Ảnh minh họa.
Ta lại về cùng chung một mái nhà
Như hai anh em mừng ngày sum họp
Không gian rộng mở cho tình người, tình đất
Mảnh đất cuối trời chảy suốt những dòng sông.
Ta về chung cho thêm dài bờ biển Đông
Con nước chở phù sa bạc màu ngọn sóng
Những cánh quạt quay qua từng chiều gió lộng
Tuyến lộ Đông – Tây có cầu nối đôi bờ.
Cà Mau – Bạc Liêu về cùng một nhà
Cho đồng lúa, đầm tôm thêm rộng
Cho hạt muối Bạc Liêu kết chung bờ biển mặn
Cho hương rừng U Minh thoảng trong nắng Gành Hào.
Những đoàn thuyền thêm sức mạnh ra khơi
Cùng bám biển dài ngày đánh bắt
Về bến cảng với cá tôm đầy ắp
Thêm những chuyến tàu đưa hải sản đi xa…
Ta sẽ cùng nghe “Dạ cổ hoài lang”
Đêm Cao Văn Lầu gió thoảng qua vàm Sông Đốc
Những cánh rừng phía biển Tây như dải lụa
Xanh màu trời Tổ quốc cuối phương Nam...
NGUYỄN SÔNG TRẸM