Thứ tư, 8-7-26 16:05:30
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

​Đơn giản, đó là Việt Nam!

Báo Cà Mau (CMO) Đại hội Đảng là sự kiện trọng đại với mỗi đảng viên, tổ chức Đảng và cả đất nước. Trong những điều kiện đặc biệt, đại hội có thể tạm hoãn hoặc được tổ chức theo những cách vô cùng đặc biệt.

Trong bối cảnh cả nước kề vai chung sức để ngăn chặn đại dịch Covid-19, đại hội Đảng các cấp một lần nữa được lùi lại để tập trung vào nhiệm vụ tối thượng duy nhất là bảo vệ sức khoẻ, tính mạng của Nhân dân, đúng với tính chất của một đại hội trong bối cảnh thời chiến. Song, lần này là giặc... vi-rút.

Khi viết những dòng này, nhớ da diết hình ảnh Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Phạm Thị Bay, người mà chúng tôi thân thương gọi cô Ba. Từ giữa năm 2019, tình hình sức khoẻ của cô Ba ngày càng diễn biến xấu. Còn bây giờ, cô Ba đã yếu lắm. Nếu còn khoẻ, giữa hoàn cảnh dịch bệnh thế này, chắc rằng người ta lại thấy thêm một tấm gương sáng vì nghĩa chung, việc nước. Huyền thoại về nữ Anh hùng Phạm Thị Bay được tạc vào lịch sử Cà Mau bởi những chiến công oanh liệt, những giai thoại nhuốm màu huyền sử, nhưng là có thật, trong đó phải kể đến việc tổ chức Đại hội Đảng bộ xã Tân Hưng Đông trong thời kháng chiến chống Mỹ, đại hội độc nhất vô nhị.

Tháng 10/1973, Huyện uỷ Cái Nước quyết định tăng cường đồng chí Phạm Thị Bay (Ba Bay), Huyện uỷ viên về làm Bí thư xã Tân Hưng Đông. Tháng 9/1974, Huyện uỷ Cái Nước mở đại hội và đề nghị đại diện các xã hạ quyết tâm cụ thể trong việc “tự lực, tự cường, giải phóng quê hương”. Bí thư Phạm Thị Bay hạ quyết tâm với Huyện uỷ sẽ giải phóng xã Tân Hưng Đông trong thời gian 2 tháng.

Ngày 3/10/1974, Ðại hội Ðảng bộ xã Tân Hưng Ðông tiến hành, có mặt 58 đồng chí (11 nữ). Trong hội trường có bàn thờ Bác Hồ, hương khói trang nghiêm. Ðại hội đọc Di chúc Bác Hồ và “Thề quyết tử để giải phóng quê hương”. Từng người đều bước lên hạ quyết tâm cụ thể. Lời quyết tâm được ghi vào quyển “Sổ vàng lịch sử”. Nội dung quyết tâm ghi cụ thể việc làm và ký tên bằng viết mực đỏ, tượng trưng màu máu. Mỗi người lên phát biểu quyết tâm trước đại hội thực sự là lời tuyên thệ trước Bác Hồ, trước Ðảng, trước Nhân dân: “Không chiến thắng không trở lại bế mạc đại hội! Dù phải hy sinh phân nửa Ban Chấp hành hoặc phân nửa số đảng viên cũng sẵn sàng!”. Nếu những người tình nguyện ra đi giải phóng quê hương khi bế mạc đại hội không có mặt thì tên tuổi được lưu truyền, được gìn giữ để con cháu đời sau biết.

Một góc phố biển Cái Đôi Vàm.

Và Phân Chi khu Cái Nước của giặc hoàn toàn tan rã vào ngày 16/12/1974, Tân Hưng Đông hoàn toàn giải phóng. Một trong những cứ điểm đầu sỏ cuối cùng của giặc ở Cà Mau bị tiêu diệt. Ngày 26/12/1974, Ðảng bộ xã Tân Hưng Ðông tái họp đại hội, báo cáo tổng kết quá trình tập trung toàn lực cho công cuộc giải phóng quê hương trước bàn thờ Bác Hồ. Ðại hội thống nhất nêu kế hoạch xây dựng Ðền thờ Bác Hồ ở vị trí tốt đẹp nhất. Ðại hội bế mạc trong niềm hân hoan, vui sướng, tự hào.

Những ngày cuối tháng 3/2020, tình hình dịch Covid-19 trên thế giới nói chung và Việt Nam có những diễn biến phức tạp. Chúng tôi về với Đảng bộ thị trấn biển Cái Đôi Vàm để chuẩn bị công tác tuyên truyền cho đại hội, dự kiến diễn ra trong 2 ngày 30-31/3. Đây là đại hội điểm của toàn huyện Phú Tân, công tác chuẩn bị được rốt ráo hoàn tất. Bí thư Huyện uỷ Dương Hoài Nam và Phó bí thư Thường trực Huyện uỷ Nguyễn Văn Thắng đã tính toán: “Đại hội sẽ bắt buộc đeo khẩu trang với tất cả đại biểu. Các biện pháp y tế được tăng cường, quy mô và thành phần rút gọn nhất có thể”.

Khi gặp Bí thư Đảng bộ thị trấn Cái Đôi Vàm Lữ Trung Nguyện, ông giới thiệu cách bố trí hội trường trong tình hình chống dịch. Các hàng ghế dãn cách đủ cự ly quy định, cắt bỏ hết các phần văn nghệ chào mừng, cả phần tặng hoa của thiếu niên, nhi đồng cho đại biểu. Toàn bộ công tác chuẩn bị cho đến thời điểm ấy được khẳng định bằng 2 từ ngắn gọn: Sẵn sàng. Cái Đôi Vàm đang trên đà phát triển mạnh mẽ. Khí thế và quyết tâm của Đảng bộ, quân và dân thị trấn biển dâng cao. Chúng tôi đi cơ sở, thu thập thông tin, hình ảnh, góp phần chung vào công tác tuyên truyền trên báo chí. Hôm sau, tôi nhận điện thoại của ông Lữ Trung Nguyện và đã có dự cảm trước: “Đại hội tạm hoãn theo chỉ đạo rồi em nhé!”.

