Thứ năm, 1-10-26 23:26:00
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Khi teen “sáng tạo” ngôn ngữ

Báo Cà Mau

Với một số bạn trẻ thuộc giới 9X ngày nay, tiếng mẹ đẻ không còn là ngôn ngữ được ưa chuộng trong giao tiếp (nói, viết) hàng ngày. Ngoài những ngôn từ được sử dụng là tiếng bồi, tiếng lóng theo kiểu lai căng, thì một bộ phận giới trẻ lại vô tư “sáng tạo” đủ kiểu, càng khó hiểu thì càng chứng tỏ mình là dân sành điệu…

Sẽ bị cho là quê mùa, không theo kịp trào lưu nếu như một teen nào đó còn “trung thành” tuyệt đối với tiếng mẹ đẻ. Để chứng minh phong cách, cái tôi của bản thân thì phải dùng ngôn ngữ teen. Và nhận thức lệch lạc này đã tiêm nhiễm vào lối sống của một bộ phận giới trẻ hiện nay. Thật bất ngờ khi nhiều ý kiến cho rằng, nói và viết sao cho người khác nghe khó hiểu, nhìn khó biết mình đề cập đến vấn đề gì thì mới là dân sành điệu. Bạn G.K.N (phường 3, TP. Bạc Liêu) chia sẻ: “Bây giờ, nói hay viết như bình thường là tụt hậu, “hai lúa” lắm. Mình phải “ăn theo thuở, ở theo thời” chứ! Ngôn ngữ của teen phải độc và thể hiện cá tính riêng. Không chỉ vô tư sáng tạo, ngôn ngữ tuổi teen còn được xem là thứ ngôn ngữ thông dụng”.

Ngôn ngữ teen theo kiểu “biết chết liền” được thể hiện trong một tin nhắn. Ảnh: H.T

Bên cạnh cách ghép, thêm, bớt, biến tấu hoặc nửa Tây, nửa ta như trước đây, giới trẻ bây giờ còn cho “ra lò” nhiều thuật ngữ mới. Chẳng hạn như, nếu bạn làm một việc gì đó nổi trội, “sốc” hơn người khác thì sẽ được teen dành tặng cho từ “bá đạo”. Hay ai đó bị ganh ghét, “ném đá” vì những nguyên nhân… không đâu như: học giỏi, được thầy cô thương, chạy xe xịn, sử dụng điện thoại đắt tiền, có người yêu đẹp… thay vì thay đổi cách nhìn của người khác về mình, thì giới trẻ lại phản đòn lại bằng từ “gato” (từ “gato” ở đây có nghĩa ám chỉ người khác đang “ghen ăn tức ở” với những thứ mình có). Nếu là dân teen, thì không ai là không biết đến từ “chém gió”, nhưng nếu không ở trong thế giới của teen thì cũng như “vịt nghe sấm”.

Gần đây, một thuật ngữ được các teen ưa chuộng nhất là “FA”. Theo như giải thích của một 9X, “FA” là Forever Alone (mãi mãi một mình), để chỉ những ai đang “ế độ”. Cũng từ đó, nhiều bang, hội lần lượt ra đời như: “Hội những người FA lâu năm”, “Hội những người FA xuyên quốc gia”, “Hội những người ế vì quá tử tế”… Và còn muôn hình vạn trạng thuật ngữ được 9X thỏa sức “sáng tạo”. Điều dễ nhận ra là sau khi một thuật ngữ mới trình làng, như một cơn lốc, nó nhanh chóng phát tán rộng rãi trong môi trường của giới trẻ. Và ngay lập tức, thuật ngữ ấy sẽ trở thành câu nói cửa miệng của những cô, cậu 9X với thời gian tồn tại hết sức ngắn ngủi, để thay vào đó là một “sáng tạo” mới.

Không những “bóp méo” tiếng Việt, các bạn trẻ còn cho rằng, cách dùng từ như thế có nhiều cái lợi. Bạn Q.V, một sinh viên cho biết: “Đối với việc nhắn tin theo phong cách teen bây giờ có nhiều cái hay. Một mặt là thao tác nhanh, đỡ tốn thời gian, mặt khác là chứng minh được mình cũng theo kịp với trào lưu”. Không chỉ xuất hiện trong cách nhắn tin, ngôn ngữ tuổi ô mai còn hiện hữu trong trang vở và cả bài kiểm tra. “Tôi thật sự choáng với ngôn ngữ của học trò ngày nay. Có lần tôi nghe một học sinh nói: “Các bác muốn “dìm hàng” tôi à”, nhưng suy nghĩ mãi mà tôi chẳng hiểu từ “dìm hàng” là gì?” - một giáo viên bày tỏ.

Đặc biệt, “cái lợi” lớn nhất mà theo nhiều bạn 9X thì, việc dùng ngôn ngữ teen sẽ giúp các bạn đảm bảo được quyền riêng tư. Bởi, với việc “sáng tạo”, sử dụng những ngôn từ, thuật ngữ… không giống ai này, nhiều phụ huynh đã thật sự “bó tay” khi kiểm tra tin nhắn, hoặc nghe con mình nói chuyện với bạn bè để kịp thời chấn chỉnh những hành vi sai phạm, thì các bậc cha mẹ cũng “lực bất tòng tâm”!

