Thứ ba, 19-5-26 00:47:44
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Ấm áp, nghĩa tình ngày Tết Độc lập ở phường Lý Văn Lâm

Báo Cà Mau Nhân kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9, không khí ở phường Lý Văn Lâm trở nên rộn ràng, ấm áp khi hơn 51.000 người dân được Nhà nước trao tặng quà Tết Độc lập, mỗi suất trị giá 100.000 đồng, với tổng kinh phí trên 5,1 tỷ đồng. Đây không chỉ là hỗ trợ vật chất, mà còn thể hiện sự quan tâm, tri ân sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với Nhân dân, góp phần thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng.

Sáng 1/9, ngay từ hơn 7 giờ, ông Nguyễn Văn Liệt (82 tuổi, khóm Bà Điều) cùng hàng trăm người dân đã có mặt tại trụ sở khóm để làm thủ tục nhận quà. Ông xúc động chia sẻ: “Tôi nhận thay cho 5 thành viên trong gia đình. Mỗi tháng, vợ chồng tôi được hưởng trợ cấp xã hội 500.000 đồng. Nay lại được nhận thêm quà dịp Quốc khánh 2/9, thật sự rất ý nghĩa. Đây là thời khắc đáng nhớ trong đời tôi, bởi để có được sự độc lập, bình yên hôm nay, cha ông ta đã phải đánh đổi bằng xương máu”.

Người dân xúc động, phấn khởi khi nhận quà Tết Độc lập từ Đảng và Nhà nước.

Cũng tại khóm Bà Điều, bà Võ Thanh Viễn nhận quà cho 5 thành viên trong gia đình với số tiền 500.000 đồng. Bà Viễn bày tỏ: “Dù giá trị vật chất không lớn, nhưng món quà Tết Độc lập mang ý nghĩa tinh thần vô giá. Tôi sẽ dùng số tiền này để chuẩn bị mâm cơm đoàn viên, cả nhà quây quần trong ngày lễ trọng đại. Đồng thời nhắc nhở con cháu phải sống và làm việc trách nhiệm, xứng đáng với sự hy sinh của thế hệ đi trước”.

Ở khóm Lung Dừa, không khí cũng phấn khởi không kém, người dân cũng đã có mặt từ sớm, ai nấy đều rạng rỡ, phấn khởi. Bà Nguyễn Thị Oanh chia sẻ niềm vui khi đến trụ sở nhận quà: “Tôi rất xúc động vì được Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương quan tâm, chăm lo đời sống”.

Đặc biệt, đối với bà Lê Thị Mỹ Nhiên, hộ khó khăn, lại mắc bệnh mãn tính, số tiền 300.000 đồng cho ba thành viên trong gia đình trở nên vô cùng quý giá. Bà Nhiên rưng rưng: “Số tiền này giúp gia đình tôi trang trải chi phí sinh hoạt trong một tuần”.

Phường Lý Văn Lâm có hơn 51.000 người dân được Nhà nước trao tặng quà Tết Độc lập.

Món quà Tết Độc lập không chỉ có ý nghĩa vật chất, mà quan trọng hơn, đó là giá trị tinh thần to lớn, khơi dậy niềm tin vào sự phát triển của quê hương anh hùng Lý Văn Lâm, vùng đất từng là căn cứ lực lượng vũ trang Nhân dân.

Trước đó, để đảm bảo công tác trao quà được thực hiện hiệu quả, đúng đối tượng và đúng thời gian, lãnh đạo phường Lý Văn Lâm đã chủ động triển khai kế hoạch với tinh thần khẩn trương, minh bạch và chu đáo. Các cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên được phân công tham gia tại 10 tổ công tác, phụ trách 18 khóm trên địa bàn, với nhiệm vụ hỗ trợ người dân từ khâu hướng dẫn thủ tục đến khi hoàn tất việc nhận tiền.

