Nhiều người thường bảo, thêm tuổi mới người ta sẽ chín chắn hơn, trưởng thành hơn trong suy nghĩ và hành động. Đặc biệt là ở cái tuổi chuyển giao từ 17 sang 18, vì đây là sự giao thoa từ tuổi vị thành niên trở thành thanh niên. Và rồi tuổi 18 của tôi cũng đến - cái tuổi của nhiệt huyết, của những hoài bão, ước mơ và khát khao cống hiến…
18 tuổi, tôi tự thấy bản thân phải có ý thức tách mình ra khỏi cái vỏ bọc của gia đình; tập cho mình lối sống tự lập. Biết hài lòng với những gì đang có và trân trọng những thứ mình đang thụ hưởng.
18 tuổi, tôi không cho phép bản thân mình sống buông thả; chạy theo những phù phiếm, xa hoa, đuổi hình bắt bóng những mơ ước hão huyền. Tôi không còn “vung tiền qua cửa sổ” trong những trò vô bổ hay những cuộc vui thâu đêm suốt sáng; bắt đầu ngán ngẩm trước những suy nghĩ lệch lạc về tương lai của một ai đó và dần hướng mình quay về quỹ đạo tích cực của những thanh niên thời đại mới.
18 tuổi, tôi khát khao chinh phục những tầm cao tri thức; ao ước như cánh chim bằng để bay khắp muôn phương kết giao bằng hữu, trải nghiệm và sẻ chia những muộn phiền trong cuộc sống. Tôi bắt đầu hòa mình vào những hoạt động ý nghĩa mang đậm dấu ấn thanh niên hướng đến lợi ích của cộng đồng: đem ánh sáng văn hóa cho trẻ em ở những vùng quê hẻo lánh; bắc những chiếc cầu nối liền đôi bờ mơ ước; đắp những con lộ làng nông thôn, hay chuyển giao công nghệ, khoa học - kỹ thuật để giúp bà con nông dân làm giàu trên đồng ruộng… Những mùa hè xanh ý nghĩa cũng theo về cùng tuổi 18 mộng mơ.
Tuổi 18 đang chờ các bạn dấn thân, cùng trải nghiệm và cống hiến để thấy mình bản lĩnh hơn, trưởng thành hơn trong cách nghĩ, cách làm. Vì vậy, các bạn ơi đừng để phí hoài “cái thanh sắc của thời tươi trẻ” ấy nhé!
ĐAN NGUYÊN