Ngày 26/12, hàng ngàn người đã tham gia một lễ tưởng niệm tại tỉnh Aceh, Indonesia - tâm chấn của trận sóng thần Ấn Độ Dương năm 2004. Hoạt động này diễn ra trong bối cảnh cả thế giới kỷ niệm tròn một thập kỷ thảm họa sóng thần cướp đi sinh mạng của 220.000 người và gây thiệt hại lớn về kinh tế cho 14 nước trong khu vực.
Buổi lễ có sự tham dự của Tổng thống Joko Widodo, Đại sứ nhiều nước tại Indonesia, các đại diện đến từ 35 quốc gia cũng như nhiều tổ chức khu vực và quốc tế.
Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Joco Widodo đã nhắc lại sự kiện đau thương này, khi sóng thần cướp đi sinh mạng của 220.000 người và làm hàng trăm nghìn người mất tích ở 14 quốc gia Ấn Độ Dương, trong đó Indonesia, nhất là tỉnh Ache, chịu tổn thất lớn nhất với 126.741 người chết, 93.285 người mất tích và thiệt hại tài sản ước tính 4,5 tỷ USD.
Tổng thống Joco Widodo đánh giá cao sự hồi sinh mạnh mẽ và sức sống mãnh liệt của Ache nói riêng và của Indonesia nói chung. 20.000 ngôi nhà đạt tiêu chuẩn chống động đất; 3.850km đường quốc lộ, giao thông thôn bản; 1.600km thủy lợi; 677 trường học; 500 hội trường thị trấn; 72 trạm y tế; 8.000 giếng nước sạch; hơn 1.200 khu vệ sinh, nhiều khách sạn và sân bay hiện đại đã được xây dựng lại.
Tổng thống cho biết, Indonesia đã nhận được hỗ trợ rất lớn của cộng đồng quốc tế, nhất là Ngân hàng Thế giới (WB), bên cạnh nỗ lực phục hồi và tái thiết sau thảm họa sóng thần của Chính phủ Indonesia với khoản đầu tư lên tới 6,7 tỷ USD. Đặc biệt, thỏa thuận hòa bình giữa lực lượng ly khai ở Aceh với Chính phủ Indonesia đã tạo môi trường hòa bình cho sự hồi sinh một cách thần kỳ và mạnh mẽ.
Cũng tại buổi lễ, Thống đốc tỉnh Aceh Zaini Abdullah đã cảm ơn người dân Indonesia và cộng đồng quốc tế đã giúp đỡ Aceh khắc phục hậu quả của sóng thần trong 10 năm vừa qua. Ông cũng kêu gọi người dân không nên mãi đau buồn và cùng nhau xây dựng một Aceh tốt đẹp hơn.
Ông Kamaruddin, một ngư dân 50 tuổi, cũng như hàng nghìn người dân Indonesia khác, đã đến tham dự lễ cầu nguyện để tưởng nhớ đến người vợ và 3 người con của ông đã thiệt mạng trong trận sóng thần. “Tôi hy vọng sẽ không có thêm một thảm họa nào ở Aceh nữa” - ông Kamaruddin nói.
Meulaboh, một thị trấn ven biển - nơi những con sóng cao tới 35m đã cuốn phăng hầu như tất cả cách đây 10 năm, hôm nay treo cờ rủ và người dân cũng tổ chức cầu nguyện tại một nhà thờ.
Được biết, các lễ tưởng niệm chính đã được tổ chức vào sáng ngày 26/12, bắt đầu từ Aceh sau đó diễn ra ở các nơi khác. Các khu nghỉ dưỡng ở Phuket và Khao Lak của Thái Lan cũng tổ chức các buổi lễ tưởng niệm. Các sự kiện tương tự cũng được tổ chức tại Sri Lanka - nơi có 1.500 người thiệt mạng. Một số nước châu Âu có khách du lịch thiệt mạng trong trận sóng thần cũng tổ chức các hoạt động tưởng niệm.
10 năm trước, vào buổi sáng ngày 26/12/2004, một trận động đất mạnh 9,3 độ richter đã tấn công vùng biển phía tây của Indonesia. Cơn sóng thần đã tàn phá nghiêm trọng trên suốt 5.000km di chuyển trên đại dương, khiến 1,6 triệu người mất nhà cửa và gây thiệt hại về kinh tế là 14 tỷ USD.
Số người thiệt mạng ở Thái Lan được ghi nhận là 5.395 người, hơn một nửa trong số đó là khách du lịch nước ngoài. Họ đến để đón Giáng sinh trên bờ biển đầy nắng ở tây nam Thái Lan. Theo Trung tâm nhận dạng các nạn nhân sóng thần của Thái Lan, từ khi xảy ra thảm họa cho đến nay, nước này đã xác định được danh tính của hơn 3.000 nạn nhân và đã bàn giao thi thể cho thân nhân những người đã mất.
Theo QĐNDO

Truyền hình



Xem thêm bình luận