Thứ bảy, 3-10-26 17:58:13
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Muôn kiểu biến tướng “chữa lành tâm lý"

Báo Cà Mau Nhiều người đang huyễn hoặc và hiểu sai về khái niệm “chữa lành tâm lý", dẫn đến tự bản thân rơi vào bẫy của kẻ xấu, hay tự làm thầy thuốc cho chính mình nhưng lại "kê đơn" sai.

Ðừng bị huyễn hoặc hay tự làm bác sĩ

Áp lực cân bằng cuộc sống, áp lực công việc, áp lực gia đình... khiến nhiều người, nhất là giới trẻ gặp những trở ngại, thậm chí tổn thương tâm lý. Từ đó, họ cho rằng mình cần “chữa lành”. Chỉ cần gõ hai chữ “chữa lành” trên thanh tìm kiếm Google là lập tức hiện lên hàng triệu kết quả như: “du lịch chữa lành”, “âm nhạc chữa lành”, “chữa lành cơ thể”... Chưa kể, các dịch vụ hay các sản phẩm dành cho việc “chữa lành” cũng mọc lên như nấm. Nhiều người do quá mong muốn được vỗ về tâm hồn và xoa dịu những vết thương trong lòng đã chi tiền để tham gia các dịch vụ chữa lành, dẫn đến nhiều hệ luỵ.

Nhiều hội nhóm nhân danh chữa lành xuất hiện trên mạng xã hội với mục đích trục lợi.

"Thôi miên chữa lành", "tarrot chữa lành", "chữa lành tự nhiên"... là tên gọi mỹ miều của hàng loạt group được mở ra trên mạng xã hội. Nhiều nhóm hoạt động công khai, một số nhóm lại hoạt động kín, nhưng số lượng thành viên lên đến vài chục, thậm chí vài trăm ngàn người. Kéo theo đó là những chuyên gia tâm lý tự phong cũng từ đây xuất hiện, khuyên nhủ, nói đạo lý hay truyền cảm hứng... cùng những lời lôi kéo tham gia các khoá học chữa lành trực tuyến qua zoom, với giá từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng. Bên cạnh đó, hàng loạt dịch vụ ăn theo cũng nở rộ, từ du lịch chữa lành, ăn kiêng chữa lành, cà phê chữa lành... như một công thức, những lời mời chào mua các vật phẩm được thần thánh hoá công dụng một cách quá đáng được gửi tới người có nhu cầu chữa lành.

Chị Nguyễn Trúc Ly, 27 tuổi, ngụ Khóm 4, Phường 5, TP Cà Mau, cho biết: “Thời gian vừa làm vừa học, vừa lo cho gia đình khiến tôi mệt không thở nổi. Ðó là chưa nói tới những va vấp trong cuộc sống. Tôi bắt đầu cảm thấy cường độ công việc nhiều và khó trụ nổi. Tôi tự tìm cách chữa lành bản thân, như đi xem bói, xem tarrot... Sau đó, tôi cũng có tham gia vài nhóm tự nhận là chữa lành tâm hồn, trong đó lập nhiều nhóm nhỏ, đóng tiền cùng nhau du lịch, hay cà phê nghe chuyên gia tâm lý giải toả áp lực... Hầu như cái nào cũng có chi phí. Tôi thử qua và không thấy hiệu quả”.

Nguy hiểm hơn, nhiều người có chút kiến thức lại bắt đầu tự cho mình quyền làm bác sĩ tâm lý, tự kê đơn, tự tìm phương pháp để “chữa lành” cho bản thân. Họ tự tham khảo các phương pháp thiền, tự thiết kế chế độ ăn uống, các bài tập luyện... Lĩnh vực tâm lý rất chuyên biệt, đặc thù, thế nên không phải ai chưa qua đào tạo kiến thức chuyên sâu đều trở thành thầy thuốc ở mảng này được.

Người bệnh tâm lý thường vái tứ phương, đôi khi tự bản thân làm bác sĩ cho chính mình. Ảnh LÊ TUẤN.

