Người đàn ông nhiễm chất độc da cam đã kết tóc se duyên cùng người phụ nữ hoàn toàn bình thường, khỏe mạnh. Họ đã vượt qua những mặc cảm, khó khăn trong cuộc sống để cùng nhau dệt nên “tình yêu da cam” kỳ diệu khiến nhiều người phải khâm phục.
![]() |
| Anh Hòa và chị Chi trong căn nhà nhỏ ấm áp và đầy tình thương yêu. Ảnh: M.H |
Từ khi lọt lòng mẹ, anh Hòa đã mang trong mình di chứng của chất độc da cam. Nhiều năm trôi qua, anh Hòa vẫn không lớn, hai chân thì dần teo lại, anh không thể đi lại được. Năm anh 20 tuổi nhưng dáng vẻ không khác gì đứa trẻ lên 6. “Lúc đó, tôi mặc cảm với thân hình của mình lắm! Song, nhờ được cha mẹ yêu thương, chăm sóc, tôi thấy vơi đi mặc cảm và tự nhủ sẽ cố gắng sống tốt để cha mẹ vui lòng” - anh Hòa chia sẻ.
Với chiếc xe lăn cũ kỹ, anh xin cha mẹ đi lấy vé số về bán và làm thêm nhiều công việc khác như nhặt ve chai, làm cỏ mướn… Và cũng chính trên mảnh đất này anh đã gặp được tình yêu trong cuộc đời mình. Chị Chi, người con gái quê ở huyện Cái Nước (tỉnh Cà Mau) cũng đồng cảnh nghèo như anh. Hai người thường gặp nhau trên đoạn đường hàng ngày đi làm về, thấy anh đi lại khó khăn nên chị đẩy hộ xe cho anh khi về nhà. Thời gian thấm thoát trôi qua, giữa hai người đã nảy sinh tình cảm và tính đến chuyện tương lai.
Khi biết tin anh chị đến với nhau, nhiều lời bàn ra tán vào vì cho rằng, chị Chi là người bình thường, còn anh Hòa lại tật nguyền thì làm sao có tương lai? Gia đình chị Chi biết chuyện đã lên Bạc Liêu gặp con gái, song, khi thấy anh Hòa tật nguyền nhưng hiền lành, chăm chỉ làm ăn, yêu thương con mình thật lòng, nên họ đã bằng lòng để hai người đến với nhau. Năm anh Hòa 23 tuổi, họ chính thức nên nghĩa vợ chồng. Hơn một năm sau, kết quả của tình yêu nồng nàn ấy đã nở nhụy, khai hoa khi hai vợ chồng chào đón cô con gái đầu lòng của mình. Và niềm vui, niềm hạnh phúc đó lại vỡ òa khi anh chị biết rằng đứa con của mình không nhiễm chất độc da cam.
Năm nay, đứa con gái anh chị đã 18 tuổi. Nhìn thấy con mình khỏe mạnh, lớn khôn, anh chị vui mừng đến trào nước mắt. Hàng ngày, chị vừa chăm sóc cho anh, lo việc nhà. Thời gian rảnh rỗi thì làm những công việc lặt vặt trong xóm để kiếm thêm tiền trang trải cho cuộc sống. Hình ảnh gia đình anh Hòa quây quần bên mâm cơm đạm bạc, nhưng tiếng nói, tiếng cười thật rôm rả khiến ai cũng vui lây với hạnh phúc giản dị, đơn sơ ấy.
Minh Hiếu

Truyền hình








Xem thêm bình luận