Không chỉ làm tròn nhiệm vụ của mình trong việc xây tổ ấm gia đình, nhiều chị em phụ nữ ngày nay còn tìm đến nghệ thuật như một thứ tiêu khiển để “xả stress”, tăng hương vị cho cuộc sống. Và nhiều người trong số họ đã đam mê, sống hết mình với nghệ thuật…
Tùy theo sở thích và sở trường mà mỗi người có thể chọn cho mình một loại hình nghệ thuật khác nhau như: múa, hát, sáng tác thơ, ảnh... Nghệ thuật mang đến cho họ niềm vui trong tâm hồn và cả trong cuộc sống. Và từ niềm vui ấy, tinh thần của người phụ nữ sẽ sảng khoái hơn, giúp họ có động lực làm việc tốt hơn. Ai đó đã nói rằng: “Tâm hồn phụ nữ thường mong manh, dễ vỡ như khối cầu pha lê trong suốt”. Cho nên, khi phụ nữ tìm thấy một nơi nào đó có thể trút được tâm tư, cảm xúc của mình, họ sẽ cảm thấy dễ dàng chấp nhận và thích nghi với hoàn cảnh sống hơn.
Nhà báo Ngọc Yến là người phụ nữ rất đam mê nghệ thuật. Chị yêu thơ cũng như yêu quý hơi thở cuộc sống của mình vậy. Đối với chị, thơ là nguồn sống, là “người yêu” thứ hai của mình. Những vần thơ màu tím đong đầy cảm xúc, ý tứ của chị được tuôn ra khi chị quan sát cuộc sống. Chị gửi vào thơ những dòng xúc cảm và bật ra bằng tất cả tiếng lòng của mình. Và thơ đã trở thành người bạn tri âm của Ngọc Yến bởi chị dùng thơ để nói hộ lòng mình!
![]() |
Cô Huỳnh Tú Cần (bìa trái) trong buổi giao lưu với CLB Người cao tuổi TP. Cần Thơ. Ảnh: N.V |
Vẫn hoàn thành nhiệm vụ của người vợ và thiên chức làm mẹ, những phụ nữ trót đam mê nghệ thuật đã cố gắng dung hòa thật tốt cả hai. Gắn mình với nghệ thuật cũng như một mối duyên mà không phải người nào cũng muốn là có được. Tú Nhã - nữ tác giả thơ tâm sự: “Đôi khi thơ cũng chi phối cuộc sống thường nhật của mình, vì khi đang tâm đắc một ý thơ vừa xuất hiện thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng không ít đến trật tự sinh hoạt trong gia đình. Nhưng, tôi vẫn điều tiết được để khi xong việc nhà, thì tâm hồn tôi gửi hoàn toàn cho thơ”. Hay như khi mải mê với sáng tác ảnh nghệ thuật, NSNA Thu Đông cũng quên mất chuyện mình đang dầm mưa, không ngại trời tối, hay dòng xe cộ qua lại trên đường có thể gây nguy hiểm cho mình. Một khi đã đam mê nghệ thuật, người phụ nữ cũng đã thể hiện bản lĩnh của mình, đó là phải thực hiện đến cùng để tác phẩm nghệ thuật được ra đời một cách chỉn chu, trọn vẹn. Và có lẽ chính vì thế mà những tác phẩm nghệ thuật của họ khi được “trình làng” đều phảng phất chút nữ tính trong đó.
Với các chị, ngoài cuộc sống gia đình, nghệ thuật chính là nguồn sống thứ hai giúp họ gắn bó hơn với công việc và những mối quan hệ khác.
Ngọc Trân