Thứ ba, 19-5-26 11:30:05
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Khi Táo Quân… chống dịch COVID-19

Báo Cà Mau

Với sự tham gia của dàn nghệ sĩ tên tuổi, được công chúng yêu mến như Thanh Hằng, Hữu Nghĩa, “Hoa hậu cải lương” Như Huỳnh, Võ Minh Lâm, đêm 23 Tết, khán giả Bạc Liêu đã được thưởng thức vở diễn đặc sắc - “Táo Quân Bạc Liêu chào xuân mới”. Thưởng thức một lần chưa thỏa, nhiều người cho biết sẽ tiếp tục đón xem, vì vở sẽ được phát lại vào lúc 9 giờ 50 phút sáng 29 Tết.

Nghệ sĩ Như Huỳnh và Võ Minh Lâm trong vai Táo bà và Táo ông.

Đậm chất thời sự của năm

Trải qua một năm đối mặt với dịch bệnh hết sức đặc biệt, dịch COVID-19 với những lo toan, trăn trở song hành cùng quyết tâm chính trị của địa phương là nội dung “xương sống” mà vở “Táo Quân Bạc Liêu chào xuân mới” (tác giả Đăng Minh, đạo diễn Xuân Phước) xoáy vào. Khán giả đã được mãn nhãn cùng những màn cười để rồi thấm với lời thoại từng vai diễn. Từ vai nhân vật quỷ COVID-19 (do Linh Trung thể hiện) dụ dỗ Táo ông (do Võ Minh Lâm thủ vai) sa đà vào rượu chè mà quên nguyên tắc “5K” phòng, chống dịch; cho đến sự bản lĩnh, quyết đoán của nhân vật Táo bà (do Như Huỳnh thủ vai), tựu trung lại chính là tinh thần quyết tâm, kiên cường của Bạc Liêu trong cuộc chiến chống dịch cam go, thử thách mà cả năm dài địa phương đã cùng với cả nước chống chọi và đang tiếp tục tinh thần ấy, không cho phép sự chủ quan, lơ là.

Điều thú vị của Táo Quân 2022 là khán giả được thưởng thức lại phong cách hài rất tự nhiên, điềm đạm của nghệ sĩ Hữu Nghĩa; sự sâu sắc, duyên dáng trong mỗi mảng miếng cười mà nghệ sĩ Thanh Hằng thể hiện. Vẫn là cách sân khấu hóa cho báo cáo năm của địa phương (đặc trưng của các vở Táo), vở diễn đậm tính thời sự hơn khi lồng ghép “nhiệm vụ kép” vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội với những định hướng cụ thể để năm 2022 sẽ bứt phá, vượt qua khó khăn năm cũ. Khán giả thích thú khi xem cách dẫn truyện, lời thoại nhẹ nhàng, hóm hỉnh của tác giả, những màn diễn hài hước mà đạo diễn xây dựng, cùng với tài năng diễn xuất của những tên tuổi gạo cội, tài năng trẻ đang tỏa sáng. Chị Hồng Xuyến (Phường 1, TX. Giá Rai) chia sẻ: “Mấy ngày gần tết, tôi rất bận với công việc nhà, nhưng nghe giới thiệu vở Táo năm nay có nội dung về dịch COVID-19 nên đón xem. Đây đúng là vở diễn mang tính thời sự rất hấp dẫn, toàn những nghệ sĩ cả nhà tôi yêu thích. Tôi và gia đình sẽ đón xem lại vào ngày 29 Tết”.

Các nghệ sĩ chụp ảnh lưu niệm với ê-kíp thực hiện vở “Táo Quân Bạc Liêu chào xuân mới”. Ảnh: C.T

