Lúc mới yêu nhau sao mặn nồng đến thế! Nhớ lại những ngày tháng êm đềm trong gia đình nhỏ của mình, Hương không khỏi chạnh lòng.
Trước khi về nhà chồng, Hương đã nghe mẹ dặn đi dặn lại một câu: “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”. Nhưng trong cái tổ ấm của Hương làm sao ngăn được những làn gió lạnh khi chỉ có một mình Hương xây?
Vợ chồng có với nhau một mặt con, đứa bé đã vào lớp 1, nhưng Hương có cảm giác chỉ có một mình chị nuôi con. Cùng là nhân viên Nhà nước như nhau, hai vợ chồng đều có việc làm ổn định, nên cuộc sống cũng không đến nỗi thiếu thốn. Nhưng, nếu như anh Hưng biết chia sẻ với vợ, có được một chút mềm mỏng thì Hương đâu đến nỗi buồn như vậy.
Hàng tháng, Hưng chỉ đưa tiền lương để vợ chi tiêu trong gia đình là xem như hết trách nhiệm. Mọi công việc nhà cho đến dạy dỗ con cái, rồi thăm hỏi gia đình hai bên… tất tần tật được quy định “ngầm” là chuyện của Hương, một mình Hương xoay sở…
Một buổi tối, đứa con gái vào lớp 1 còn bỡ ngỡ với nhiều kiến thức ở trường, nên đem bài vở ra hỏi cha. Đang xem tivi, bị quấy nhiễu, bực mình nên Hưng mắng: “Mày vào mà hỏi mẹ. Cái gì cũng hỏi tao là sao?”. Đứa bé sợ sệt, hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Và có lẽ, từ lần mắng con vô lý đó đã thức tỉnh Hưng. Nhẹ nhàng ôm con vào lòng, anh vỗ về và chợt nhận ra lâu nay mình đã thiếu chăm sóc con.
Sau lần ấy, Hưng đã dần lay chuyển suy nghĩ, biết đỡ đần việc nhà với vợ, có hôm còn tranh thủ rước con đi học về. Hương có nằm mơ cũng không thể ngờ, có ngày tổ ấm của mình đã thật sự “ấm” khi đứa con có thể làm nhiều điều thần kỳ đến thế!
Song Ngọc

Truyền hình







Xem thêm bình luận