Thứ ba, 19-5-26 06:32:12
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Truyền tình yêu lịch sử cho tuổi trẻ

Báo Cà Mau "Ðịa đạo: Mặt trời trong bóng tối" là bộ phim của Ðạo diễn Bùi Thạc Chuyên, chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam. Không phải làm phim tài liệu tái hiện giai đoạn lịch sử chỉ dành cho thế hệ trước, mà bộ phim được công chiếu tại tất cả hệ thống rạp chiếu phim trên toàn quốc như cách quảng bá, tuyên truyền và giáo dục giới trẻ về lịch sử.

Phim lấy bối cảnh Củ Chi năm 1967, đây cũng là khoảng thời gian vùng đất thép này trở thành mục tiêu của những trận càn ác liệt của quân đội Mỹ. Ngay tại căn cứ Bình An Ðông, người chiến sĩ Bảy Theo và Ðội du kích 21 đã kề vai sát cánh, với nhiệm vụ bảo vệ kho thuốc của bệnh viện dã chiến cũng như giữ an toàn cho nhóm tình báo chiến lược do Hai Thưng chỉ huy đang ẩn nấp tại đây, vì khi tín hiệu vô tuyến của quân ta bị phát hiện, đồng nghĩa với việc những chiến sĩ trung can sẽ rơi vào tình thế đối mặt sinh tử cùng những trận càn khốc liệt từ kẻ thù.

Nhiều khán giả trẻ tặng hoa và dành sự trân trọng cho hai nhân chứng sống của lịch sử ngay tại buổi chiếu phim.

Nhiều khán giả trẻ tặng hoa và dành sự trân trọng cho hai nhân chứng sống của lịch sử ngay tại buổi chiếu phim.

Những tưởng "Ðịa đạo: Mặt trời trong bóng tối" sẽ kén khán giả, bởi phim thuộc đề tài chiến tranh theo kiểu tái hiện giai đoạn, thường khô khan và không hấp dẫn giới trẻ khi ra rạp. Thế nhưng, phim của Bùi Thạc Chuyên đã làm nên kỳ tích đáng ngưỡng mộ trên bản đồ doanh thu phòng vé của màn ảnh rộng Việt Nam.

Ngay từ khi phim công chiếu vào ngày 3/4, khán giả trẻ thuộc thế hệ gen Z đã hưởng ứng nhiệt tình, vì phim có nội dung tốt, dàn diễn viên chuyên nghiệp với cách diễn chân phương, tự nhiên. Các bạn trẻ rủ nhau đến rạp, rủ nhau làm review qua các kênh TikTok, Facebook... tạo nên làn sóng miệng truyền miệng, trái tim truyền trái tim, đưa sức hút phim lan toả mạnh mẽ.

Khán giả trẻ Cà Mau cầm cờ Tổ quốc và quay clip đăng lên mạng xã hội để quảng bá cho phim lịch sử Việt nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam.

Khán giả trẻ Cà Mau cầm cờ Tổ quốc và quay clip đăng lên mạng xã hội để quảng bá cho phim lịch sử Việt nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam.

Tại Cà Mau, vùng đất cực Nam Tổ quốc, đoàn viên, thanh niên rủ nhau diện áo Ðoàn chụp ảnh giới thiệu phim. Sinh viên cùng thầy cô mặc áo cờ đỏ sao vàng dựng clip đăng lên trang web của trường... Hành động thiết thực cùng những bài chia sẻ chân thành, sinh động của các bạn trẻ đã trợ lực cho sử Việt được kết nối với thế hệ mai sau.

Bạn Nguyễn Lam Khuyên, Phó bí thư Xã đoàn Lợi An, huyện Trần Văn Thời, cùng các bạn đoàn viên không quản xa xôi để ra TP Cà Mau ủng hộ cho phim Việt và sử Việt. Lam Thuyên chia sẻ: “Câu chuyện của vùng “Ðất thép thành đồng” qua bộ phim "Ðịa đạo: Mặt trời trong bóng tối" có những đoạn khiến tôi xúc động và nổi da gà bởi tinh thần hy sinh bất khuất, sự chiến đấu anh dũng, kiên cường của thế hệ đi trước. Tôi cũng như các bạn mong rằng phim sẽ kéo dài suất chiếu để cho càng nhiều người xem càng tốt, nhất là giúp nhiều bạn trẻ cảm nhận được cha ông chúng ta đã chiến đấu và chiến thắng bất kỳ kẻ thù nào, dù mạnh đến đâu, từ đó hiểu được giá trị thiêng liêng của nền độc lập, tự do hôm nay".

