Thứ năm, 12-2-26 11:57:12
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Hướng tới mùa Phật đản an toàn

Báo Cà Mau

Nhiều tuyến đường dẫn vào các cơ sở tự viện trong tỉnh đã thấy phấp phới cờ Phật giáo tung bay trong gió. Vậy là mùa Phật đản lại về. Năm nay, người dân sẽ đón mùa Phật đản với nhiều nét mới, hướng đến sự an toàn để phòng chống dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp khó lường.

Khu Quán âm Phật đài treo băng-rôn mừng đại lễ Phật đản năm 2020. Ảnh: H.T

Rằm tháng Tư hàng năm, tín đồ Phật giáo khắp nơi trên thế giới lại tiến hành nghi thức đón mừng Đức phật đản. Ý nghĩa của Đại lễ Phật đản hướng đến phát triển lòng yêu thương và sự an lạc trong mỗi người. Lời dạy của Đức Phật về từ bi, vị tha, hòa hợp càng được minh chứng trong hoạn nạn, khi con người cảm nhận được tình thương, sự chia sẻ, sự chung sức chung lòng của cộng đồng trong xã hội là quý báu biết chừng nào. Hiện thực đang chứng minh rất rõ: nơi nào mọi người trong xã hội có tình thương, biết chia sẻ và biết hòa hợp, đoàn kết thì nơi đó việc chống lại đại dịch COVID-19 mới đem lại kết quả tốt đẹp. Việt Nam là quốc gia lần đầu tiên được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ca ngợi trước cuộc họp thường niên, điều này chưa từng có trong tiền lệ.

“Mùa Phật đản Phật lịch 2564 năm nay diễn ra trong thời điểm thế giới xảy ra những tổn thất nghiêm trọng và vô cùng đau lòng. Đại dịch COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của hàng vạn người ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Hệ lụy của nó sẽ kéo theo sự khủng hoảng toàn cầu, làm thay đổi các cách thức vận hành và sinh hoạt xã hội. Trong bóng tối bao trùm của thảm kịch to lớn này, thông điệp của Đức Phật về giáo lý duyên khởi là nền tảng cho sự phát triển bền vững, bảo vệ môi trường tự nhiên, bảo vệ hành tinh trước sự hủy hoại của biến đổi khí hậu, ngăn ngừa sinh ra dịch bệnh, và giáo lý về lòng từ bi, trí tuệ càng thôi thúc chúng ta phải mở rộng tình thương yêu, đùm bọc, chở che đồng loại, đặc biệt là đối với những thành phần đang cần sự giúp đỡ trong xã hội”, đó là thông điệp của Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tại Bạc Liêu, mùa Phật đản cũng được chuẩn bị theo hướng an toàn để phòng chống dịch COVID-19.

Đại đức Thích Giác Nghi, Phó Trưởng ban kiêm Chánh thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu, cho biết: “Đại lễ Phật đản sẽ cử hành với thành phần không quá 30 người, phối hợp với cán bộ y tế địa phương (phường, xã) tiến hành đo thân nhiệt trước khi diễn ra đại lễ; mọi người giữ khoảng cách 2m, đeo khẩu trang và tại nơi diễn ra đại lễ có bố trí nước sát khuẩn tay. Việc tiến hành nghi thức sẽ đảm bảo an toàn theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của tỉnh”. Không kèn, trống, không cộ hoa, không tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng, Đại lễ Phật đản năm nay chỉ thực hiện nghi thức tắm Phật truyền thống tại các cơ sở thờ tự, treo cờ, băng-rôn tại các cơ sở tự viện theo đúng nội dung thông tư hướng dẫn.

Tăng sinh Thích Thiện Thanh, Khu Quán âm Phật đài, chia sẻ: “Tôi may mắn được giao nhiệm vụ cắm hoa trên lễ đài vào mùa Phật đản năm trước. Năm nay tránh tụ tập đông người nên nghi thức sẽ đơn giản hơn, không rộn ràng như năm trước. Hy vọng dịch qua mau để mọi thứ trở lại bình thường”. Anh Nguyễn Thành Trung (du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh) cũng bày tỏ: “Năm nào mùa Phật đản tôi cũng đi 10 kiểng chùa. Năm nay có dịch bệnh nên tôi cùng gia đình chọn đi 2 chùa lớn ở Bạc Liêu rồi về. Không tổ chức rình rang nên mùa Phật đản có hơi buồn, nhưng như vậy mới an toàn cho mọi người”.

Ngoài việc hướng đến sự an toàn cho phật tử và những người tổ chức đại lễ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu còn thực hiện chương trình chung tay phòng chống dịch COVID-19 bằng nhiều quà tặng cho người dân khắp nơi trong tỉnh: khẩu trang, gạo, trang thiết bị y tế… tổng trị giá hơn 550 triệu đồng.