Bích Lệ

Giữ lửa ước mơ mùa thi

Còn khoảng 3 tuần nữa, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ chính thức diễn ra. Đây không chỉ là kỳ thi đánh dấu chặng đường 12 năm học tập mà còn là “cánh cửa” để học sinh tiến gần hơn đến ngành học, ngôi trường đại học mơ ước. Những ngày này, tại nhiều trường THPT trên địa bàn tỉnh, học sinh lớp 12 đang bước vào giai đoạn ôn tập cao điểm với nhiều mục tiêu và khát vọng riêng.

Tăng truyền thông, nâng thấu hiểu, rộng đồng thuận

Trong nhiều nguyên nhân dẫn đến tiến độ các dự án, công trình chậm tiến triển, tỷ lệ giải ngân không đạt yêu cầu, nổi lên xuyên suốt là vướng khâu giải phóng mặt bằng. Cốt lõi của vấn đề  là người bị thu hồi đất thực hiện các dự án thiếu thông tin và thấu hiểu ý nghĩa, giá trị các dự án, công trình, để từ đó đồng thuận, cùng chung tay, góp sức vì cộng đồng, vì sự đổi mới quê hương, sự phát triển của đất nước.

ÁNH SÁNG HỒ CHÍ MINH SOI ĐƯỜNG CHO CHÚNG TA ĐI

Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026), Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau trân trọng giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với tiêu đề: "ÁNH SÁNG HỒ CHÍ MINH SOI ĐƯỜNG CHO CHÚNG TA ĐI".

Chủ động ứng phó sự cố cháy, nổ tại khu vực chợ

Sáng 17/5, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Cà Mau phối hợp với Công ty Cổ phần ô tô Bảo Toàn (gọi tắt là Cơ sở) tổ chức thực tập phương án chữa cháy, CNCH  tại chợ Ngan Dừa (ấp Nội Ô, xã Hồng Dân).

Gieo hạt giống yêu thương từ chuyện kể về Bác

Những ngày tháng 5, khi cả nước hướng về kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh tổ chức hội thi kể chuyện về Bác. Không chỉ là hoạt động văn nghệ hay sân chơi học đường, những câu chuyện giản dị về cuộc đời, đạo đức và tình yêu thương của Bác đã trở thành bài học gần gũi, giúp học sinh biết sống yêu thương, sẻ chia và có trách nhiệm hơn với bản thân, gia đình, thầy cô, bạn bè.

Công đoàn Cà Mau đồng hành chăm lo người lao động

Tháng Công nhân năm 2026 đang diễn ra sôi nổi tại Cà Mau với nhiều hoạt động hướng về cơ sở, chăm lo thiết thực cho đoàn viên, người lao động (NLĐ). Không chỉ tập trung chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động, các cấp Công đoàn trong tỉnh còn đẩy mạnh phát triển tổ chức Công đoàn tại doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ.

Chính thức: Tăng lương cơ sở lên 2.530.000 đồng/tháng từ 1/7/2026

Chính phủ ban hành Nghị định số 161/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, mức lương cơ sở sẽ tăng lên 2.530.000 đồng/tháng kể từ ngày 1/7/2026.

Chuẩn hoá đội ngũ môi giới bất động sản

Sáng 17/5, tại Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh, Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản năm 2026.

Sôi nổi Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi tại Đạm Cà Mau

Tối 16/5, Chi nhánh Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau - Nhà máy Đạm Cà Mau phối hợp cùng Công đoàn Tổng công ty tổ chức khai mạc Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi lần thứ III năm 2026, thu hút đông đảo cán bộ, công nhân viên và người lao động tham gia.

Từ đam mê lập trình đến cánh cửa Olympic quốc tế

Từ những dòng code đầu tiên khi còn học tiểu học, em Trần Nhật Tân, học sinh lớp 12T, Trường THPT Chuyên Bạc Liêu (phường Bạc Liêu), đã bền bỉ theo đuổi đam mê lập trình bằng tinh thần tự học đáng nể.