Siêu thị vào đợt khuyến mãi. Khách hàng tấp nập, các quầy thanh toán tiền đông nghẹt người đến nỗi cô nhân viên thu ngân xoay đến chóng mặt, nào là kiểm tra hàng hóa, tính tiền, bỏ hàng vào túi… Dù có cố gắng đến mấy cũng không kịp với dòng khách hàng đổ về càng lúc càng đông. Đã vậy, khi việc xếp hàng nơi công cộng vẫn chưa trở thành một thói quen tốt, thì không ai chịu nhường ai, người nào cũng muốn chen lấn để được thanh toán trước. Đám đông cứ thế mà nháo nhào, lộn xộn. Bỗng từ trong đám đông ấy, một cô gái trẻ với dáng vẻ, phong cách rất hiện đại, chủ động bước ra giúp cô thu ngân bỏ hàng vào túi giao cho khách, tự nhiên như chính công việc của mình. Với sự giúp sức của cô gái, việc thanh toán tại quầy đã nhanh hơn, đám đông chen chúc cũng trở nên trật tự hơn tự lúc nào. Mớ hàng của cô gái vẫn còn đặt một bên quầy dù cô là người có mặt từ rất sớm.
Tôi - một khách hàng có mặt trong đám đông ấy, cũng cố chen lên để được thanh toán trước, bỏ qua ý thức đến sau thì phải xếp hàng. Nhưng khi chứng kiến hành động của cô gái ấy, tôi chợt thấy xấu hổ và lui về sau để xếp hàng.
Mới đây, nhân xem một đoạn quảng cáo trên truyền hình, đại ý nói rằng đừng “nhìn mặt mà bắt hình dong” người trẻ hôm nay, bởi bề ngoài không nói lên được tính cách của họ, tôi hoàn toàn thờ ơ vì trong tôi, những suy nghĩ kiểu như giới trẻ ngày nay sùng bái thần tượng, đánh nhau rồi quay phim tung clip lên mạng, đua đòi, ăn chơi quá đà… đã trở thành “thành kiến”. Nhưng sau lần vào siêu thị này, trước hành động của cô gái trẻ ấy, những thành kiến về lối sống của giới trẻ hôm nay trong tôi dường như đã giảm đi rất nhiều.
Thanh Lâm

Truyền hình








Xem thêm bình luận