Sáng 5/9, cùng với học sinh toàn tỉnh và cả nước, học sinh tại lớp học trên đảo Hòn Chuối và những điểm trường vùng biên giới biển, vùng rừng U Minh Hạ (Cà Mau) cũng rộn ràng đón lễ khai giảng năm học mới 2026-2027. Ở nơi điều kiện học tập còn nhiều khó khăn, ngày khai trường càng thêm ý nghĩa khi có nhiều hoạt động tiếp sức cho học trò vùng khó vững tin nuôi dưỡng ước mơ.
- Hơn 700 triệu đồng tiếp sức học sinh, sinh viên khó khăn đầu năm học mới
- Không để học sinh bị bỏ lại phía sau trong năm học mới
- Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự khai giảng năm học mới, chung vui cùng với hơn 397.000 học sinh, sinh viên Cà Mau
Vang tiếng trống trường nơi đảo xa
Sáng 5/9, tại đảo Hòn Chuối, Đồn Biên phòng Hòn Chuối tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027 cho 12 học sinh Lớp học tình thương trên đảo.
Buổi lễ có sự tham dự của đại diện Đồn Biên phòng Hòn Chuối, Trạm Ra đa 615 (Hải quân), Trạm Hải đăng Hòn Chuối, phụ huynh cùng 12 học sinh.
Đại diện các đơn vị đứng chân trên đảo cùng phụ huynh tham dự lễ khai giảng Lớp học tình thương Hòn Chuối. (Ảnh: Đồn Biên phòng Hòn Chuối cung cấp)
Nơi đảo xa đất liền, lễ khai giảng vẫn được tổ chức trang trọng, ấm áp, mang đến cho các em ngày tựu trường trọn vẹn niềm vui.
Thượng tá Đoàn Công Nghiệp, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hòn Chuối, trao học bổng “Nâng bước em tới trường” cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: Đồn Biên phòng Hòn Chuối cung cấp)
Phát biểu tại lễ khai giảng, Thượng tá Đoàn Công Nghiệp, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hòn Chuối, động viên thầy và trò nỗ lực vượt qua khó khăn về cơ sở vật chất, điều kiện học tập nơi đảo xa, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy và học.
Dịp này, Đồn Biên phòng Hòn Chuối trao 13 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, gồm cặp, sách vở, dụng cụ học tập, quần áo và tiền mặt; 2 suất học bổng thuộc chương trình “Nâng bước em tới trường”, trị giá 4,5 triệu đồng/suất, được trao cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích tốt.
Trạm Ra đa 615 trao tặng lớp học phần quà trị giá 500.000 đồng.
Trung tá Trần Bình Phục, giáo viên phụ trách lớp, cùng ông Kim Ngọc Hậu, phụ huynh, tặng quà động viên học sinh Lớp học tình thương trên đảo. (Ảnh: Đồn Biên phòng Hòn Chuối cung cấp)
Trung tá Trần Bình Phục, giáo viên trực tiếp đứng lớp, chia sẻ: "Lễ khai giảng không chỉ mang niềm vui đến trường cho các em nhỏ nơi biển đảo, mà còn góp phần tăng cường tình đoàn kết quân dân, xây dựng thế trận lòng dân đồng hành cùng lực lượng biên phòng bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia".
Gieo chữ giữa màu xanh U Minh Hạ
Tại xã Khánh Lâm, tiếng trống khai trường vang lên giữa không gian rừng U Minh Hạ. Toàn xã có 3.263 trẻ em mầm non, học sinh tiểu học và THCS; riêng khu vực lâm phần U Minh Hạ có 1.005 học sinh đang học tập.
Do đặc thù địa bàn, nhiều học sinh vùng lâm phần U Minh Hạ đến trường bằng phương tiện thuỷ, có em phải vượt quãng đường từ 5-7 km để đến lớp.
Ở vùng đất đặc thù này, hành trình đến trường của nhiều học sinh vẫn còn không ít gian nan. Có em phải vượt từ 5-7 km đường sông bằng xuồng máy để đến lớp.
Những chuyến xuồng đưa học sinh đến trường mỗi ngày trở thành hình ảnh quen thuộc, gắn với hành trình tìm con chữ của trẻ em vùng lâm phần.
