ĐT: 0939.923988
Thứ sáu, 20-9-24 08:06:17
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Khát khao được sống

Báo Cà Mau (CMO) Đang là trụ cột chính trong gia đình, anh Nguyễn Phước Lập, ở ấp Tân Điền, xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi không may bị điện giật gây tổn thương não và viêm phổi nặng, phải nằm liệt giường hơn 6 tháng qua. Anh được gia đình đưa đi điều trị khắp nơi, có dấu hiệu hồi phục nhưng rất chậm. Để khỏi bệnh, anh cần phải được điều trị vật lý trị liệu lâu dài với chi phí khá lớn, trong khi đó gia đình khó khăn, còn mẹ già, vợ và 2 con nhỏ, rất cần sự chung tay giúp đỡ của mọi người.

Đến thăm gia đình anh Lập vào một buổi chiều giữa tháng 11, gió bấc bắt đầu se lạnh càng làm cho không khí gia đình anh Lập ảm đạm hơn. Vui sao được khi bàn thờ của cha anh còn nghi ngút khói hương vì ông vừa mới qua đời cách đây hơn 7 tháng. Đúng 3 tuần sau ngày cha anh Lập mất cũng là ngày định mệnh đến với anh. Trong khi lo mồ mả cho cha và sửa chữa lại căn nhà đang dột nát lúc trời mưa, anh Lập không may dính tay vào dây điện sinh hoạt của gia đình, bị điện giật ngất xỉu.

Chị Lê Ngọc Thẩm, vợ anh Lập, bàng hoàng kể lại: “Lúc phát hiện anh Lập bị điện giật, mọi người cúp cầu dao thì anh đã ngất rồi, gia đình đưa đến Bệnh viện Đầm Dơi cấp cứu. 1 tuần sau anh mới tỉnh lại nhưng không còn nhớ người thân, kể cả tôi và 2 đứa con”.

Sau đó, anh Lập tiếp tục được đưa lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau và Bệnh viện Chợ Rẫy, TP Hồ Chí Minh để điều trị. Do gia đình quá khó khăn nên sau thời gian điều trị tại các bệnh viện lớn, không còn khả năng để điều trị tiếp nữa nên đành đưa anh về Cà Mau điều trị bằng vật lý trị liệu tại một cơ sở chữa bệnh từ thiện. Dù là điều trị từ thiện nhưng việc đi lại, ăn ở mỗi đợt 10 ngày, gia đình cũng tốn từ 3-4 triệu đồng. Chị Thẩm phải đi vay hỏi, nay đã nợ hơn 50 triệu đồng, không biết đến khi nào mới trả được.

Anh Lập không còn nhận ra mẹ mình.

Bà Trang Thị Tám, mẹ anh Lập năm nay đã 76 tuổi, thở dài: “Hồi chưa gặp tai nạn, nó là một thanh niên khoẻ mạnh, làm bất cứ chuyện nặng nhọc gì cũng không than. Do không đất sản xuất nên hàng ngày nó đi làm thuê đủ thứ nghề để nuôi sống gia đình. Vậy mà giờ chỉ còn da bọc xương, nặng không được 40 kg, lại bất lực nằm một chỗ, đến mẹ đẻ cũng không nhận ra”.

Điều đáng thương hơn là 2 đứa con anh còn quá nhỏ, đứa lớn năm nay 7 tuổi, đang học lớp 1, còn cháu nhỏ 5 tuổi, đang học mẫu giáo. Từ khi anh Lập gặp nạn đến nay, việc học tập của 2 cháu rất bấp bênh, do chị Thẩm vừa phải chăm sóc mẹ già, chăm sóc chồng nên không có thời gian lo lắng chuyện học cho các con. Trò chuyện với anh Lập, anh chỉ ú ớ rồi đưa mắt nhìn về 2 đứa con thơ, sau đó là những giọt nước mắt chảy dài trên khoé mắt. Hình ảnh ấy khiến ai nhìn thấy cũng chạnh lòng.