Nhiệm vụ tối thượng duy nhất của cả nước bây giờ là chống giặc Covid-19. Lời kêu gọi toàn dân chống dịch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã hiệu triệu hơn 90 triệu dân Việt Nam hiệp sức, đồng tâm để huy động sức mạnh toàn dân tộc chiến thắng loại giặc gây khiếp đảm toàn nhân loại này. Công tác chuẩn bị đại hội vẫn phải đảm bảo, nhưng nhường lại cho một nhiệm vụ cấp bách nhất, tối thượng nhất là bảo vệ sức khoẻ, tính mạng của Nhân dân. Tất cả dồn sức cho trận chiến cam go, phức tạp với đại dịch. Để rồi khi chiến thắng dịch bệnh, chúng ta lại tổ chức đại hội với khí thế cháy bỏng, niềm tin trọn vẹn.

Truyền thông phương Tây ngạc nhiên và đặt câu hỏi: Làm thế nào mà Việt Nam, một đất nước đang phát triển, đã kiểm soát dịch bệnh rất tốt theo một cách nhân văn như thế? Đây là câu hỏi mang tính chất tự vấn hơn là chất vấn. Bởi lẽ, ở châu Âu - lục địa già tự hào có nền y học tiên tiến bậc nhất trên thế giới đang quằn quại với hậu quả thảm khốc mà đại dịch Covid-19 gây ra. Nước Mỹ, siêu cường của thế giới cũng trong tình cảnh bi kịch. Điều gì đang xảy ra ở Việt Nam?

Đơn giản như Bác Hồ nói: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước”. Đơn giản, Đảng đang dẫn lối, soi đường để xây dựng một đất nước của dân, do dân và vì dân. Đơn giản, đó là một đất nước có thể còn nhiều khó khăn, nhưng trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh hay bất cứ loại giặc thù nào, không ai bị bỏ lại phía sau.

Đơn giản, đó là Việt Nam!./.

Phạm Hải Nguyên

(Bài viết có tham khảo Lịch sử Đảng bộ huyện Cái Nước)

Ngư dân Sông Đốc chủ động đưa tàu vào bờ tránh trú bão

Sáng 3/7, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa đã mạnh lên thành bão số 1 năm 2026 (tên quốc tế là Maysak). Do ảnh hưởng của bão, vùng biển Cà Mau được cảnh báo rủi ro thiên tai ở cấp độ 2.

Sạt lở trong đêm, cuốn trôi một phần căn nhà của hộ dân

Rạng sáng 3/7, một vụ sạt lở đất ven sông đã xảy ra trên địa bàn ấp Khai Long, xã Đất Mũi, khiến căn nhà sau của hộ ông Dương Văn Nước bị cuốn trôi hoàn toàn, thiệt hại ước tính hơn 25 triệu đồng.

Bão số 1 (Maysak), giật cấp 10, trên vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa

Sáng sớm nay (3/7), áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 1 năm 2026, có tên quốc tế là Maysak.

Tạo nền căn bản để chuyển từ ứng phó thiên tai sang quản trị rủi ro thiên tai

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, phòng, chống thiên tai phải được đưa vào kịch bản điều hành phát triển, đầu tư công, sản xuất, kinh doanh, thu hút đầu tư, bảo đảm an sinh và bảo vệ đời sống nhân dân.

Giao nhiệm vụ diễn tập tác chiến xã, phường trong khu vực phòng thủ

Chiều 25/6, Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ diễn tập tác chiến xã, phường trong khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026.

Thăm hỏi, hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng do sạt lở tại xã Năm Căn

Ngày 20/6, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho 6 hộ dân bị thiệt hại do sạt lở đất trên địa bàn Ấp 1, xã Năm Căn.

Thấp thỏm mùa sạt lở

Khi những cơn mưa đầu mùa bắt đầu trút xuống, người dân vùng sông nước xã Tân Ân lại bước vào một mùa thấp thỏm, lo âu. Gom góp, chắt chiu cả đời để dựng nên mái nhà, giờ đây nhiều gia đình đành bất lực nhìn khối tài sản của mình bị dòng sông cuốn trôi chỉ trong vài phút ngắn ngủi.

Xã Tân Ân hỗ trợ khẩn cấp 3 hộ dân bị sạt lở

Sáng 17/6, đoàn công tác UBND xã Tân Ân đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ khẩn cấp cho 3 hộ dân trên địa bàn vừa bị sạt lở đất làm nhà cửa, tài sản bị nhấn chìm xuống sông trong đêm 16/6.

Liên tiếp xảy ra 3 vụ sạt lở đất trong đêm

Chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ từ đêm 16/6 đến rạng sáng 17/6, trên địa bàn xã Tam Giang đã liên tiếp xảy ra 3 vụ sạt lở đất, làm ảnh hưởng trực tiếp đến 19 hộ dân, gây thiệt hại lớn về tài sản.

Cà Mau đề xuất hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho Dự án đê biển Tây

Sáng 13/6, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Cà Mau Lâm Văn Bi có buổi làm việc với Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) và Phái đoàn Liên minh Châu Âu (EU) về tiến độ Dự án xây dựng đê biển Tây và kè phòng, chống sạt lở bờ biển.