Không đơn thuần là ngành nghề, công việc chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em cơ nhỡ, trẻ khuyết tật tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Bạc Liêu (xã Hưng Hội) còn mang giá trị nhân văn sâu sắc. Với họ, công việc này không chỉ đòi hỏi sự tận tuỵ mà còn cần hết mực yêu thương chăm sóc các em. Nhờ sự cống hiến thầm lặng của họ, nhiều em nhỏ được lớn lên, phục hồi sức khoẻ trong vòng tay ấm áp tình thương.
- Dìu dắt trẻ khuyết tật trưởng thành
- Trẻ khuyết tật - Mong cơ hội việc làm
- Chia sẻ kinh nghiệm giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật
- Ðồng hành trên chặng đường hoà nhập của trẻ khuyết tật
Hiện tại, Trung tâm Bảo trợ xã hội Bạc Liêu đang nuôi dưỡng hơn 20 trẻ mồ côi, trong đó, có 5 em bị khuyết tật. Là những đứa trẻ kém may mắn khi bị mồ côi, bỏ rơi, thế mà nhiều em còn bị khuyết tật trên cơ thể. Mỗi em một hoàn cảnh, thế nhưng các em đã tìm thấy vòng tay ấm áp của những người cha, người mẹ thứ hai trong mái nhà chung này.
Chị Bùi Diễm Phúc có gần 15 năm gắn bó với công việc chăm sóc trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật nơi đây. Trước khi đến đây làm việc, chị có việc làm ổn định nhưng chị đã chọn rẽ hướng để làm công việc ý nghĩa hơn, san sẻ với những mảnh đời bất hạnh. Chị rất vui vì được gia đình ủng hộ và càng thêm quyết tâm hơn khi gần gũi, tiếp xúc và cảm thông với những đứa trẻ gánh chịu nỗi đau khuyết tật.
“ Thương các em thiếu may mắn nên tôi đã chọn làm công việc này. Mặc dù, việc chăm sóc cho các em khuyết tật nặng rất khó nhọc, do nhiều em bị giảm khả năng vận động, tâm lý dễ kích động, thế nhưng tôi xem các em như con của mình nên dù vất vả thế nào cũng sẽ cố gắng”, chị Phúc tâm sự.
Chị Bùi Diễm Phúc gắn bó với công việc vì muốn san sẻ yêu thương, bù đắp những bất hạnh, khiếm khuyết của các em.
Nhiều năm nay, Y sĩ Huỳnh Thanh Huy, nhân viên y tế tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Bạc Liêu trở thành bạn đồng hành của trẻ khuyết tật trên hành trình phục hồi chức năng vận động. Trong những năm học chuyên khoa, anh Huy có cơ hội đi thực tế tại các trung tâm điều dưỡng, trung tâm bảo trợ. Tại đây, anh gặp nhiều em nhỏ hoàn cảnh đáng thương, từ đó anh chọn gắn bó với Trung tâm Bảo trợ xã hội Bạc Liêu để có điều kiện giúp đỡ các em. Chính từ tình yêu nghề, thương trẻ, ngày ngày anh Huy dành nhiều thời gian tập vật lý trị liệu để phục hồi phần nào khả năng vận động, tự sinh hoạt cho các em.
Y sĩ Huỳnh Thanh Huy kiên trì tập vật lý trị liệu cho trẻ bị khuyết tật nặng.
Ngoài lo từng miếng ăn, giấc ngủ và tập vật lý trị liệu, Trung tâm Bảo trợ xã hội Bạc Liêu còn thường xuyên tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho trẻ. Ðồng thời, tranh thủ các nguồn hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế phục vụ trị liệu cho trẻ khuyết tật.
Trung tâm Bảo trợ xã hội Bạc Liêu phối hợp tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho trẻ em.
Chăm lo sinh hoạt, sức khoẻ cho trẻ em đã vất vả, với trẻ khuyết tật nặng thì khó nhọc nhân lên bội phần. Không chỉ đòi hỏi năng lực chuyên môn, những người làm công việc này còn có tấm lòng bao dung, rộng mở, trái tim ấm áp để đồng cảm, yêu thương. Chính những điều ấy đã tiếp thêm nghị lực, nâng bước các em vượt lên số phận, hướng đến tương lai tươi sáng./.
Hữu Thọ

Truyền hình



Xem thêm bình luận