thi là điều kiện cần thiết để các thế hệ, đặc biệt là lớp trẻ có thể giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau. Thông qua đó sẽ phát hiện và chăm bồi những cá nhân có năng khiếu về các loại hình nghệ thuật nói thơ, hò chèo ghe… đóng góp cho việc bảo tồn và phát triển nền nghệ thuật của ĐBSCL nói chung, Bạc Liêu nói riêng. 

Một phần thi của Đội đại học Bạc Liêu 2 - đội đoạt giải Nhất hội thi. 
Ảnh: N.V 

 

16 đội đến từ các câu lạc bộ (CLB) ĐCTT phường, xã và khối trường chuyên nghiệp đã có sự tranh tài đầy hứng khởi và hấp dẫn. Hầu hết các đội đều chuẩn bị khá tốt phần trả lời các câu hỏi của Ban tổ chức qua hình thức bốc thăm. Tuy nhiên, phần thú vị và gây cấn hấp dẫn nhất nằm ở phần thách đấu của các đội dành cho nhau. Nghệ nhân ưu tú Đỗ Ngọc Ẩn (thành viên Ban giám khảo) rất thích thú trước màn tranh tài của các đội: “Càng vào sâu vòng trong, phần thi này càng thú vị”. Bạn Nguyễn Thị Tú Nhi, Bí thư Chi đoàn phường 8 (TP. Bạc Liêu) cho biết: “Tôi rất yêu thích bản DCHL và vọng cổ, nhưng không có năng khiếu ca hát. Tham gia hội thi này giúp tôi tiếp thu nhiều kiến thức bổ ích về những loại hình nghệ thuật ấy. Từ đây tình yêu nghệ thuật trong tôi càng lớn hơn và tôi có thể tuyên truyền cho người thân, gia đình, bạn bè về những loại hình âm nhạc dân tộc mà Bạc Liêu đang gìn giữ, phát huy”. 
Thật đúng chất tài tử khi mà không khí của hội thi hoàn toàn như một buổi sinh hoạt nghiệp vụ ĐCTT. Cách mà Ban giám khảo tương tác với thí sinh làm cho hội thi trở nên nhẹ nhàng. Hay như, có thí sinh trình bày một lớp ca nào đó do Ban giám khảo yêu cầu, nhưng do hồi hộp, căng thẳng nên quên lời trên sân khấu, một vài cổ động viên đã nhắc lời từ hàng ghế khán giả và dành cho thí sinh đó tràng pháo tay khích lệ tinh thần. Có những thí sinh lớn tuổi đến từ CLB ĐCTT các phường, xã đã giúp hội thi “nóng” hơn bởi “máu lửa” tài tử được “bộc phát” rất tự nhiên khi trình diễn phần thi năng khiếu. Trong khi phần thi này chỉ yêu cầu ca bản DCHL, hoặc một lớp nào đó trong các bản Tổ của ĐCTT, nhưng những thí sinh này đã mạnh dạn “ca ra bộ” khiến cho hội thi trở nên rất thú vị. 
Hội thi còn “ghi điểm” khi thí sinh vượt qua thử thách khó từ Ban giám khảo. Muốn thử tài thí sinh, nên Ban Giám khảo yêu cầu đội Đại học Bạc Liêu 2 trình bày thêm một lớp Bắc sau khi bạn này hoàn thành lớp Nam xuân. Hơn nữa, tiết mục tiểu phẩm kết hợp giữa hò chèo ghe và nói thơ Bạc Liêu của đội này đã thật sự gây ấn tượng cho Ban giám khảo. Chính vì thế, giải Nhất thuộc về đội Đại học Bạc Liêu 2 hoàn toàn xứng đáng. Ông Khưu Minh Chiến, Trưởng Ban giám khảo, chia sẻ: “Vào vòng chung kết, các trường chuyên nghiệp tương đối mạnh và có phần lấn át các CLB ĐCTT phường, xã. Tôi nghĩ sau hội thi lần này, các CLB ĐCTT cần tăng cường tập luyện để nâng chất. Bên cạnh đó, tôi thích phần thi đối đáp bởi kiến thức sâu của giới trẻ. Đây thật sự là điều đáng mừng vì thế hệ trẻ luôn quan tâm đến âm nhạc dân tộc”.  
Trong khuôn khổ lễ hội DCHL, hội thi đã thành công khi đạt được mong muốn của Ban tổ chức lễ hội: phát hiện và chăm bồi, phát triển những tài năng trẻ, giúp công tác bảo tồn loại hình âm nhạc dân tộc gặt hái những kết quả mỹ mãn trong tương lai!
Ngọc Vũ 