 “Táo bà” tỏa sáng

Vừa trở về từ vai diễn nữ chiến sĩ cách mạng Nguyễn Thị Minh Khai (vai diễn giúp nghệ sĩ Như Huỳnh thêm một lần tỏa sáng và đoạt Huy chương Vàng (HCV) tại Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2021), vai Táo bà của vở tiếp tục thể hiện sự đa tài của một cô đào trẻ đã nhận “mưa giải thưởng” nhiều năm liền. Như Huỳnh bộc bạch: “Tôi tham gia Táo Quân khá nhiều năm, thường là vào vai Hằng Nga. Năm nay, tôi rất vinh dự được chọn vào vai Táo bà. Sự bản lĩnh, quyết đoán, cương nghị của vai diễn chính là thông điệp để mọi người hiểu được tinh thần quyết tâm cao của tỉnh trong một năm dài chống dịch, cũng như bản lĩnh của Bạc Liêu khi tiếp tục phấn đấu vượt qua khó khăn, thực hiện nhiều mục tiêu, nhiệm vụ kỳ quyết mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra. Nhân đây tôi gửi lời cảm ơn đến toàn ê-kíp chương trình đã xây dựng một vở Táo rất hay, cảm ơn tỉnh đã tạo mọi điều kiện để diễn viên, nghệ sĩ hoàn thành nhiệm vụ, phục vụ nhu cầu giải trí của Nhân dân trong tỉnh”. Trong 2 năm (2020 và 2021), “Táo bà” Như Huỳnh đã liên tục gặt hái thành tích như: HCV Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2021, Nữ diễn viên cải lương xuất sắc nhất 2020 của Hội Sân khấu Việt Nam; HCV Liên hoan Sân khấu Thủ đô 2020, Huy chương Bạc Tài năng Diễn viên sân khấu cải lương toàn quốc 2020, Huy chương Bạc Tài năng trẻ Diễn viên sân khấu cải lương Trần Hữu Trang 2020…

Vở diễn còn có sự tham gia của vũ đoàn TiTan, đoàn lân sư rồng Hào Dũng Đường, làm cho không khí mùa xuân tràn khắp gian phòng mọi nhà trong đêm đưa Táo Quân về trời. “Táo Quân Bạc Liêu chào xuân mới” hài hòa giữa tính thời sự, tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của địa phương mà vẫn đảm bảo tính “mềm mại” để phục vụ người dân “món ăn tinh thần” không thể thiếu hàng năm trong ngày này. 

Một mùa xuân thắm tươi, tràn đầy hy vọng, một cái tết an toàn trong điều kiện bình thường mới để bước tiếp đến mục tiêu phía trước chính là thông điệp mà vở diễn đã gửi gắm và lan tỏa trong Nhân dân.

CẨM THÚY

Ngày của mẹ - Tôn vinh tình mẫu tử thiêng liêng

Nhạc sĩ Văn Thao: Sẽ có sáng tác riêng cho Cà Mau

Trong chuyến về thăm Ðất Mũi, con trai cố Nhạc sĩ Văn Cao là Nhạc sĩ Văn Thao không giấu được xúc động khi kể về di nguyện của cha mình với ca khúc "Tiến quân ca". Ông cũng bày tỏ mong muốn sẽ sáng tác tác phẩm dành riêng cho vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Qua miền Tây Bắc

Tác giả Nguyễn Văn Lịch sinh năm 1960, nguyên Uỷ viên Ban Thường Tỉnh uỷ, nguyên Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ Yên Bái (nay là tỉnh Lào Cai), hiện đã nghỉ hưu, sinh hoạt tại Chi hội Nhiếp ảnh - Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Lào Cai.

Vị ngọt rau đắng đất

Rau đắng đất không phải mùa nào cũng có, khi đa phần những loài hoa, cỏ chọn mùa mưa thì rau đắng đất lại chọn mùa nắng, khi nước rút, ruộng đồng khô lại, gió chướng bắt đầu dịu đi để sinh sôi, phát triển. Sau thời gian “ngủ vùi” dưới lớp đất, loài rau dại ấy mới âm thầm nhú lên, bò sát mặt đất, lá xanh non, trở thành món ăn ngon cho những bữa cơm quê.

Góc nhìn lạc quan

Tác giả Nguyễn Văn Nhị Trình (Nguyễn Trình) sinh năm 1977, tại TP Ðà Nẵng, là hội viên Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật TP Ðà Nẵng.

Nâng cao uy tín, vị thế và tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai đồng bộ Chiến lược Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài, áp dụng nhất quán Bộ nhận diện hình ảnh quốc gia.

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.