ĐT: 0939.923988
Thứ ba, 18-2-25 06:58:48
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

"Khát" phim dành riêng cho thiếu nhi

Báo Cà Mau Phim ảnh ngoài mục đích giải trí còn có thể cung cấp lượng kiến thức khổng lồ về học tập lẫn đạo đức. Và thiếu nhi luôn là những đối tượng chiếm thị phần khá lớn, có nhu cầu cao. Tuy nhiên, hiện nay, phim dành cho độ tuổi từ cấp tiểu học đến trung học rất khan hiếm, trong khi phim chứa nhiều cảnh bạo lực hay những cảnh “người lớn” quá nhiều, khiến các bậc phụ huynh vô cùng lo lắng.

Phim ảnh ngoài mục đích giải trí còn có thể cung cấp lượng kiến thức khổng lồ về học tập lẫn đạo đức. Và thiếu nhi luôn là những đối tượng chiếm thị phần khá lớn, có nhu cầu cao. Tuy nhiên, hiện nay, phim dành cho độ tuổi từ cấp tiểu học đến trung học rất khan hiếm, trong khi phim chứa nhiều cảnh bạo lực hay những cảnh “người lớn” quá nhiều, khiến các bậc phụ huynh vô cùng lo lắng.

Trên địa bàn TP Cà Mau chỉ có duy nhất rạp chiếu phim 3D và 5D ở Công viên Văn hoá Hùng Vương. Diện tích rạp không lớn và các thể loại phim cũng rất nghèo nàn. Em Hồ Nhật Hà, lớp 10C, Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển, cho biết: “Em và các bạn thường cùng nhau đi xem phim ở rạp phim này vào cuối tuần hoặc các ngày nghỉ lễ, nhưng chủ yếu chỉ xem phim 5D vì chỉ có những bộ phim này mới hợp với tuổi của tụi em. Mỗi phim 5D chiếu khoảng 10-15 phút, gồm những cảnh có cảm giác mạnh như đua xe, vượt kim tự tháp với các bẫy chết người, thời kỳ khủng long…

Rạp chiếu phim tại Công viên Văn hoá Hùng Vương thu hút nhiều học sinh, sinh viên đến xem, song, khá nhiều phim “nghèo” nội dung lẫn thể loại.

Còn những phim 3D thì ít người xem và chỉ thường chiếu những bộ phim kinh dị, những dịp lễ, Tết thì là phim hài chứ không có những bộ phim dành cho thiếu nhi. Mà phim 5D thì chỉ có mấy bộ cứ chiếu đi chiếu lại nên dần chán, tụi em không đến rạp nữa mà tự xem ở nhà: trên ti-vi hoặc xem trên mạng”.

Phim điện ảnh, phim truyền hình dành cho thiếu nhi ở Việt Nam rất ít, phim hoạt hình Việt Nam với nội dung giáo dục đạo đức thì hình ảnh thô sơ, không thu hút. Vì vậy, khi xem phim trên truyền hình hoặc các trang mạng, các em ưu tiên chọn xem phim nước ngoài. Các bé cấp 1, cấp 2 thích xem phim hoạt hình nước ngoài nhiều hơn bởi hình ảnh, màu sắc bắt mắt, nội dung đa dạng. Yếu tố giáo dục vẫn có, nhưng cũng không thiếu những cảnh bạo lực, chết chóc hay nhân vật với trang phục “thiếu vải”.

Các nhân vật chính trong phim hoạt hình nước ngoài thường có kết cục là cái chết, theo đó là những cuộc rượt đuổi, tấn công đẫm máu và kịch tính. Ví dụ như cảnh bắn súng trong bộ phim nổi tiếng “Công chúa Pocahontas” hoặc cảnh các con vật cắn xé, tấn công, ăn thịt lẫn nhau trong phim “Thế giới côn trùng” hay “Truy tìm Nemo”… Ðặc biệt, với hàng loạt các bộ phim về các chiến binh siêu nhân bảo vệ trái đất, họ giải quyết mâu thuẫn chỉ bằng bạo lực, chém giết. Còn những nhân vật nữ trong phim hoạt hình thì có những bộ cánh rất “mát mẻ”, như trong bộ phim được các bé gái yêu thích thời gian gần đây là “Những nàng tiên nữ Winx xinh đẹp” chiếu trên HTV3.

Bên cạnh đó, độ tuổi THPT lại rất thích những bộ phim kinh dị và phim Hàn Quốc, Trung Quốc. Không cần phải nói thêm về những bộ phim này vì phim được làm cho người lớn xem thì sẽ không thiếu những “cảnh người lớn”, hay những mưu mô tranh đấu, cảnh bạo lực, ma quái…

Các bạn nhỏ rất yêu thích những bộ phim mà mình đang xem, trong khi phụ huynh không ngừng lo lắng. Phim với những hình ảnh sống động là cách học tập hiệu quả hơn so với ngồi học thuộc lòng với sách vở khô khan. Vậy tại sao không đưa những hình ảnh nhẹ nhàng mang tính giáo dục hay những bài học từ lịch sử, cuộc sống mà lại để những cảnh chết chóc, bạo lực quá nhiều vào phim(?!). Những cái chết, cảnh bạo lực, cảnh yêu đương quá mức có thể đem đến những hậu quả khôn lường. Nó có thể gây ám ảnh trong tâm trí các em, gây ra chứng lười tiếp xúc với xã hội, có khi là rối loạn hành vi, sinh ra những hành động bạo lực. Chưa kể còn bị các bệnh về mắt hay cột sống nếu dành thời gian quá nhiều cho việc xem phim.

