* Đông đảo bạn trẻ đến Công an tỉnh làm mới, cấp đổi giấy CMND để đi lao động ngoài tỉnh.
* Bạn trẻ rời quê lên phố lập nghiệp. Ảnh: C.K
Sau khoảng thời gian đón tết vui tươi, đầm ấm bên gia đình, các bạn trẻ lại bắt đầu trở lại với guồng quay của công việc thường nhật. Những ngày đầu năm mới mang ý nghĩa của sự khởi đầu và niềm hy vọng cho một năm yên vui, may mắn.
Sau những ngày nghỉ tết, sáng 16/2 (mùng 8), tất cả các cơ quan, đơn vị, công sở, trường học, xí nghiệp… đã quay trở lại làm việc với không khí khẩn trương, phấn khởi. Những ngày này, trên khắp các tuyến đường, bến xe đều đông đúc dòng xe hối hả nối đuôi nhau đưa những người con quê hương đi lập nghiệp phương xa. Dẫu có chút bịn rịn, tiếc nuối vì những ngày sum họp bên gia đình quá ngắn ngủi, nhưng trong lòng mỗi người vẫn nhen nhóm niềm hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn trong năm mới.
Tết vừa xong là vợ chồng anh Chí Nguyện (xã Phong Tân, TX. Giá Rai) lại tiếp tục khăn gói lên tỉnh Đồng Nai làm công nhân. Sau hơn 1 năm cật lực lao động nơi xứ người, gia đình anh đã dành dụm được một số vốn kha khá để đón một cái tết đầm ấm, đủ đầy. Với vài công đất ruộng ở quê, cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ cùng đứa con nhỏ phụ thuộc vào hai vụ lúa, nên rất bấp bênh, thiếu trước hụt sau. Vì vậy hai vợ chồng quyết định lên tỉnh Đồng Nai làm công nhân. Anh Chí Nguyện chia sẻ: “Chẳng ai muốn xa quê tha phương cầu thực, nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, vì tương lai của con cái nên đành phải chấp nhận. Nhiều đêm nằm nhớ cha mẹ ở quê mà rớt nước mắt. Mong là tương lai sẽ tốt hơn…”. Sau mỗi cái tết qua đi, tâm trạng những người con rời quê lên phố đan xen rất nhiều cảm xúc của ngày chia tay bịn rịn, luyến tiếc, lo lắng cho tương lai, đồng thời cũng hy vọng một năm mới tốt đẹp hơn. Và dù đang học tập, làm việc ở nơi nào thì tin rằng trong tim mỗi người luôn có hình bóng quê nhà.
Đối với mỗi người Việt, Tết Nguyên đán không chỉ có ý nghĩa là sự sum họp, đoàn viên mà còn là thời khắc đánh dấu một năm mới với bao ước vọng mong chờ. Do đó, thời khắc khởi đầu năm mới là sự khởi động của những mục tiêu, kế hoạch mà những người trẻ đề ra trong năm. Mỹ Kiều, học sinh Trường THPT Bạc Liêu, cho biết: “Năm nay mục tiêu của tôi là thi đậu đại học, vì vậy tôi đã có sự chuẩn bị từ trước. Tuy nhiên, khi bước vào năm mới với tâm thế sẵn sàng cùng niềm tin, sự quyết tâm, tôi sẽ vững tin hơn. Không như mọi năm đợi đến ngày vào học tôi mới ôn bài vở, năm nay sau 3 ngày tết, tôi đã bắt tay vào việc ôn tập với tinh thần nghiêm túc nhất”.
Mặc dù những ngày nghỉ tết đã kết thúc, mọi người đã quay trở lại với công việc, nhưng một bộ phận những người trẻ vẫn còn vịn cớ vào tết bằng những chầu nhậu, những trò đỏ đen lãng phí tiền của. Mong rằng, các bạn trẻ nên có sự cân nhắc chừng mực trong các hoạt động vui chơi trên tinh thần tiết kiệm, văn hóa.
Tuấn Anh