Nếu như xưa có chuyện “thầy bói xem voi” thì nay cũng có chuyện “loạn” siêu âm với xét nghiệm. Người bệnh không biết phải tin chỗ nào khi kết quả xét nghiệm, chẩn đoán ở hai chỗ lại cho ra những căn bệnh khác nhau!
Thời gian qua đã xảy ra nhiều trường hợp “đoán mò” làm cho nhiều bệnh nhân phải một phen hú vía. Đơn cử như bị đau cái chân mà lại đè ra mổ ruột thừa; vết thương gần lành thì kết luận bị nhiễm trùng và yêu cầu mổ lại; đau đầu do viêm xoang thì cho là bệnh thần kinh; khi cân thai nhi khẳng định nặng trên 5kg, yêu cầu phải sinh mổ chứ không thể sinh thường, nhưng đến khi sinh em bé thì chỉ cân nặng 3,2kg...
Những hậu quả trên phần lớn đều đổ lỗi là do máy móc, thiết bị, hình ảnh siêu âm thiếu chính xác, còn trách nhiệm, nghiệp vụ của người kết luận gần như bị phủi sạch. Đáng quan tâm hơn, một số cơ sở khám bệnh tư nhân lạm dụng các hình thức xét nghiệm với mục đích kiếm được nhiều tiền. Bằng chứng là trên địa bàn TP. Bạc Liêu có những cơ sở hễ đưa con vào khám bệnh là yêu cầu siêu âm; thậm chí trẻ nhỏ nóng do mọc răng, sổ mũi cũng đem ra siêu âm. Rồi có nơi cứ đến khám bệnh là phải xét nghiệm máu, chụp hình, vô nước biển…
Siêu âm, xét nghiệm mà kết quả “phán” không trúng thì tội cho người bệnh lắm! Việc làm thiếu lương tâm và trách nhiệm này không chỉ khiến bệnh nhân “tiền mất, tật mang”, mà còn đẩy nhiều người vào cảnh khủng hoảng tinh thần, hoang mang, thậm chí chết vì lo lắng chứ không phải vì bệnh.
Bà Tám

Truyền hình







Xem thêm bình luận