Thứ hai, 29-6-26 09:43:20
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Khan hiếm​ kịch bản mới cải lương

Báo Cà Mau

Đề án phát triển nghệ thuật sân khấu cải lương (SKCL) tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2025 đã qua hơn nửa chặng đường. Nhìn lại hành trình nỗ lực vun bồi cho nghệ thuật SKCL, nhiều khởi sắc nhưng cũng còn không ít trăn trở.

Loay hoay tìm kịch bản mới là tình trạng của sân khấu nói chung và SKCL hiện nay nói riêng, trên phạm vi cả nước. Riêng ở Bạc Liêu, để duy trì SKCL sáng đèn hàng tuần thì việc tìm kịch bản mới để phục vụ khán giả càng là mối trăn trở lớn.

“Bình cũ rượu mới”

Mới đây, trên sân khấu kịch, một đạo diễn người Nhật đã “mạnh tay” dựng lại vở “Hồn Trương Ba, da Hàng Thịt” - một vở kịch kinh điển đình đám nhất trong gia tài kịch của cố tác giả Lưu Quang Vũ. Công diễn tại Nhà hát Kịch Hà Nội trong 3 ngày từ 12 - 14/1/2024, tuy nhận nhiều ý kiến trái chiều nhưng việc chật kín rạp trong cả 3 đêm cho thấy, sân khấu kịch vẫn còn sức hút mãnh liệt với khán giả đương đại. Điều đáng bàn ở đây là, kịch bản cũ vẫn còn hấp dẫn khán giả hôm nay. Trong bối cảnh người ta loay hoay tìm chưa ra những kịch bản mới và “nóng”, đủ sức lôi cuốn khán giả thì quay về với vở cũ, dựng lại kiểu “bình cũ rượu mới” vẫn là lựa chọn của những người muốn giữ lửa cho sân khấu.

Thời gian qua, Nhà hát Cao Văn Lầu đã dựng lại khá nhiều vở cải lương kinh điển. Lần đầu tiên dàn dựng lại vở cải lương kinh điển “Đêm lạnh chùa hoang” của cố soạn giả Yên Lang (tháng 11/2021) sau nhiều tháng “màn nhung khép kín” do ảnh hưởng của dịch COVID-19, ê-kíp thực hiện đã không làm khán giả thất vọng! Đạo diễn Ngô Quốc Khánh dựng lại vở với sự tham gia diễn xuất của những nghệ sĩ trẻ như: Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) Mỹ Hạnh, NSƯT Giang Tuấn, Như Huỳnh, Hoàng Dững, Hồng Thêm... Nếu không đặt sự so sánh với những tiền bối thì vở đã tạo nên luồng gió mới cho SKCL Bạc Liêu khi Nhà hát đón lượng khách đông gần như không còn ghế trống  vào đêm diễn đó!

Phát huy cách làm này, “Bên cầu dệt lụa”, “Đường gươm Nguyên Bá”, “Phạm Lãi biệt Tây Thi” đã được Nhà hát tiếp tục dựng lại để phục vụ khán giả Bạc Liêu và những du khách đến với Nhà hát vào tối thứ Bảy hằng tuần.

Chia sẻ tâm lý khi vào vai diễn để đời của thế hệ tiền bối, NSƯT Mỹ Hạnh (vai Hồ Bảo Xuyên trong “Đêm lạnh chùa hoang”) cho rằng: “Khi diễn, tôi khá áp lực bởi các nghệ sĩ thể hiện những vai này đã đi vào lòng người bao nhiêu thế hệ. Mình diễn lại chắc chắn sẽ có sự so sánh. Ngoài ra, yếu tố tâm lý từng trải, kinh nghiệm xử lý vũ đạo, diễn viên trẻ bây giờ cũng không thể sánh bằng các nghệ sĩ gạo cội. Nhưng nghệ sĩ trẻ hôm nay vẫn tự tin đem lại cái mới cho khán giả bằng hết khả năng của mình trên sân khấu. Đó cũng là dịp để thử sức, học hỏi cái hay của các tiền bối với sự sáng tạo của sức trẻ để hoàn thành vai diễn”.

