Công an tỉnh đang điều tra vụ lừa đảo tiền mua bán cua xảy ra tại huyện Hòa Bình. Chỉ trong 5 ngày, một đối tượng tên Tiến đã lừa các chủ vựa cua, chiếm đoạt trên 1 tỷ đồng.
Cú lừa đơn giản
Chị Lê Việt Triều (vựa thu mua cua Trang Tùng - xã Vĩnh Hậu) bị giật khoảng 200 triệu đồng. Ngay cả khi ngồi tường trình lại vụ việc mình bị lừa, chị Triều còn chưa hết bàng hoàng. Bởi vốn là người làm ăn mua bán, chuyện tiền nong luôn rất kỹ lưỡng, đâu thể dễ bị lừa như vậy. Thế mà chỉ trong mấy ngày, một người núp dưới danh nghĩa là thương lái thu mua cua để mang đi nước ngoài bán đã vét sạch mấy tấn cua của nhiều hộ kinh doanh nghề này tại khu vực xã Vĩnh Hậu và thị trấn Hòa Bình với hơn 1 tỷ đồng thiệt hại.
Chị Triều biết ông Tiến qua ông Trương Văn Lập (cũng là chủ một vựa cua cùng địa phương). Trong 4 ngày, từ 14 - 17/10, ông Lập đến thu mua cua của chị Triều để giao cho ông Tiến. Số cua giao hàng ngày khoảng 500kg, tiền bạc thanh toán sòng phẳng. Đến ngày 18/10, ông Tiến trực tiếp gọi điện thoại đến vựa cua của chị Triều, đặt mua nhiều hơn và yêu cầu giao trực tiếp cho ông ta, không thông qua ông Lập nữa. Lần này, chị Triều giao gần 800kg cua, với số tiền khoảng 200 triệu đồng. Qua ngày 19/10, cũng qua điện thoại, ông Tiến đặt chị Triều với số lượng gấp đôi, sẽ thanh toán luôn cho cả 2 ngày 18 và 19/10. Lần này, chị Triều mua hơn 1 tấn cua, nhưng chờ hoài không thấy thương lái đến lấy, lại không thấy ông Tiến nói chuyện trả tiền và liên hệ cũng không được. Mấy chủ vựa khác mới cho hay là ông Tiến đã cao chạy xa bay. Cua của các thương lái được bán đổ bán tháo tại khu vực chợ Hòa Bình. Chị Triều bị thiệt hại thêm gần 150 triệu đồng do cua không bán được, số chết, số phải bán rẻ.
Tương tự như vậy, ông Lập bị lừa 600 triệu đồng cho 4 lần giao cua cho ông Tiến. Ông Lập nói: “Vì ổng có thuê cái vuông nuôi tôm gần vựa của tui, ra vô hoài biết nên cũng tin tưởng. Hôm bữa ổng nói, cua ở đây rẻ, nhưng ở Sài Gòn mắc và mang bán cho nước ngoài còn có giá hơn. Ổng rủ tôi thu gom cua, bán có lời thì chia”. Chia đâu không thấy, chỉ thấy ông Lập phải ôm nợ và chạy khắp nơi để tìm thương lái bịp.
Cùng bị thiệt hại còn có vựa cua của ông Tuấn (ấp Láng Giài, thị trấn Hòa Bình).
Vựa cua Trang Tùng (xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình). Ảnh: N.Q
xóm nghèo Ăn cua gạch son tới… ngán 
Trong khi những chủ vựa ở Vĩnh Hậu bị lừa “méo mặt” thì tại khu vực ấp Thị Trấn A (thị trấn Hòa Bình), bà con ở xóm nghèo được ăn cua giá rẻ tới… ngán. Ông Ngô Tú Huỳnh, một người dân ở đây kể, mấy hôm trước, có một thương lái thuê căn nhà trong hẻm của chị Trần Thị Hằng để tập kết và nhờ buộc dây cua. Tại đây cũng bán cua luôn, cua gạch son mà họ bán giá từ 50 - 100 ngàn đồng. Bà con ở đây thấy rẻ quá, xúm nhau mua. Ngày nào cũng ăn cua tới ngán luôn. Ông Huỳnh nói: “Ông chủ này nói cua mua tính mang qua nước ngoài bán, mà họ không thu nữa nên dội chợ”.
Bà con còn cho biết thêm, tay chủ này toàn ngồi trên xe du lịch không thôi, thấy sang trọng lắm. Điều này cũng được chị Triều, ông Lập xác nhận. Để tạo hình thức, tên Tiến luôn đi xe du lịch đến những mối lái làm ăn. Và qua xác minh ban đầu, xe du lịch cũng là xe thuê.
Thu mua cua với giá 220 ngàn đồng, bán lại giá không bằng phân nữa. Nhưng vì kẻ mua không phải mất tiền nên bán bao nhiêu mà không có lời.
Các hộ trên đã đồng loạt làm đơn gửi cơ quan chức năng để được giúp đỡ. Ban đầu, cơ quan điều tra đã xác định đây là vụ án lừa đảo và đang tiến hành làm rõ.
K.P - N.Q

Truyền hình







Xem thêm bình luận