Hạn chế tụ tập đông người, không thả đèn, không diễu hành xe hoa, nhiều người chuyển hướng đăng lại hình đón mừng Phật đản vào năm trước, hay hình cờ kính mừng Phật đản… lên trang cá nhân của mình trên mạng xã hội như cách đón mừng đại lễ này. Đón mừng Phật đản an toàn là điều cần làm trong lúc phòng chống dịch COVID-19 hiện nay.

Ngọc Vũ 

Yêu khoảnh khắc đời thường

“Tôi theo đuổi nhiếp ảnh vì đam mê và vì cảm giác hạnh phúc mỗi khi lưu giữ được khoảnh khắc đẹp của nhịp sống đời thường. Nếu tác phẩm của tôi có thể khiến ai đó dừng lại vài giây, mỉm cười, hoặc thấy mình trong đó, thì với tôi, như vậy đã đủ”, nhiếp ảnh gia Bùi Văn Cọ (73 tuổi) trải lòng.

Ðầu xuân nghe “bác Ba Phi” nói chuyện đời

Nhắc tới Cà Mau, nhiều người nhớ ngay tới bác Ba Phi. Với Nghệ sĩ Quốc Tín, bác Ba Phi không chỉ là vai diễn, mà là một phần ký ức văn hoá của đất này.

Yêu vẻ đẹp đất nước

Là kỹ sư ngành công nghiệp điện, công tác tại Tổng công ty Ðiện lực - TKV, từ chỗ xem chụp ảnh như thói quen, một phần công việc, thường chụp ảnh máy móc, thiết bị..., Nguyễn Việt Hoàng Long dần đam mê nhiếp ảnh, muốn giữ lại thật nhiều khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống, để chia sẻ rộng rãi đến mọi người.

Nguyễn Ðặng Khã Trâm: Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025

Góp mặt trong Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, Nguyễn Ðặng Khã Trâm (quê Cà Mau) không chỉ ghi dấu ấn cá nhân mà còn lan toả hình ảnh sinh viên vùng đất địa đầu cực Nam tự tin, năng động, sẵn sàng hội nhập và cống hiến.

Trải nghiệm cùng nhiếp ảnh

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trương Văn Hùng đến với nhiếp ảnh từ tuổi thiếu niên khi chọn nghề chụp ảnh làm nghiệp mưu sinh, sau đó bén duyên ảnh nghệ thuật. Quá trình sáng tác, anh thích chụp thiên nhiên hoang dã, đời sống đồng bào các dân tộc trên mọi miền đất nước, cảnh sắc tươi đẹp của những vùng miền từng đi qua...

Giữ bản sắc cải lương phương Nam

Không chỉ nổi tiếng bởi rừng đước, rừng tràm và con người hào sảng, Cà Mau còn là một trong những cái nôi của đờn ca tài tử, vùng đất thấm đẫm hơi thở cải lương Nam Bộ. Trải qua bao biến thiên, việc dựng lại các vở tuồng cổ cải lương tại Cà Mau hôm nay không đơn thuần là tái hiện một loại hình sân khấu, mà chính là hành trình gìn giữ “hồn cốt” văn hoá đã ăn sâu vào tâm thức người dân phương Nam.

Yêu miền cố đô

Là công chức, công tác tại Ðảng uỷ phường Tây Hoa Lư, tác giả Trường Huy (Nguyễn Xuân Trường) đến với nhiếp ảnh từ tình yêu và tâm huyết với quê hương Ninh Bình. Bằng hình ảnh, anh mong muốn lưu giữ những giá trị văn hoá, lịch sử của vùng đất cố đô.

Rộn ràng đường đua phim Tết 2026

Thị trường phim Việt Nam đang vào giai đoạn sôi động nhất khi mùa phim tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 chuẩn bị khởi chiếu. Những dự án mới nhất vừa được công bố với sự tham gia của các đạo diễn và diễn viên tên tuổi khiến khán giả háo hức chờ đợi.

Hương quê neo giữ ký ức

Trong ẩm thực Nam Bộ, có những món ăn dân dã, nhưng chỉ cần nhắc đến thôi là đủ gợi lên cả một miền ký ức, như món khoai mì hấp nước cốt dừa - món ăn tuổi thơ của rất nhiều người miền Tây.

Viện Phim Việt Nam chiếu phim hướng tới Đại hội Đảng XIV

Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Viện Phim Việt Nam tổ chức Chương trình chiếu phim cách mạng từ ngày 14 - 17/1, tại Hà Nội.