Chị Trần Kiều Trang, 32 tuổi, ngụ Khóm 1, Phường 6, TP Cà Mau, chia sẻ: “Tất nhiên mình đi học, đi làm cũng tích luỹ nhiều kiến thức, đôi khi tự tin bản thân có thể làm thầy thuốc tự kê toa cho mình. Tuy nhiên, tâm lý và tổn thương tâm lý là điều rất khó. Tôi nghĩ, phải có bác sĩ hoặc chuyên gia có kinh nghiệm mới kê đơn thuốc hay các bài tập giúp giải toả tâm lý khi gặp trở ngại, tổn thương. Tự làm bác sĩ có khi bệnh nặng thêm”.

Cần tỉnh táo chọn đúng địa chỉ

“Chữa lành” (healing) là thuật ngữ dùng để thể hiện sự chủ động trong việc hàn gắn, phục hồi cho cảm xúc, tâm hồn cũng như thể chất của con người sau các tổn thương. Theo Bác sĩ CKII Hồng Hữu Hạnh, Trưởng khoa Tâm thần, Bệnh viện Ða khoa tỉnh Cà Mau, mấu chốt của chữa lành là nội lực, là sức mạnh tự thân chứ không phải dựa dẫm vào các cơ chế bên ngoài, và không ai thay thế tốt nhất vai trò của bản thân mỗi người trong việc “tự chữa lành”. Thế nhưng, một số người lại thiếu kiến thức, cố tình diễn giải theo hướng khác dẫn đến suy nghĩ, hành động sai lệch nhằm phục vụ cho mục đích trục lợi, ảnh hưởng đến sức khoẻ và tâm lý của người khác. Một bác sĩ tâm lý phải mất 4-5 năm, thậm chí chục năm để có bằng cấp liên quan đến tư vấn tâm lý, thì các chuyên gia tự nhận, tự phong, lại chỉ cần lên mạng rao giảng những bài học đạo đức hay những lời khuyên nhủ... lại được nhiều người ủng hộ, theo dõi, xin tư vấn.

Bác sĩ CKII Hồng Hữu Hạnh thăm khám cho bệnh nhân gặp vấn đề về tâm lý. Bác sĩ khuyên mọi người tỉnh táo với các phương pháp chữa lành trên mạng và tuyệt đối không tự làm thầy thuốc cho bản thân. Ảnh: ANH TUẤN

Bác sĩ Hồng Hữu Hạnh cho biết thêm: “Những căn bệnh về tinh thần hiển hiện rất rõ trong đời sống hiện đại ngày nay như: stress, trầm cảm..., từ đó sẽ nảy sinh nhu cầu cần được giải toả. Ðối với những người trẻ, khi bị bệnh về tâm lý hay gặp những vướng mắc trong cuộc sống tinh thần cần gặp chuyên gia tâm lý, bác sĩ tâm lý. Ở Cà Mau, chúng ta có thể gặp bác sĩ chuyên khoa về tâm thần để tìm hiểu nguyên nhân gây nên tổn thương tâm lý và đề xuất những phương pháp điều trị tốt nhất. Ðừng nghe và làm theo hướng dẫn trên các trang mạng xã hội khiến bệnh tình trầm trọng hơn".

Ðể tránh tiền mất tật mang, mỗi cá nhân phải tự nâng cao nhận thức, hiểu biết để phân biệt được "chữa lành" thật, "chữa lành" giả, lựa chọn dịch vụ phù hợp với bản thân, túi tiền của mình./.

 

Lam Khánh

 

Bệnh viện Hoàn Mỹ Minh Hải nâng cao trải nghiệm điều trị nội trú - kết hợp Đông - Tây y, hỗ trợ phục hồi toàn diện

Với định hướng lấy người bệnh làm trung tâm, Bệnh viện Hoàn Mỹ Minh Hải không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ nội trú, hướng đến mang lại trải nghiệm điều trị thuận tiện, an toàn và thoải mái cho người bệnh trong suốt quá trình nằm viện.

