Đó là ông Lê Văn Long (31 tuổi, ngụ khóm 8, phường 1, TP. Bạc Liêu) sức dài vai rộng lại sống dựa vào tiền lời bán vé số của vợ và 3 đứa con nhỏ và hay hành hạ họ.
Ông ngồi trong “nhà” chờ vợ con đem tiền về. Gọi là “nhà” thì hơi quá, nó chỉ là một khoảnh đất nhỏ hình tam giác vuông, nằm trong con hẻm kênh Cả Phượng ngoằn ngoèo. Căn nhà túm tụm ấy đã có 2 vách là tường nhà của 2 hộ khác, vách còn lại được dựng bằng những tấm bạt cũ.
| Bà Nguyễn Thùy Trang, Phó Chủ tịch UBND phường 1, nói: “Nếu chị Hiền có hộ khẩu tại địa phương thì làm đơn gửi lên Ban nhân dân khóm 3 xác nhận 3 đứa trẻ đó là con của chị. Sau đó, lên phường để làm thủ tục cấp khai sinh cho chúng”. |
Khoảng 3 giờ chiều hàng ngày, khi chợ đêm ở đường Ngô Gia Tự cạnh nhà bắt đầu hoạt động, chị Hiền (vợ Long) dẫn và ẵm 3 đứa con đi bán vé số. Đứa lớn nhất 5 tuổi, đứa nhỏ nhất mới 5 tháng tuổi. Chị Hiền (28 tuổi) người gầy đét, tay cầm cọc vé số, ẵm bé Thoa đi mời từng tờ vé số. Bé Khánh không mặc quần, lon ton chạy theo mẹ. Còn Duy - đứa lớn nhất được mẹ phát mỗi lần 2 tờ vé số đi bán. Bé Duy cầm 2 tờ vé số mời chúng tôi mua mà cháu cứ nói “4 tờ”. Cháu không biết đếm bởi chưa một ngày đến trường. Mỗi lần sinh là mỗi lần trốn viện, không có giấy chứng sinh nên chẳng có đứa con nào của chị Hiền được làm giấy khai sinh. Không có “tờ giấy chào đời” thì chuyện học hành là xa vời.
![]() |
| Chị Hiền vừa giữ các con vừa bán vé số tại chợ đêm (đường Ngô Gia Tự, phường 3, TP. Bạc Liêu). Ảnh: N.Q |
Chúng tôi mang câu chuyện của gia đình ông Long lên gặp UBND phường 1. Bà Nguyễn Thùy Trang, Phó Chủ tịch UBND phường 1, cho biết: “Chưa nghe báo cáo. Nếu có thì cảnh sát khu vực và Ban nhân dân khóm phải chịu trách nhiệm với UBND phường”. Bà Trang cũng cho biết, nếu chị Hiền mang con theo để gợi lòng thương hại của người khác thì chính quyền sẽ làm rõ chuyện này để bảo vệ quyền lợi trẻ em.
NGUYỄN QUỐC

Truyền hình








Xem thêm bình luận