Thứ ba, 19-5-26 09:56:58
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Khoe hương, khoe sắc

Báo Cà Mau

Người Việt Nam ta khi nhìn hoa nở bảo rằng nó đang “khoe hương sắc”. “Nở” là “khoe”. Ai có sắc thì khoe sắc, ai có hương thì khoe hương, ai có cả hương lẫn sắc thì khoe hương sắc. Xã hội cần cả cái đẹp lẫn cái thơm, nên đừng e ngại khi… khoe!

Khoe là một nhu cầu chính đáng, nhưng hiểu được giá trị thực của mình thì mới không khoe suông, khoe một cách sống sượng, màu mè. Khoe mà có thể nâng cấp cái trình độ thẩm mỹ, văn hóa của mình lên thì đó cũng là cách để tôn vinh giá trị, phẩm cách của mình. Đất nước càng phát triển, cuộc sống của người dân sung túc hơn thì người ta càng có nhiều điều kiện để “khoe” hơn. Tuy nhiên, xu hướng khoe một cách phô trương, ầm ĩ trong một bộ phận công chúng, cũng đã bộc lộ không ít bất cập trong lối sống xã hội, làm lẫn lộn giữa tinh hoa và những cái tầm thường, thậm chí là lố lăng. Đặc biệt, đối với lớp trẻ thì nhu cầu được kheo vóc dáng theo trào lưu thời trang cũng là một cách để họ thể hiện phong cách, quan niệm sống. Tuy nhiên, không ít bạn trẻ lại chọn cách “khoe hàng” ở những nơi thanh thiên bạch nhật theo kiểu “lộ hàng” đã gây ra không ít cảnh dở khóc dở cười. Những kiểu tuyên ngôn: “Tui chảnh vì tui đẹp” của không ít bạn trẻ dễ gây sốc cho bậc phụ huynh và mọi người xung quanh, bởi nó gờn gợn kiểu văn hóa thị dân thừa tự tin mà thiếu tế nhị.

Thời gian gần đây, một số ban ngành, trường học tổ chức những cuộc thi “Nét đẹp sinh viên”, “Tài năng thanh lịch”… nhằm góp phần tạo sân chơi bổ ích cho thanh niên, sinh viên, đồng thời khơi gợi những định hướng lành mạnh cho giới trẻ về lối sống thanh lịch. Thế nhưng, qua các cuộc thi đó, cho thấy yếu tố “thanh lịch” vẫn còn chưa được chú trọng đúng mức, và cũng thật khó tìm ra những gương mặt tiêu biểu cho nét ứng xử tinh tế, tao nhã và lịch lãm. Điều quan trọng hơn cả là làm sao để những ứng xử văn hóa đó đi vào cuộc sống thường nhật, vào nét đẹp nơi học đường, nơi công sở chứ không chỉ dừng lại ở cấp độ “trình diễn” trên sân khấu.

Người có văn hóa và óc thẩm mỹ cao thì sẽ biết lựa chọn hoàn cảnh, thời điểm để khoe ưu điểm và lợi thế của mình. Mỗi ngày khi bình minh thức dậy, mặt trời sẽ lấp lánh trên từng cánh hoa, ngọn cỏ. Gió sẽ đến và đưa hương đi khắp bốn phương. Ai ai cũng thế, dù là người gánh trên vai trọng trách của đất nước, hay chỉ là người lao động một nắng hai sương trên công trường hoặc trên đồng ruộng hãy cùng nhau tỏa hương khoe sắc bằng sức trẻ, khát vọng làm giàu đẹp thêm quê hương, đất nước thì nơi đâu chẳng có hương, có sắc. Bởi vì người xưa đã bảo: “Một người làm phúc thì ngàn người được hưởng, một cây nở hoa thì hàng vạn cây được thơm lây”.

TRỌNG TRÀ

Ngày của mẹ - Tôn vinh tình mẫu tử thiêng liêng

Nhạc sĩ Văn Thao: Sẽ có sáng tác riêng cho Cà Mau

Trong chuyến về thăm Ðất Mũi, con trai cố Nhạc sĩ Văn Cao là Nhạc sĩ Văn Thao không giấu được xúc động khi kể về di nguyện của cha mình với ca khúc "Tiến quân ca". Ông cũng bày tỏ mong muốn sẽ sáng tác tác phẩm dành riêng cho vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Qua miền Tây Bắc

Tác giả Nguyễn Văn Lịch sinh năm 1960, nguyên Uỷ viên Ban Thường Tỉnh uỷ, nguyên Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ Yên Bái (nay là tỉnh Lào Cai), hiện đã nghỉ hưu, sinh hoạt tại Chi hội Nhiếp ảnh - Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Lào Cai.

Vị ngọt rau đắng đất

Rau đắng đất không phải mùa nào cũng có, khi đa phần những loài hoa, cỏ chọn mùa mưa thì rau đắng đất lại chọn mùa nắng, khi nước rút, ruộng đồng khô lại, gió chướng bắt đầu dịu đi để sinh sôi, phát triển. Sau thời gian “ngủ vùi” dưới lớp đất, loài rau dại ấy mới âm thầm nhú lên, bò sát mặt đất, lá xanh non, trở thành món ăn ngon cho những bữa cơm quê.

Góc nhìn lạc quan

Tác giả Nguyễn Văn Nhị Trình (Nguyễn Trình) sinh năm 1977, tại TP Ðà Nẵng, là hội viên Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật TP Ðà Nẵng.

Nâng cao uy tín, vị thế và tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai đồng bộ Chiến lược Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài, áp dụng nhất quán Bộ nhận diện hình ảnh quốc gia.

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.