Thứ ba, 19-5-26 07:29:33
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Nhạc sĩ Sỹ Nhâm đoạt giải A Liên hoan Âm nhạc toàn quốc 2024

Báo Cà Mau Liên hoan Âm nhạc toàn quốc năm 2024 bế mạc vào tối 20/11, tại Nhà hát Phạm Thị Trân (TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình). Ca khúc “Hoa đỏ tháng tư” của Nhạc sĩ Sỹ Nhâm (Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Cà Mau) đã xuất sắc đoạt giải A.

Ca khúc "Hoa đỏ tháng tư” của Nhạc sĩ Sỹ Nhâm được công diễn tại buổi bế mạc Liên hoan.

Liên hoan do Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Bình tổ chức. Có gần 300 nhạc sĩ, nghệ sĩ đến từ 40 chi hội Nhạc sĩ các tỉnh, thành phố tham gia, với 140 tiết mục dự thi diễn ra từ ngày 17-20/11.

Riêng Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Cà Mau góp vào Liên hoan 3 ca khúc: “Cà Mau trong tôi” (Tác giả và biểu diễn: Nhạc sĩ Sam Lee), “Niềm tin thống nhất” (Thơ: Trần Hiếu Hùng; Phổ nhạc và biểu diễn: Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Hiện) và “Hoa đỏ tháng tư” (Thơ: Bùi Quốc Thắng; Phổ nhạc: Nhạc sĩ Sỹ Nhâm; Biểu diễn: Xuân Đăng - Ngọc Duy).

Kết quả, Ban Tổ chức đã trao 17 giải A, 39 giải B, 10 Bằng khen cho các nhạc sĩ có tác phẩm biểu diễn ấn tượng; 9 Huy chương Vàng và 9 Huy chương Bạc cho các tiết mục dự thi giọng ca Việt và độc tấu nhạc cụ.

Trong đó, “Hoa đỏ tháng tư” của Nhạc sĩ Sỹ Nhâm đã xuất sắc đoạt giải A. Đây là ca khúc mới, được anh phổ nhạc hướng tới Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).

Ban Tổ chức trao thưởng cho các nhạc sĩ đoạt giải A. (ảnh chụp màn hình)

Dựa trên ý thơ của tác giả Bùi Quốc Thắng, xuyên suốt “Hoa đỏ tháng Tư”, Nhạc sĩ Sỹ Nhâm đã khéo léo đặt để giai điệu, dẫn dắt người nghe theo từng cung bậc cảm xúc bi và tráng quyện hoà: Mở đầu ca khúc là sự nhắc nhớ quá khứ vàng son gắn với hào khí, truyền thống đấu tranh anh dũng của cha ông và sức mạnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tiếp đó, khắc hoạ nỗi đau, sự mất mát mà chiến tranh đã để lại, và kết thúc bằng niềm tự hào, hân hoan khi non sông nối liền một dải, hướng tới ngày mai tươi sáng.

“Lần đầu tiên tham gia Liên hoan Âm nhạc toàn quốc - một sân chơi quy tụ rất nhiều nhạc sĩ giỏi với những tác phẩm xuất sắc, nên kết quả này đã trở thành niềm vui lớn nằm ngoài sự mong đợi của bản thân. Bên cạnh việc được giao lưu, kết nối, học hỏi nhiều kiến thức, kinh nghiệm nghệ thuật bổ ích của các thế hệ đồng nghiệp, việc góp mặt vào Liên hoan lần này còn hướng đến nhiều cơ hội để tôi có thể phát triển sự nghiệp âm nhạc trong tương lai”, Nhạc sĩ Sỹ Nhâm chia sẻ.

Với Nhạc sĩ Sỹ Nhâm, thành tích giải A tại Liên hoan Âm nhạc toàn quốc 2024 là niềm vui rất lớn, nằm ngoài sự mong đợi của bản thân.

Nhạc sĩ Sỹ Nhâm hiện là Phó giám đốc Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau, Phân hội trưởng Phân hội Âm nhạc thuộcHội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Cà Mau. Đến nay, anh đã sáng tác khoảng 60 ca khúc, trong đó có hơn 30 ca khúc đã được phát hành, phổ biến rộng rãi, tiêu biểu như: “Hát về anh - Người lính hải quân”, “Nữ kiện tướng anh hùng”, “Về nghe câu lý quê hương”,… Thời gian qua, anh đạt nhiều thành tích cao qua các cuộc thi sáng tác âm nhạc cấp tỉnh, cấp khu vực và toàn quốc./.

 

Minh Hoàng Phúc

 

Ngày của mẹ - Tôn vinh tình mẫu tử thiêng liêng

Nhạc sĩ Văn Thao: Sẽ có sáng tác riêng cho Cà Mau

Trong chuyến về thăm Ðất Mũi, con trai cố Nhạc sĩ Văn Cao là Nhạc sĩ Văn Thao không giấu được xúc động khi kể về di nguyện của cha mình với ca khúc "Tiến quân ca". Ông cũng bày tỏ mong muốn sẽ sáng tác tác phẩm dành riêng cho vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Qua miền Tây Bắc

Tác giả Nguyễn Văn Lịch sinh năm 1960, nguyên Uỷ viên Ban Thường Tỉnh uỷ, nguyên Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ Yên Bái (nay là tỉnh Lào Cai), hiện đã nghỉ hưu, sinh hoạt tại Chi hội Nhiếp ảnh - Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Lào Cai.

Vị ngọt rau đắng đất

Rau đắng đất không phải mùa nào cũng có, khi đa phần những loài hoa, cỏ chọn mùa mưa thì rau đắng đất lại chọn mùa nắng, khi nước rút, ruộng đồng khô lại, gió chướng bắt đầu dịu đi để sinh sôi, phát triển. Sau thời gian “ngủ vùi” dưới lớp đất, loài rau dại ấy mới âm thầm nhú lên, bò sát mặt đất, lá xanh non, trở thành món ăn ngon cho những bữa cơm quê.

Góc nhìn lạc quan

Tác giả Nguyễn Văn Nhị Trình (Nguyễn Trình) sinh năm 1977, tại TP Ðà Nẵng, là hội viên Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật TP Ðà Nẵng.

Nâng cao uy tín, vị thế và tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai đồng bộ Chiến lược Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài, áp dụng nhất quán Bộ nhận diện hình ảnh quốc gia.

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.