Thứ bảy, 14-2-26 03:00:19
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

huyện Phước Long: Tiến dần đến mục tiêu xanh - sạch - đẹp

Báo Cà Mau

Nghị quyết chuyên đề về xây dựng huyện xanh - sạch - đẹp đã giúp diện mạo nông thôn Phước Long ngày càng thay đổi, chất lượng đời sống văn hóa ngày càng nâng lên.
Kế thừa kết quả Nghị quyết (NQ) 03 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XII, huyện Phước Long ban hành NQ 03 về xây dựng huyện xanh - sạch - đẹp giai đoạn 2016 - 2020. Ngay khi ban hành, huyện đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện NQ, đồng thời chọn thị trấn Phước Long làm điểm chỉ đạo. Thuận lợi của huyện là NQ 03 được ban hành phù hợp với điều kiện, sát với tình hình thực tế địa phương, phản ánh đúng nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân. Với sự quyết tâm cao của các ngành, các cấp trong việc tuyên truyền, vận động đã tạo được sự đồng thuận và tích cực tham gia của các tầng lớp nhân dân trong huyện. 
Bằng cách tuyên truyền trực quan sinh động, phối hợp với phương thức vận động đa chiều, đa hình thức đã giúp nhân dân Phước Long hiểu rõ ý nghĩa của NQ 03. Huyện đã chỉ đạo các ngành, các cấp tổ chức triển khai NQ đến từng đảng viên, cán bộ, công chức, người lao động... Nhiều hình thức tuyên truyền như: treo băng rôn, pa-nô, áp-phích, phát nội dung trên các phương tiện thông tin đại chúng…, làm cho NQ 03 lan tỏa sâu rộng. “Mục đích cao nhất là làm cho mọi tầng lớp nhân dân hiểu được ý nghĩa của việc xây dựng huyện xanh - sạch - đẹp. Trước nhất là bản thân mỗi người, mỗi gia đình hiểu rõ và làm gương đi đầu thực hiện, từ đó mới tạo thành phong trào rộng khắp”, ông Trương Hoàng Lil, Trưởng phòng VH-TT huyện, thành viên Ban chỉ đạo, cho biết.

Ông Nguyễn Văn Dữ chăm sóc cây kiểng trước nhà mình. Ảnh: N.V

Thị trấn Phước Long là điểm chỉ đạo thực hiện NQ 03 của huyện. Qua quá trình vận động, tuyên truyền, kết quả của thị trấn Phước Long đạt được là khá khả quan. Thị trấn có trên 4.500 hộ dân, đã vận động được trên 2.760 hộ trồng hàng rào cây xanh; trên 1.000 hộ làm hàng rào bê-tông, 100% hộ sử dụng nước sạch và hợp vệ sinh; trên 2.600 hộ sử dụng cầu tiêu hợp vệ sinh; và có gần 430 hộ xây dựng hố rác thải. Đây là kết quả của sự chung sức chung lòng mà đảng viên cùng người dân nơi đây đã tạo nên. 
Từ thành tích chung của đơn vị chỉ đạo điểm, Ban chỉ đạo huyện đã xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể triển khai đồng bộ đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong toàn huyện. 7 xã đã đồng loạt phát động thực hiện các tiêu chí của NQ 03. Chỉ sau thời gian ban hành vài tháng, bộ mặt nông thôn huyện Phước Long đã đổi thay rõ rệt. Hàng rào cây xanh chạy thẳng tắp trên các con lộ liên ấp, liên xã. Riêng đội ngũ cán bộ, đảng viên, hưu trí đã làm gương bằng các công trình của mình: gần 690 hộ trồng hàng rào cây xanh, gần 960 hộ làm hàng rào bê-tông, gần 1.300 hộ xây dựng hố xử lý rác, hơn 200 hộ xóa cầu tiêu trên kênh rạch… Là một trong những cán bộ hưu trí ở ấp Mỹ Phú Tây (xã Hưng Phú), nên ông Nguyễn Văn Dữ luôn làm gương đi đầu trong các phong trào. Nhớ lại hơn 10 năm trước, dù gia đình còn nhiều khó khăn, nhưng ông Dữ đã ý thức trồng cây xanh quanh nhà, tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp, thông thoáng. Ông Dữ chia sẻ: “Trước khi có NQ 03, tôi đã tự giác trồng hoa kiểng để làm đẹp cho ngôi nhà của mình. Tại các cuộc họp dân định kỳ của ấp, tôi thường vận động bà con thực hiện NQ 03 để ấp ngày càng xanh - sạch - đẹp”. 
Từ kết quả trên cho thấy, NQ về xây dựng huyện xanh - sạch - đẹp của Phước Long là mô hình hay, cần được nhân rộng, nhất là các huyện nông thôn. 
Ngọc Vũ 

Chợ hoa Tết bắt đầu nhộn nhịp

Khởi động từ rằm tháng Chạp, đến nay chợ hoa kiểng và dưa hấu tại phường An Xuyên (tỉnh Cà Mau) đã trưng bày hơn 90% lượng hàng, không khí mua bán diễn ra khá nhộn nhịp.

