Bà Trần Thị Thanh Hằng (ấp Giồng Giữa, xã Hiệp Thành, TP. Bạc Liêu) phản ánh cơ quan chức năng và chính quyền địa phương không có biện pháp xử lý thỏa đáng đối tượng tự ý lấy tiền thờ cúng liệt sĩ, còn dùng hung khí đe dọa, chửi bới vợ chồng bà. Về vụ việc này, Trung tá Nguyễn Văn Nam, Trưởng Công an xã Hiệp Thành, trả lời như sau:Bà Lê Thị Huôi là mẹ liệt sĩ Lê Văn Đáng nên được nhận tiền thờ cúng liệt sĩ. Năm 2010, bà Huôi mất. Năm 2011, UBND TP. Bạc Liêu có hỗ trợ cho hộ gia đình liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn sổ tiết kiệm trị giá 6 triệu đồng; UBND xã đã thông báo cho gia đình bà Huôi biết. Khi nhận được tin này, bà Trần Thị Thanh Hằng và ông Phan Văn Lựa (con dâu, con rể của bà Huôi) xảy ra tranh chấp với nhau. Trước tình hình này, ngày 2/8/2012, UBND xã đã chỉ đạo Ban hòa giải mời ông Lê Văn Cảnh (chồng bà Hằng) và bà Lê Thị Kim Son (vợ ông Lựa) để hòa giải. Qua phân tích động viên, hai bên đã thống nhất cho ông Lê Văn Sen (anh ruột của ông Cảnh, bà Son) được nhận sổ tiết kiệm do ông Sen bị bệnh nặng; còn chế độ thờ cúng liệt sĩ thì ông Cảnh được nhận.Ngày 7/10/2012, gia đình ông Cảnh, ông Lựa đến dự đám tang ông Sen thì hai bên xảy ra cự cãi, xúc phạm nhau. Công an xã đã mời 2 bên về trụ sở lập biên bản, cho làm cam kết, chờ kết quả xác minh sẽ giải quyết. Xét thấy hai bên là anh em ruột thịt, gia đình đều nghèo khó nên xã chỉ ra quyết định phạt cảnh cáo.
Riêng việc bà Hằng cho rằng ông Lựa tự ý lấy tiền thờ cúng liệt sĩ là không đúng. Hai vợ chồng ông Cảnh, bà Hằng đã bỏ địa phương đi từ năm 1984 đến năm 2010 mới trở về. Trong thời gian đó, bà Huôi sống với vợ chồng ông Lựa nên UBND xã Hiệp Thành mới cho ông Lựa nhận tiền thờ cúng liệt sĩ.

Truyền hình







Xem thêm bình luận