Không ít phụ huynh đã bức xúc về vấn đề này. Chị Huỳnh Thẩm Mỹ, phường 5, TP Cà Mau, chia sẻ, buổi chiều đi làm về chị cùng gia đình ăn cơm và cùng xem phim hoạt hình với con gái. Phim bắt đầu chừng vài phút là có cảnh đánh nhau, các cuộc truy sát. Nhân vật nữ thì ăn mặc hở hang, phim lại có cảnh yêu đương nam nữ. Ðiều này ảnh hưởng xấu đến tư duy của các bé trong cách nhìn nhận sự việc. Nếu không cho xem thì các bé không có thời gian được giải trí, mà cho xem mãi những hình ảnh như thế thì sợ con mình bị ảnh hưởng.

Nước ta đang thiếu hụt loại hình nghệ thuật có tính định hướng nhân cách cho các em, hậu quả là các em đang phải đối mặt với môi trường văn hoá đầy rẫy những phim không lành mạnh, bạo lực... Hy vọng các nhà làm phim trong nước chú trọng đầu tư hơn để có được nhiều phim hay dành cho thiếu nhi. Các cơ quan chức năng, các nhà quản lý văn hoá kiểm duyệt chặt chẽ về nội dung và định hướng đúng đắn cho thể loại phim dành cho thiếu nhi, để tuổi thơ của thiếu nhi Việt Nam thoát khỏi cảnh “khát” phim và giữ được sự trong sáng cho những tâm hồn trẻ./.

Bài và ảnh: Huỳnh Vân

Tình yêu với xứ dừa

Hơn 20 năm làm ảnh dịch vụ là cũng ngần ấy năm anh song hành nuôi dưỡng niềm đam mê với môn nghệ thuật của ánh sáng. Từng thử qua nhiều nghề để mưu sinh: thợ kim hoàn, kinh doanh hoa kiểng... anh nhận thấy mình phù hợp và yêu thích nghề ảnh hơn cả. Ðây cũng là công việc chính giúp anh tạo thu nhập, chăm lo cho gia đình, cho các con ăn học.

Thú chơi sinh vật cảnh

Cũng như những bộ môn khác, sinh vật cảnh có những chuẩn nhất định; trong đó, chuẩn vinh danh cao quý là Nhà vườn Sinh vật cảnh tiêu biểu cấp Quốc gia. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong thú chơi sinh vật cảnh.

Những người “dệt” mùa xuân

Ðối với văn nghệ sĩ, mùa xuân vốn là đề tài vô tận. Qua cảm xúc của mình, họ đã "dệt" nên những sắc xuân rực rỡ, đầy sức sống và rất riêng trong các tác phẩm thi ca, nhạc hoạ.

Mâm cơm ngày Tết

Quê tôi ở Bạc Liêu, giáp bán đảo Cà Mau của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tôi thấy mâm cơm ngày Tết quê mình cứ hằn sâu trong tâm khảm, đi đâu, làm gì cũng nhớ khi mấy ngọn gió chớm xuân len lỏi kéo về.

Về nơi phù sa

Mẫn nói với tôi, trong người thấy âm u quá, muốn đi đâu đó xa xa "chữa lành". Người đầu tiên nó nghĩ đến là tôi, bởi trong đầu đã ghim sâu cái ấn tượng “nghe nói Cà Mau xa lắm”. Tôi và Mẫn học cùng khoá ngành du lịch, sau khi tốt nghiệp thì cùng vào làm một công ty lữ hành. Cho đến thời điểm dịch bùng phát, mọi thứ đảo lộn. Tôi nghiệm ra chân lý, không đâu bằng quê mình, thế là về Cà Mau phụ tía má làm điểm homestay nho nhỏ. Còn Mẫn vẫn mải miết với những chuyến đi.

Nhớ thời diễn hài ở Miền Tây

Hài là món ăn tinh thần không thể thiếu của khán giả nói chung và người dân miền Tây nói riêng vào thập niên 80, 90 của thế kỷ trước. Thế nên, cứ đến tết Nguyên đán, bà con lại mong ngóng các đoàn về quê biểu diễn, với những tên tuổi nghệ sĩ nổi tiếng, để ngày Tết được cười “thả ga”.

Khơi nguồn cảm hứng

Trong thế giới đầy biến động của nghệ thuật, có những nghệ sĩ không chỉ chinh phục trái tim công chúng bằng những tác phẩm tuyệt vời mà còn góp phần truyền cảm hứng mạnh mẽ đến những người xung quanh. Một trong số đó là Hoạ sĩ Lý Cao Tấn.

Khai mạc Hội thi lân - sư - rồng và biểu diễn võ thuật mừng xuân Ất Tỵ

Sáng 26/1, tại sân quần vợt Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch khai mạc Hội thi lân - sư - rồng và biểu diễn võ thuật mừng xuân Ất Tỵ năm 2025. Đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, TP Cà Mau, các doanh nghiệp, các đội lân sư rồng, các câu lạc bộ võ thuật trong tỉnh và hơn 800 người dân đến xem và cổ vũ.

Bé vui Tết xưa

Những ngày giáp tết Nguyên đán, tại các trường mầm non, không gian ngập tràn sắc xuân với hình ảnh đặc trưng của phiên chợ quê như: thúng, nia, bánh chưng, bánh tét, dưa hấu, cành mai, cành đào, câu đối đỏ...

Xuân Quê hương 2025-Gắn kết kiều bào với nhân dân trong nước

Tối 19/1, Chương trình giao lưu nghệ thuật đặc biệt Xuân Quê hương 2025 với chủ đề “Việt Nam - Vươn lên trong kỷ nguyên mới" - chương trình thường niên thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trên toàn thế giới đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.