Trưởng ấp Tân Điền Đỗ Hảo xót xa: “Trước đây cơm áo gạo tiền đều trông chờ vào một mình cháu Lập, nay cháu nằm đó nên gia đình đã khó khăn lại càng khó khăn hơn. Tôi tha thiết kêu gọi mọi người, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân hãy mở rộng vòng tay giúp đỡ để cháu Lập có điều kiện trị bệnh, tiếp tục lo cho gia đình và các con khôn lớn"./.

Tiến Minh

Chuyến xe yêu thương

Với mong muốn san sẻ khó khăn, tương trợ đồng bào các tỉnh phía Bắc đang phải chịu thiệt hại, mất mát nặng nề do cơn bão số 3 (Yagi) gây ra, Huyện đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Trần Văn Thời phối hợp với Bưu điện huyện phát động thực hiện chương trình “Chuyến xe yêu thương” từ ngày 12-17/9. Chương trình đã nhận được sự đồng hành của nhiều tổ chức, đơn vị, cá nhân, lan toả mạnh mẽ tình yêu thương, sẻ chia và giúp đỡ trong nghĩa đồng bào.

Trao học bổng "Quỹ xe đạp chở ước mơ"

Chiều 18/9, kỷ niệm 28 năm thành lập và Tháng hành động vì trẻ em, Công ty Bảo Việt nhân thọ Cà Mau tổ chức trao học bổng xe đạp cho các em học sinh nghèo hiếu học. Đây là hoạt động trong chương trình “Trao hơn cả cam kết” thể hiện sự quan tâm, chia sẻ khó khăn với các em học sinh nghèo hiếu học. 

Mái ấm cho người già neo đơn

Thiếu thốn cả vật chất, tinh thần, nhưng khi đến Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, những người già neo đơn như được bù đắp, lấp đi khoảng trống của sự thiếu thốn. Ðây như là ngôi nhà chung, ngôi nhà thứ hai giúp các cụ an hưởng tuổi già.

Trường THPT Đầm Dơi trao tặng học bổng cho học sinh đầu năm học mới

Tổng số tiền học bổng là 60,5 triệu đồng do mạnh thường quân hỗ trợ được trao cho 76 học sinh.

Trung thu bên em

Nhiều hoạt động trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vùng sâu vùng xa... liên tục được tổ chức để các em nhỏ cảm nhận không khí vui tươi của Tết đoàn viên.

Thăm, tặng quà trẻ em nhân dịp Tết trung thu 2024

Nhân dịp Tết Trung thu 2024, Tỉnh ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thành lập nhiều đoàn đi thăm, tặng quà trẻ em ở các cơ sở bảo trợ xã hội, bệnh viện, khu lưu cư...

Ðồng hành cùng học sinh đến trường

Ðể góp phần động viên, khích lệ tinh thần, tiếp thêm động lực giúp các trẻ em mồ côi/trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm học 2024-2025, trong tuần qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Phường 6 và Hội LHPN xã Lý Văn Lâm đã có nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực.

Vượt lên nỗi đau da cam

Vượt lên nỗi đau, những nạn nhân chất độc da cam(NNCÐDC)/Dioxin tự tin hoà nhập cộng đồng, lao động sản xuất để tìm tương lai tươi sáng hơn cho bản thân và gia đình.

Chung tấm lòng hướng về đồng bào vùng bão, lũ

Cơn bão số 3 – bão Yagi đã khiến miền Bắc chìm trong đau thương với những thiệt hại về người và của vô cùng to lớn. Trước những mất mát nặng nề đó, các cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương cũng như các ban, ngành, đoàn thể trên khắp mọi miền đất nước đều chung tay để “đỡ đần” miền Bắc. Tại Cà Mau, mỗi ngày đều diễn ra những hoạt động ý nghĩa và thiết thực.

Trao quà Trung thu cho trẻ em và người già tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh

Nhân dịp Tết Trung thu 2024, sáng 14/9, Công đoàn cơ sở (CĐCS) Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau tổ chức chương trình tặng quà cho trẻ em tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh.