Thứ bảy, 4-7-26 00:26:24
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Cây phượng già

Báo Cà Mau Chẳng biết nó bao nhiêu tuổi, thân xù xì, cành lá khẳng khiu, trơ trơ bao nhiêu năm qua vẫn vậy. Nó gắn liền bao kỷ niệm của chúng tôi về một thuở học trò.

Minh hoạ: Hoàng Vũ

Chẳng biết nó bao nhiêu tuổi, thân xù xì, cành lá khẳng khiu, trơ trơ bao nhiêu năm qua vẫn vậy. Nó gắn liền bao kỷ niệm của chúng tôi về một thuở học trò.

Mới đó mà đã hai mươi năm. Cũng tại nơi đây, Loan kêu tôi bẻ giùm nhành hoa phượng để ép vào trang sách, nhưng tôi không làm, bởi vì tôi sợ cảm giác của mùa hè, sợ phải xa bè bạn. Gốc phượng này là kỷ niệm của bao nhiêu lớp học trò đã từng qua đây, nó phải gồng mình cho máu rỉ bởi sự tinh nghịch của tuổi học đường, nào là tên, lớp, niên khoá chi chít xung quanh. Cũng chẳng biết có tất cả bao nhiêu cậu học trò đã từng cưỡi lên thân nó để bẻ những bông hoa sặc sỡ cho các bạn nữ ép vào trang vở.

Lần này về, ai cũng thèm có một cảm giác đến gần nó để sống lại ký ức ngày xưa, được chạy nhảy, leo trèo, khắc lên mình của nó những dấu yêu của năm tháng học trò. Nhưng có mấy ai làm được điều đó. Thời gian, tuổi tác, tuổi mộng mơ một thuở đã trôi xa…

Bước chân loạn xạ tìm về với ngày xưa, nhưng khung cảnh thân quen ngày nào giờ đã thay đổi. Cổng trường không còn mang mác xa xa. Những căn nhà cao tầng đã che khuất tán phượng. Sự hoang vắng hai bên đường bây giờ được lấp đầy bởi những phòng game, những tụ điểm game bắn cá.

Với tôi, ký ức ngày xưa đã vỡ vụn. Nhìn những rêu phong phủ đầy thân nó, đủ hiểu là nó buồn vì không nhận được tình cảm của các bạn học sinh. Các bạn ngày nay có nhiều mối bận tâm khác, nào game, nào lướt web, điện thoại, Zalo, Facebook... chẳng màng ngó đến cây phượng già.

Len lỏi qua những dãy nhà để tìm thăm cô, rất nhiều những tạp âm và hình ảnh là lạ trên màn hình máy tính. Một số bạn quần áo xộc xệch nhìn như phi công uốn mình nghiêng nghiêng theo một cảm giác ảo, miệng rú lên cành cạch, mỗi đứa một máy, việc ai người đó làm, chẳng thèm để ý đến xung quanh.

“Tâm đã về đó hả em?”. Tôi giật mình quay lại: “Em chào cô, cô có khoẻ không ạ!".

“Cô vẫn khoẻ, cô đang đợi các em đây! Vào nhà ngồi đi em, kệ chúng nó, tuổi học trò của chúng giờ là vậy đó, không như tụi em ngày xưa đâu!”.

Là một trong những người đầu tiên làm nghề “chèo đò” từ khi khai sinh ra ngôi trường này, hơn ai hết cô là người hiểu rõ sự thăng trầm của nó, muốn biết gì thì cứ hỏi cô. Năm nay, cô lại yếu đi một chút, sống cô quạnh một mình, niềm vui lớn nhất là khi có trò cũ về thăm. Cứ thế, năm nào cũng vậy, đặc biệt là bây giờ, khi đã nghỉ hưu rồi lại càng trống vắng, cô mong chúng tôi là phải!

Lá phượng vẫn đong đưa trong nắng trưa như hoan nghênh chúng tôi trở về thăm trường cũ. Nhưng có lẽ nó cũng buồn vì thân thể không còn được trầy trụa như xưa để đón bao nhiêu dấu khắc của các cô, cậu học trò. Và người buồn vui lẫn lộn, ngoài nó là tôi, vì năm xưa chưa kịp bẻ giùm một cành hoa phượng, để rồi giờ đây vẫn thấy thiêu thiếu điều gì./.

Lê Văn Tám

Giữ vững đà đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Đó là mong muốn của đồng chí Nguyễn Minh Luân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Cà Mau vào chiều 3/7.

Tuyên dương 42 học sinh xuất sắc toàn tỉnh

Sáng 3/7, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức Lễ tuyên dương học sinh đạt thành tích xuất sắc Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và học sinh đạt thành tích cao tại Giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2026, nhằm ghi nhận, biểu dương những tấm gương tiêu biểu trong học tập và rèn luyện.

Ra quân dọn vệ sinh, giữ gìn mỹ quan sau Lễ tuyên phong Chân phước tại Tắc Sậy

Ngay sau khi Lễ tuyên phong Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp kết thúc vào chiều 2/7, chính quyền và các đoàn thể xã Phong Thạnh đã đồng loạt ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, hỗ trợ điều tiết giao thông, giữ gìn an ninh trật tự, góp phần bảo đảm khu vực Trung tâm Hành hương Tắc Sậy nhanh chóng trở lại sạch đẹp, thông thoáng.

Thủ khoa Hà Nhân: "Muốn thành công phải chiến thắng chính mình trước"

Không phải hành trình nào đến với ngôi vị thủ khoa cũng được viết nên bằng những chuỗi thành tích nối tiếp. Với em Bùi Lê Hà Nhân, thủ khoa Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của tỉnh Cà Mau, dấu mốc quan trọng nhất lại bắt đầu từ một lần thất bại.

Dấu mốc trưởng thành của những đảng viên tuổi 18

Lễ kết nạp đảng viên mới không chỉ là dấu mốc đặc biệt trong quá trình phấn đấu của mỗi đoàn viên ưu tú, mà còn khẳng định hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong nhà trường. Tại Trường THPT Hồ Thị Kỷ, việc có thêm ba học sinh được đứng vào hàng ngũ của Đảng là niềm tự hào của tập thể sư phạm, đồng thời góp phần lan toả tinh thần học tập, rèn luyện và cống hiến trong học sinh.

Thống nhất trình Thường trực Tỉnh uỷ xem xét, cho chủ trương thực hiện phim, phóng sự về các đồng chí nguyên Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh uỷ

Sáng 2/7, đồng chí Hồ Trung Việt, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ Cà Mau, có buổi làm việc với Ban Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau. Buổi làm việc nhằm rà soát tiến độ thực hiện Đề án chuyển đổi số và kế hoạch sản xuất chương trình về các đồng chí nguyên Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh uỷ qua các thời kỳ.

Nữ sinh Cà Mau xuất sắc đỗ thủ khoa Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh

Không xuất thân từ “con nhà nòi”, cũng chưa từng qua bất kỳ lớp đào tạo diễn xuất chuyên nghiệp nào, nhưng em Trịnh Hân Hân, học sinh lớp 12C5, Trường THPT Giá Rai (phường Giá Rai) đã xuất sắc trở thành thủ khoa ngành Diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026. Thành tích ấy là minh chứng cho quả ngọt của sự nỗ lực và quyết tâm khi dám theo đuổi đam mê.

Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT năm 2026 của Cà Mau đạt 98,6%

Sáng 1/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) chính thức công bố kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Theo thống kê sơ bộ (trước phúc khảo), tỉnh Cà Mau ghi nhận tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp đạt 98,6%.

Đối thoại văn hoá Việt - Mỹ: Từ khác biệt đến kết nối

Sáng 1/7, trong khuôn khổ Dự án “Giao thoa văn hoá Việt - Mỹ”, Trường Đại học Bạc Liêu phối hợp với chuyên gia Chương trình Fulbright tại Việt Nam tổ chức Hội thảo “Đối thoại văn hoá Việt - Mỹ: Từ khác biệt đến kết nối”, thu hút hơn 300 cán bộ, giảng viên và sinh viên tham dự.

Giáo dục Cà Mau - Một năm hợp nhất – Vững bước phát triển