(CMO) Hơn 9 ngàn sĩ tử Cà Mau đang đếm ngược từng ngày để đến với kỳ thi THPT quan trọng nhất cuộc đời. Không khí ôn luyện cho học sinh cuối cấp tại các trường THPT trong tỉnh trở nên “nóng” hơn bao giờ hết.
Những ngày đầu tháng 6, những cánh phượng bung nở đỏ rực báo hiệu mùa hè, mùa thi đã đến. Trong khi học sinh các khối lớp khác đang háo hức với nhiều dự định cho kỳ nghỉ hè dài hạn, thì các anh chị lớp 12 vẫn tất bật chạy đua với thời gian ôn luyện cho kỳ "vượt vũ môn" sắp tới. Từ bỏ những ngày tháng thảnh thơi, la cà quán xá để học ca 3, ca 4 trong 1 ngày. Áp lực thi cử, số lượng bài vở khổng lồ cho các môn thi trắc nghiệm khiến cho nhiều đôi mắt thâm quầng.
Mùa ôn thi cũng là khoảnh khắc cuối cùng những người bạn gắn bó với nhau 3 năm cuối cấp được ở cạnh nhau. |
Mùa ôn thi cũng là khoảng thời gian học sinh lớp 12 cảm nhận được sự ấm áp của tình bạn, có thể nói đây là những khoảnh khắc cuối cùng mà những người bạn kề vai sát cánh trong suốt 3 năm cuối cấp được ở cạnh nhau. Hạnh phúc lớn nhất là khi cùng nhau chia sẻ tô mì nóng, hay những lúc mệt mỏi, nhức đầu, đau bụng vẫn có bạn bè bên nhau lo lắng, san sẻ. Quan trọng hơn hết là các em được cùng nhau ôn tập, cùng cười, cùng học, cùng chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng học tập, thi cử, trao cho nhau những lời chúc tốt đẹp cho kỳ thi quan trọng sắp tới. Đó cũng là những kỷ niệm đáng nhớ, xúc động nhất trong suốt cuộc đời học sinh.
Trong khoảng thời gian mang tính quyết định này, sự đồng hành, động viên của các bậc phụ huynh sẽ tiếp thêm động lực để các em thật tự tin, thoải mái bước vào phòng thi./.
![]() |
Lưu giữ chút kỷ niệm ngọt ngào thời cắp sách đến trường. |
Thầy cô luôn kề vai sát cánh hỗ trợ các sĩ tử "vượt vũ môn". |
Cô trò trường THPT Ngọc Hiển (huyện Ngọc Hiển) đang dồn hết sức lực cho kỳ thi quan trọng sắp tới. |
Ôn thi trên điện thoại giúp các em dễ dàng học tập mọi lúc, mọi nơi. (Ảnh chụp học sinh trường THPT Võ Thị Hồng, huyện Trần Văn Thời). |
Vì nhà xa trường, nhiều em phải ở trọ để ôn thi. |
Lâm Hữu Nghĩa