Một cảnh trong vở cải lương “Đêm lạnh chùa hoang” do Nhà hát Cao Văn Lầu dàn dựng lại. Ảnh: C.T

Đỏ mắt tìm kịch bản mới       

Tại Cuộc thi Tài năng diễn viên cải lương toàn quốc diễn ra vào tháng 9/2023, tác giả Lâm Dũng (Hội viên Hội Sân khấu tỉnh Bạc Liêu, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Đờn ca tài tử Âm vang dạ cổ) đã mạnh dạn chào sân bằng 2 trích đoạn cải lương mới toanh “Âm vang dạ cổ” và “Nhớ bạn chung tình”. Cả 2 đều nói về câu chuyện “tam niên vô tự bất thành thê” của cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu. Tuy chưa có giải thưởng cho nghệ sĩ chính tham diễn, nhưng trích đoạn cũng tạo dấu ấn khi mạnh dạn xây dựng cốt truyện mới cho SKCL, nhất là câu chuyện liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp của cố nhạc sĩ tài hoa trên đất Bạc Liêu.

Đầu tư, lựa chọn những kịch bản, vở diễn đặc sắc để biểu diễn, phục vụ du khách, xây dựng cải lương trở thành sản phẩm du lịch (DL) độc đáo, tương xứng với tiềm năng và thế mạnh để Bạc Liêu trở thành trung tâm SKCL của khu vực... là những nội dung được đề cập trong “Đề án phát triển nghệ thuật SKCL giai đoạn 2021 - 2025” do UBND tỉnh ban hành. Trong từng giai đoạn thực hiện đề án, UBND tỉnh cũng đã yêu cầu Sở VH-TT&DL chỉ đạo công tác xây dựng kịch bản, vừa đảm bảo chất lượng về nội dung tuyên truyền, vừa dựa trên cơ sở bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Thế nhưng, xây dựng kịch bản mới vừa phù hợp thị hiếu khán giả thời đương đại, vừa giữ gìn những nét độc đáo của SKCL không phải là chuyện dễ! Đề án giao mỗi năm dựng 2 vở (mức kinh phí trên 500 triệu đồng), trong đó kinh phí cho phần kịch bản là 30 triệu đồng/vở, tuy nhiên không phải cứ có tiền đặt hàng thì có kịch bản hay!

Ở góc độ nghiệp vụ, NSƯT Mỹ Hạnh cho rằng: “Giờ hiếm kịch bản đủ chất lượng để tải nội dung mình cần, nên đã qua chủ yếu là Nhà hát dàn dựng lại những vở cũ. Tác giả viết kịch bản cho sân khấu hiếm, tác giả viết giỏi về SKCL càng hiếm hơn, và đặc biệt viết cho từng địa phương lại càng khó tìm. Kể cả việc đặt hàng cũng khó tìm ra kịch bản hay nếu không có tác giả giỏi và nhất là đặt cái tâm để viết”.

Xây dựng những kịch bản mới gắn với dấu ấn đất và người Bạc Liêu, như những trích đoạn của tác giả Lâm Dũng cũng là một thử nghiệm để SKCL có kịch bản mới. Dĩ nhiên, để có kịch bản vừa chuyển tải được những ý đồ quảng bá, ngợi ca về vùng đất, con người, nét đẹp văn hóa mà vẫn đảm bảo yếu tố chất lượng nghệ thuật, giữ được hồn cốt của SKCL, không khiến cải lương bị “thô”… vẫn đòi hỏi tài năng của chính người viết kịch bản.

Câu chuyện kịch bản cho SKCL vẫn đang vắt óc những người có trách nhiệm với cải lương trên phạm vi cả nước và riêng ở Bạc Liêu - nơi có hẳn một đề án cho cải lương phát triển.