Ý nghĩa độc đáo của tục múa Lân ngày Tết

Mỗi độ xuân về, giữa sắc mai vàng, câu đối đỏ, bánh tét xanh, tiếng trống Lân rộn ràng lại vang lên, báo hiệu một mùa Tết mới đã cận kề. Âm thanh “cắc tùng xen, cắc tùng xen” quen thuộc ấy không chỉ khuấy động không khí ngày xuân mà còn gắn liền với đời sống tinh thần của nhiều cộng đồng, đặc biệt là người Hoa.

180 gian hàng tham gia Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau

Tối 7/2, Sở Công Thương phối hợp với Công ty TNHH Xúc tiến Thương mại Chuông Vàng và UBND phường long trọng tổ chức khai mạc Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau, tại tuyến đường 30/4, phường Bạc Liêu.

Nét đẹp tục cúng cuối năm của cộng đồng người Hoa Cà Mau

Trong kho tàng văn hoá tín ngưỡng của cộng đồng người Hoa tại Cà Mau, cúng cuối năm là một mỹ tục mang ý nghĩa sâu sắc, được gìn giữ và thực hành qua nhiều thế hệ. Không chỉ phản ánh đời sống tâm linh phong phú, tục lệ này còn thể hiện đậm nét văn hoá tri ân, tinh thần cố kết cộng đồng và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của người Hoa trên vùng đất phương Nam.

Yêu khoảnh khắc đời thường

“Tôi theo đuổi nhiếp ảnh vì đam mê và vì cảm giác hạnh phúc mỗi khi lưu giữ được khoảnh khắc đẹp của nhịp sống đời thường. Nếu tác phẩm của tôi có thể khiến ai đó dừng lại vài giây, mỉm cười, hoặc thấy mình trong đó, thì với tôi, như vậy đã đủ”, nhiếp ảnh gia Bùi Văn Cọ (73 tuổi) trải lòng.

Ðầu xuân nghe “bác Ba Phi” nói chuyện đời

Nhắc tới Cà Mau, nhiều người nhớ ngay tới bác Ba Phi. Với Nghệ sĩ Quốc Tín, bác Ba Phi không chỉ là vai diễn, mà là một phần ký ức văn hoá của đất này.

Yêu vẻ đẹp đất nước

Là kỹ sư ngành công nghiệp điện, công tác tại Tổng công ty Ðiện lực - TKV, từ chỗ xem chụp ảnh như thói quen, một phần công việc, thường chụp ảnh máy móc, thiết bị..., Nguyễn Việt Hoàng Long dần đam mê nhiếp ảnh, muốn giữ lại thật nhiều khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống, để chia sẻ rộng rãi đến mọi người.

Nguyễn Ðặng Khã Trâm: Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025

Góp mặt trong Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, Nguyễn Ðặng Khã Trâm (quê Cà Mau) không chỉ ghi dấu ấn cá nhân mà còn lan toả hình ảnh sinh viên vùng đất địa đầu cực Nam tự tin, năng động, sẵn sàng hội nhập và cống hiến.

Trải nghiệm cùng nhiếp ảnh

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trương Văn Hùng đến với nhiếp ảnh từ tuổi thiếu niên khi chọn nghề chụp ảnh làm nghiệp mưu sinh, sau đó bén duyên ảnh nghệ thuật. Quá trình sáng tác, anh thích chụp thiên nhiên hoang dã, đời sống đồng bào các dân tộc trên mọi miền đất nước, cảnh sắc tươi đẹp của những vùng miền từng đi qua...

Giữ bản sắc cải lương phương Nam

Không chỉ nổi tiếng bởi rừng đước, rừng tràm và con người hào sảng, Cà Mau còn là một trong những cái nôi của đờn ca tài tử, vùng đất thấm đẫm hơi thở cải lương Nam Bộ. Trải qua bao biến thiên, việc dựng lại các vở tuồng cổ cải lương tại Cà Mau hôm nay không đơn thuần là tái hiện một loại hình sân khấu, mà chính là hành trình gìn giữ “hồn cốt” văn hoá đã ăn sâu vào tâm thức người dân phương Nam.