Hơn 300 người cao tuổi được khám sàng lọc sức khoẻ

Hưởng ứng Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam năm 2026, sáng 30/9, Sở Y tế tỉnh Cà Mau tổ chức lễ phát động và khám sàng lọc sức khoẻ cho người cao tuổi trên địa bàn tỉnh.

Tăng tốc trong đợt cao điểm 45 ngày khám sức khoẻ toàn dân

Hướng tới mục tiêu 100% người dân được khám sức khoẻ ít nhất 1 lần trong năm 2026, UBND tỉnh Cà Mau phát động “Ðợt cao điểm 45 ngày” khám sức khoẻ định kỳ và sàng lọc cho người dân trên địa bàn tỉnh. Trọng tâm của đợt thi đua nước rút này là đưa dịch vụ y tế đến tận ngõ xóm và từng hộ gia đình, đồng thời, huy động tối đa nhân lực, trang thiết bị y tế lưu động để hoàn thành chỉ tiêu đề ra.

Đất Mới về đích sớm chỉ tiêu khám sức khoẻ toàn dân

Giữa vùng sông nước với những con rạch chằng chịt, việc người dân đi khám sức khoẻ định kỳ không phải lúc nào cũng thuận tiện. Thế nhưng, bằng cách tổ chức linh hoạt, đưa các tổ khám lưu động về từng ấp, xã Đất Mới đã hoàn thành 100% chỉ tiêu khám sàng lọc và khám sức khoẻ định kỳ cho 17.060 người dân trên địa bàn, về đích trước thời hạn đề ra.

Tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng nước sạch

Trước tác động của xâm nhập mặn, biến đổi khí hậu và đặc thù nguồn nước, Công ty Cổ phần Cấp nước Cà Mau (CAWACO) tăng cường kiểm soát chất lượng nước trong toàn bộ quá trình sản xuất, cung cấp. Từ nguồn nước đầu vào, xử lý, truyền dẫn đến đồng hồ khách hàng, các công đoạn đều được kiểm soát bằng giải pháp kỹ thuật, công nghệ và kiểm nghiệm chuyên môn, nhằm bảo đảm nguồn nước sạch an toàn, ổn định, liên tục cho người dân.

Hơn 400 người dân Sông Đốc được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

Sáng 20/9, UBND xã Sông Đốc phối hợp Phòng khám Đa khoa Thanh Vũ Medic Cà Mau tổ chức chương trình khám, chữa bệnh, tư vấn sức khoẻ và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 400 người dân.

Gần 400 người dân Xã Phan Ngọc Hiển được khám mắt miễn phí

Trong 2 ngày (17 và 18/9), Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phan Ngọc Hiển phối hợp với Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cà Mau tổ chức Chương trình khám mắt miễn phí cho gần 400 người dân trên địa bàn xã.

Cà Mau ra quân 45 ngày tăng tốc khám sức khoẻ 100% dân số

Sáng 15/9, các xã, phường trên địa bàn tỉnh đồng loạt ra quân đợt cao điểm 45 ngày đẩy nhanh tiến độ khám sức khoẻ định kỳ, khám sàng lọc cho người dân, phấn đấu đến ngày 30/10/2026 hoàn thành 100% chỉ tiêu.

Cà Mau tổ chức đợt cao điểm 45 ngày đẩy nhanh tiến độ khám sức khoẻ định kỳ, khám sàng lọc cho người dân

Cứu sống sản phụ nguy kịch sau 5 lần mổ lấy thai

Nằm trên giường bệnh tại Khoa Hậu phẫu, Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau, chị Nguyễn Thị Thuý An (35 tuổi, ngụ Xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) đang dần hồi phục sức khoẻ. Bên cạnh chị là cậu con trai nhỏ vừa chào đời, khoẻ mạnh. Ít ai biết rằng, chỉ mới vài ngày trước, người mẹ ấy cùng đứa con trong bụng đã trải qua một ranh giới sinh tử vô cùng mong manh, tưởng chừng như không thể vượt qua.