CẨM THÚY

Ý nghĩa hoạt động ngoại khóa tại triển lãm “Hồi sinh những vùng đất chết”

Với chủ đề “Hồi sinh những vùng đất chết”, sáng 20/6, tại Di tích lịch sử - văn hóa Khu lưu niệm Nhạc sĩ Cao Văn Lầu, Bảo tàng tỉnh Cà Mau phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau tổ chức hoạt động tham quan triển lãm và ngoại khóa dành cho cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ.

Ẩm thực Tết Đoan ngọ - nét đẹp giao thoa văn hoá

Trong tục cúng dịp Tết Đoan ngọ (mùng 5 tháng 5 âm lịch) của người dân Nam Bộ, ngoài món bánh ú truyền thống còn có món bánh xèo và bánh bông lúa. Nét đẹp văn hoá dân gian này phản ánh sinh động sự giao thoa, đoàn kết của các dân tộc anh em.

Nghệ nhân Ưu tú Ðỗ Ngọc Ẩn - Còn đó một chữ tình

Nghe tin Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) Ðỗ Ngọc Ẩn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Cà Mau, từ trần (ngày 10/6/2026), anh em giới văn nghệ sĩ trong tỉnh bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của ông. Căn bệnh hiểm nghèo chuyển biến bất ngờ, ông không kịp nói lời từ giã. Vậy là hết một kiếp tằm trọn đời vương tơ...

Chúc mừng Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 âm lịch)

Diệt sâu bọ - giữ gìn nét đẹp truyền thống Việt

Lời người cầm bút thép gửi thế hệ sau

Trên chặng đường 101 năm của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam, biết bao thế hệ nhà báo đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cầm bút, xây dựng nền tảng vững chắc cho nền báo chí cách mạng.

Thiếu nhi Cà Mau tự tin tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc

Những ngày qua, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau, không khí tập luyện của các em diễn ra sôi nổi để chuẩn bị tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc lần thứ Nhất năm 2026.

Khảo sát địa điểm tổ chức chương trình nghệ thuật tại đảo Hòn Khoai

Tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm một năm hợp nhất tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (1/7/2025-1/7/2026), dự kiến diễn ra vào ngày 26/6 tại Đồn Biên phòng Hòn Khoai.

Nỗi nhớ ngày mưa tháng Sáu

Tháng Sáu về cùng những cơn mưa mùa hạ rơi mênh mang xuống vùng đất địa đầu cực Nam. Chiều nay, ngồi cà phê cùng đồng nghiệp, nhìn màn mưa giăng trắng xoá ngoài ô cửa, lòng khắc khoải nhớ về những ngày chúng tôi tất bật chuẩn bị cho hành trình đặc biệt trong cuộc đời mình cách nay tròn một năm.

Bún suông Cà Mau: Biến tấu từ gỏi cuốn dân dã

Mỗi khi mùa mưa về, trong tiết trời se lạnh, những món ăn nóng hổi như bún nước luôn mang lại cảm giác ấm áp, gợi nhớ. Ở Cà Mau, bún suông là một trong những món ăn như thế, vừa dân dã, vừa mang dấu ấn sáng tạo trong ẩm thực vùng đất phương Nam.

Nhớ chuyến đi miền Ðông

Cuối tháng 6/1974, tốp cán bộ đi học lớp báo chí ở R (Căn cứ Trung ương Cục miền Nam tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, thuộc vùng rừng núi miền Ðông Nam Bộ) xuất phát từ Cà Mau có anh Nguyễn Anh Vũ (Hai Vũ), Hồ Việt Lai, Võ Khắc Ðiệp, Thuý Kiều, Phượng Vũ và tôi. Trong đó, anh Hai Vũ, Thuý Kiều và Phượng Vũ được tổ chức cho đi đường công khai, nên khởi hành sau.