Xem "Ðịa đạo: Mặt trời trong bóng tối", các bạn trẻ hiểu và yêu sử Việt hơn, dù đây là môn học từng khiến các bạn ngán ngại vì phải ghi nhớ số liệu và dữ liệu. Những bộ phim như "Ðịa đạo: Mặt trời trong bóng tối" cực kỳ cần thiết khi mang tinh thần giáo dục, đặc biệt là trong dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Qua từng thước phim, ai nấy có thể nhìn thấy rõ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lòng yêu nước, sẵn sàng hy sinh nhưng luôn khát khao yêu thương bên trong mỗi chiến sĩ. Ðồng thời, bộ phim thể hiện rất đúng tinh thần của người Việt Nam: Ðem đại nghĩa thắng hung tàn, lấy chí nhân thay cường bạo.

Trong buổi công chiếu phim đầu tiên tại TP Hồ Chí Minh, đoàn phim đã mời Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân (AHLLVTND) - Ðại tá tình báo Nguyễn Văn Tàu (bí danh Tư Cang) và AHLLVTND Tô Văn Ðực, là những nhân chứng sống của lịch sử, đến giao lưu cùng khán giả.

Chia sẻ về cảm xúc trong ngày đặc biệt về phim, cũng như chứng kiến số lượng khán giả trẻ đến rạp ủng hộ phim về đề tài lịch sử chiến tranh, AHLLVTND Tô Văn Ðực cho biết: “Tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn sâu sắc đến các diễn viên và ê kíp, vì bộ phim đã tái hiện được một phần của Ðất thép Củ Chi - câu chuyện mà suốt 50 năm qua chưa từng có bộ phim nào thực hiện về địa đạo. Khán giả đến đây hầu hết là các bạn trẻ. Ðiều đó nói lên được thế hệ hôm nay chưa bao giờ quên thời đấu tranh ác liệt của cha ông, để có được nền hoà bình độc lập. Các cháu tặng hoa và cảm ơn chúng tôi sau khi xem phim. Có cháu còn bảo, sao ngày xưa các chú, các bác “gan dữ vậy”, tụi con coi tới đâu khóc tới đó, vì thấy mình kém xa, dù bây giờ hiện đại, văn minh hơn. Hy vọng sau phim này, nhiều đạo diễn sẽ tiếp cận và làm những phim lịch sử chiến tranh có tâm như Bùi Thạc Chuyên. Ðây cũng là cách tiếp cận lịch sử sâu sắc và hiệu quả tốt với thế hệ mai sau”.

"Ðịa đạo: Mặt trời trong bóng tối" không chỉ là bộ phim điện ảnh tái hiện lịch sử, mà còn là cầu nối quá khứ và hiện tại, lời tri ân, nhắc nhở về giá trị của hoà bình hôm nay. Ðạo diễn Bùi Thạc Chuyên bày tỏ: “Phim như nén tâm nhang tưởng nhớ những người đã hy sinh cho đất nước. Những tràng pháo tay, những giọt nước mắt xúc động, sự ủng hộ của khán giả sau mỗi suất chiếu mà tôi âm thầm theo dõi đã minh chứng rõ nét cho sức lan toả mạnh mẽ của bộ phim và tình yêu với sử Việt ở người trẻ”./.

 

Lam Khánh

 

Ngày của mẹ - Tôn vinh tình mẫu tử thiêng liêng

Nhạc sĩ Văn Thao: Sẽ có sáng tác riêng cho Cà Mau

Trong chuyến về thăm Ðất Mũi, con trai cố Nhạc sĩ Văn Cao là Nhạc sĩ Văn Thao không giấu được xúc động khi kể về di nguyện của cha mình với ca khúc "Tiến quân ca". Ông cũng bày tỏ mong muốn sẽ sáng tác tác phẩm dành riêng cho vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Qua miền Tây Bắc

Tác giả Nguyễn Văn Lịch sinh năm 1960, nguyên Uỷ viên Ban Thường Tỉnh uỷ, nguyên Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ Yên Bái (nay là tỉnh Lào Cai), hiện đã nghỉ hưu, sinh hoạt tại Chi hội Nhiếp ảnh - Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Lào Cai.

Vị ngọt rau đắng đất

Rau đắng đất không phải mùa nào cũng có, khi đa phần những loài hoa, cỏ chọn mùa mưa thì rau đắng đất lại chọn mùa nắng, khi nước rút, ruộng đồng khô lại, gió chướng bắt đầu dịu đi để sinh sôi, phát triển. Sau thời gian “ngủ vùi” dưới lớp đất, loài rau dại ấy mới âm thầm nhú lên, bò sát mặt đất, lá xanh non, trở thành món ăn ngon cho những bữa cơm quê.

Góc nhìn lạc quan

Tác giả Nguyễn Văn Nhị Trình (Nguyễn Trình) sinh năm 1977, tại TP Ðà Nẵng, là hội viên Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật TP Ðà Nẵng.

Nâng cao uy tín, vị thế và tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai đồng bộ Chiến lược Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài, áp dụng nhất quán Bộ nhận diện hình ảnh quốc gia.

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.