Mải lo “sáng tạo” mà các bạn trẻ này đã quên đi một điều quan trọng rằng, việc sử dụng ngôn ngữ teen theo kiểu làm… lu mờ sự trong sáng của tiếng Việt, không hề liên quan đến việc đánh giá, khẳng định người sử dụng có theo kịp trào lưu, có sành điệu hay không; mà là ở cách hành xử, sự hiểu biết của mỗi người! Đằng sau cái tôi, cái “mác” là dân sành điệu, trong tâm trí giới trẻ sẽ còn đọng lại những gì ngoài cảm giác tự mãn nhất thời khi được xem là… khác người? Chẳng có một lợi ích nào nếu các bạn trẻ không biết giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của tiếng mẹ đẻ.

Hữu Thọ

Đẩy nhanh tiến độ các nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết 80

Sáng 29/9, Ban Chỉ đạo tỉnh Cà Mau về thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hoá Việt Nam (Ban Chỉ đạo) tổ chức họp đánh giá kết quả triển khai nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2026, đồng thời đề ra giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện trong thời gian tới.

85 huy chương được trao sau 7 ngày tranh tài tại Đại hội TDTT tỉnh Cà Mau

Sau 7 ngày tranh tài, Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Cà Mau lần thứ I - năm 2026 đã trao 85 huy chương ở 8 môn: bóng chuyền, bóng đá 11 người, bóng bàn, cầu lông, kéo co, quần vợt, bi sắt và bóng chuyền hơi nữ.

Mùa thu miền nhớ

Thời tiết quê tôi 4 mùa: xuân, hạ, thu, đông không rõ ràng, chỉ rõ 2 mùa mưa, nắng. Bởi thế, nhạc sĩ đã tinh tế đưa vào lời bài hát mà tôi và nhóm bạn nối khố gặp nhau thường nghêu ngao: “Quê em hai mùa mưa nắng; Hai thôn nghèo nối liền bờ đê...”. Tôi cảm nhận mùa thu không qua khung cảnh sắc vàng của lá, của nắng, của hoa, cái nhè nhẹ của gió, trong vắt của bầu trời, hương thơm của đồng nội. Mùa thu đến nhẹ nhàng trong tôi qua lời của mẹ, của chị tảo tần trong xóm nhỏ: gần tết Trung thu rồi, lo cho mâm cỗ cúng trăng tươm tất, mua cho tụi nhỏ lồng đèn.

Trái tim trẻ “say” nghệ thuật

Những năm gần đây, nghệ thuật Cà Mau lần lượt xuất hiện những ngón đờn trẻ đầy triển vọng. Ở lứa tuổi thanh xuân tràn đầy nhiệt huyết cùng với sự nỗ lực khổ luyện, trau dồi không ngừng, tài năng trẻ từng bước nhận được sự ghi nhận của giới chuyên môn và công chúng mộ điệu. Chỉ nói riêng nhạc cụ guitar phím lõm, nếu ở lĩnh vực chuyên nghiệp có Nhạc sĩ Kỳ Anh, hiện đang công tác tại Ðoàn Cải lương Hương Tràm, thì lĩnh vực nghệ thuật quần chúng có tài tử Phi Phàm.

Tổng kết và trao giải Liên hoan Tiếng hát tuổi cao niên tỉnh Cà Mau lần thứ II

Tối 25/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường An Xuyên), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức tổng kết và trao giải Liên hoan Tiếng hát tuổi cao niên tỉnh Cà Mau lần thứ II, năm 2026 sau 3 ngày diễn ra.

Ghi nhịp sống quê hương

Giữa đời sống hối hả, mỗi người chọn cho mình cách riêng lưu giữ ký ức và cảm xúc. Với NSNA Trương Bá Hưng, chiến sĩ công tác tại Công an tỉnh Cà Mau, nhiếp ảnh là không gian bình yên sau giờ công tác, nơi anh thư thái cùng những khoảnh khắc đời thường được thu nhận qua ống kính.

Tự hào âm vang “Dạ cổ hoài lang”

Cứ đến Rằm tháng Tám hằng năm, giới nghệ sĩ và công chúng yêu đờn ca tài tử, vọng cổ, cải lương lại thành kính hướng về Nhạc sĩ Cao Văn Lầu bằng tất cả sự mến mộ, tri ân. Chính vào đêm Rằm tháng Tám năm xưa, bản “Dạ cổ hoài lang” của người nhạc sĩ tài hoa ấy lần đầu vang lên. Hơn 100 năm gắn bó với đời sống tinh thần của người dân Cà Mau, khúc nhạc lòng bất hủ đó được thế hệ hôm nay tiếp nối, lưu truyền bằng trách nhiệm và niềm tự hào.

Hơn 500 thiếu nhi rộn ràng trong “Đêm hội trăng rằm” tại Quảng trường Hùng Vương

Tối 24/9, tại Quảng trường Hùng Vương, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm” năm 2026, mang đến không khí Trung thu ấm áp, trọn vẹn niềm vui cho hơn 500 thiếu nhi trên địa bàn tỉnh.

Từ biểu tượng địa lý đến chiều sâu văn hoá và tầm nhìn khát vọng

Nhiều năm qua, vật phẩm lưu niệm trong các chuyến thăm, làm việc và các hoạt động hợp tác của tỉnh Cà Mau thường là bức ảnh Mũi Cà Mau. Gần đây, các vật phẩm lưu niệm còn có thêm cây đờn kìm và hình ảnh công trình cầu vượt biển ra đảo Hòn Khoai. Những món quà tưởng chừng giản dị ấy lại gợi mở tư duy sâu sắc trong quảng bá hình ảnh của Cà Mau.

Khai mạc Liên hoan Tiếng hát tuổi cao niên tỉnh Cà Mau

Hướng tới kỷ niệm Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10), tối 22/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Tân Thành), Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Liên hoan Tiếng hát tuổi cao niên tỉnh Cà Mau lần thứ II năm 2026.