Nỗi nhớ ngày mưa tháng Sáu

Tháng Sáu về cùng những cơn mưa mùa hạ rơi mênh mang xuống vùng đất địa đầu cực Nam. Chiều nay, ngồi cà phê cùng đồng nghiệp, nhìn màn mưa giăng trắng xoá ngoài ô cửa, lòng khắc khoải nhớ về những ngày chúng tôi tất bật chuẩn bị cho hành trình đặc biệt trong cuộc đời mình cách nay tròn một năm.

Bún suông Cà Mau: Biến tấu từ gỏi cuốn dân dã

Mỗi khi mùa mưa về, trong tiết trời se lạnh, những món ăn nóng hổi như bún nước luôn mang lại cảm giác ấm áp, gợi nhớ. Ở Cà Mau, bún suông là một trong những món ăn như thế, vừa dân dã, vừa mang dấu ấn sáng tạo trong ẩm thực vùng đất phương Nam.

Nhớ chuyến đi miền Ðông

Cuối tháng 6/1974, tốp cán bộ đi học lớp báo chí ở R (Căn cứ Trung ương Cục miền Nam tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, thuộc vùng rừng núi miền Ðông Nam Bộ) xuất phát từ Cà Mau có anh Nguyễn Anh Vũ (Hai Vũ), Hồ Việt Lai, Võ Khắc Ðiệp, Thuý Kiều, Phượng Vũ và tôi. Trong đó, anh Hai Vũ, Thuý Kiều và Phượng Vũ được tổ chức cho đi đường công khai, nên khởi hành sau.

Phát huy nguồn lực nội sinh

Sự hoà quyện văn hoá Kinh - Khmer - Hoa trong lễ hội không chỉ góp phần bảo tồn di sản, các giá trị văn hoá truyền thống mà còn là nguồn lực nội sinh cho sự phát triển của Cà Mau trong kỷ nguyên mới.

Hành trình tri ân giữa biển trời Côn Đảo

Tháng Sáu, đoàn cán bộ, đảng viên Chi bộ cơ quan Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh Cà Mau có chuyến hành trình về nguồn tại Côn Đảo, vùng đất thiêng gắn liền với những trang sử hào hùng của dân tộc. Đây không chỉ là chuyến tham quan thực tế mà còn là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên nhìn lại quá khứ, thêm trân trọng những giá trị của hòa bình, độc lập hôm nay.

Trao truyền đam mê nghệ thuật đờn ca tài tử

Giữa những ngày hè rộn rã, trẻ em phường Bạc Liêu lần đầu được tham gia lớp học đờn ca tài tử (ÐCTT) miễn phí do Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau tổ chức. Không chỉ là sân chơi bổ ích sau những ngày học tập vất vả, đây còn là nơi vun đắp cho thế hệ trẻ niềm tự hào và trách nhiệm bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá độc đáo của nhân loại nói chung và của vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc nói riêng.

Số hoá: Cơ hội mới cho nghệ thuật truyền thống

Sự phát triển của công nghệ số đã thay đổi thói quen giải trí của công chúng. Trước vô số lựa chọn trên không gian mạng, cải lương - loại hình nghệ thuật từng một thời vàng son, buộc phải đổi mới để thích ứng và phát triển.

Khoảng trời riêng với nhiếp ảnh

Sinh sống và làm việc tại TP Ðà Nẵng, xuất phát từ mong muốn ghi lại vẻ đẹp cuộc sống đời thường và con người quanh mình, tác giả Ðỗ Văn Pháp sớm tìm đến với nhiếp ảnh. Anh có trải nghiệm thú vị cùng bộ môn nghệ thuật này từ thời học phổ thông, chụp phim trắng đen ảnh kỷ yếu cho lớp, cho trường...

Cà Mau chung tay vì trẻ em trong kỷ nguyên số

Tháng hành động vì trẻ em năm 2026

Sôi động chương trình nghệ thuật khai mạc hè 2026

Tối 1/6, Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau (cơ sở 2) đã tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi, hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em và khởi động các hoạt động hè năm 2026.