Trường Tiểu học và THCS Trịnh Minh Hưởng nổi bật giữa màu xanh rừng U Minh Hạ.
Vì vậy, ngày khai giảng giữa rừng không chỉ đánh dấu sự bắt đầu của năm học mới, mà còn cho thấy sự quan tâm của chính quyền, ngành giáo dục và cộng đồng đối với việc học tập của trẻ em ở nơi còn nhiều khó khăn.
Năm học 2026-2027, Trường Tiểu học và THCS Trịnh Minh Hưởng có 20 lớp với 480 học sinh. Tại lễ khai giảng, lãnh đạo xã Khánh Lâm trao 1.000 quyển tập và 17 suất học bổng, tiếp thêm động lực cho các em học sinh trường phấn đấu học tập.
Ông Huỳnh Minh Nguyên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Khánh Lâm, trao tập và học bổng cho học sinh Trường Tiểu học và THCS Trịnh Minh Hưởng nhân dịp khai giảng.
Từ những chuyến xuồng vượt sông mỗi ngày đến lớp học giữa màu xanh rừng U Minh Hạ, hành trình gieo chữ vẫn được tiếp nối. Đó là hành trình có sự nỗ lực của học sinh, gia đình, thầy cô và sự đồng hành của cả cộng đồng.
Tiếp sức học sinh vùng biên giới biển
Tại nhiều địa bàn biên giới biển của tỉnh, sự đồng hành hỗ trợ học sinh khó khăn được thể hiện bằng những suất học bổng, chiếc xe đạp, quyển tập và nhiều vật dụng thiết yếu trao đến các em.
Đại tá Hà Văn Thanh, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Cà Mau, trao học bổng và xe đạp cho học sinh Trường THCS Bông Văn Dĩa (Xã Phan Ngọc Hiển).
Nhân dịp khai giảng năm học mới, Bộ đội Biên phòng Cà Mau cùng các đồn, Hải đội Biên phòng tổ chức trao học bổng, quà và phương tiện học tập cho học sinh tại các điểm trường khu vực biên giới biển.
Cùng với 55 suất học bổng (trị giá 4,5 triệu đồng/suất) thuộc chương trình “Nâng bước em đến trường - Con nuôi đồn Biên phòng”, các đơn vị còn trao 270 suất quà, 25 xe đạp, gần 10.000 quyển tập, 20 chiếc cặp, 20 bộ đồng phục cùng nhiều vật dụng học tập khác. Tổng trị giá các phần hỗ trợ hơn 330 triệu đồng.
Đại tá Lê Đình Sơn, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng Cà Mau, trao học bổng cho học sinh Trường THCS và THPT Hiệp Thành (phường Hiệp Thành).
Đại tá Phạm Minh Giang, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Bộ đội Biên phòng tỉnh, cho biết, hằng năm, nhân dịp khai giảng, đơn vị vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng cán bộ, chiến sĩ đóng góp để hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên khu vực biên giới biển, giúp các em có thêm điều kiện đến trường, phấn đấu vươn lên trong học tập. Qua đó, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa bộ đội biên phòng với cấp uỷ, chính quyền, nhà trường và Nhân dân.
Đại tá Phạm Minh Giang, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Bộ đội Biên phòng Cà Mau, trao học bổng cho học sinh Trường Tiểu học Kim Đồng (xã Khánh Lâm).
Từ lớp học trên đảo Hòn Chuối giữa biển khơi đến những điểm trường giữa rừng U Minh Hạ, nơi biên giới biển, mỗi nơi có một cách riêng để đưa trẻ đến trường, nhưng đều có điểm chung, đó là chung tay chăm lo để hoàn cảnh khó khăn không trở thành rào cản trên hành trình học tập của các em.
Một suất học bổng, chiếc xe đạp, quyển tập hay bộ đồng phục có thể không lớn về vật chất, nhưng là sự tiếp sức thiết thực trong những ngày đầu năm học, thêm động lực cho học sinh viết tiếp ước mơ./.
Nguyễn Quốc - Thanh Toàn - Hoàng Tá

Truyền hình



Xem thêm bình luận