Thứ ba, 3-3-26 20:04:39
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Khởi nghiệp ở tuổi… 60

Báo Cà Mau

Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Vũ - Võ Bạc Liêu -Võ Thị Hồng Thoại (bên phải) giới thiệu nước mắm cá cơm Thiên Phú.

Những bãi đất ngổn ngang đang trong quá trình xây dựng để nới rộng thêm bến bãi. Nhiều chiếc tàu đang được công nhân hì hục sửa chữa dưới cái nắng gắt gao của miền biển. Cách đó vài chục bước chân, mùi nước mắm từ mấy bể chứa tỏa thơm phức… Đó là không gian của hai công ty nằm sát nhau và đều do một người phụ nữ quán xuyến: bà Võ Thị Hồng Thoại - Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Vũ - Võ Bạc Liêu kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thuận Phát Gành Hào.

Đây cũng là nữ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) từng giữ nhiệm vụ Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Bạc Liêu khóa XIII.

Từ khát vọng hướng về phía biển…

Ở xứ này, nhiều người biết bà Thoại từng là nữ “tư lệnh” của ngành công nghiệp - một lĩnh vực thường được gán vào sự cứng rắn của người đàn ông; biết bà là nữ ĐBQH xông xáo và nhiệt tình với cử tri. Nhưng nói bà bắt đầu khởi nghiệp từ tuổi 60, sau khi đã cởi bỏ “áo mũ quan trường” thì chắc chắn có người lần đầu tiên nghe đến! Biến những ý tưởng ấp ủ vài chục năm trước thành hiện thực với không ít gian truân, bà khiêm tốn cho rằng đó chỉ là... hạt cát. Cũng theo bà, “nhiều hạt cát mới hội tụ thành bãi cát”. Xin được bắt đầu câu chuyện khát vọng hướng về phía biển của “một hạt cát”!

Thời kháng chiến, bà Thoại từng tham gia đội quân biệt động thành với những chiến tích vang dội. Đất nước yên bình, bà tiếp tục phụ trách nhiều lĩnh vực nhưng trụ lâu nhất là lĩnh vực công nghiệp. Khát vọng cống hiến bằng chính năng lực, ngành nghề mình phụ trách khởi phát từ đó. “Xuất thân từ ngành công nghiệp 30 năm trước, trong đó có 10 năm trong vai trò điều hành, quản lý, được đào tạo chuyên môn gắn liền với thực tế, khi được dân cử làm ĐBQH, tôi càng muốn hiện thực hóa ý tưởng phát triển sản xuất công nghiệp cho tỉnh nhà”, bà Thoại chia sẻ trong lúc dẫn chúng tôi tham quan “công xưởng” của mình.

Vậy là trong quá trình 9 năm làm nhiệm vụ, đi đâu, nữ ĐBQH này cũng quan tâm học hỏi kinh nghiệm, mô hình sản xuất để nuôi nấng ý tưởng, khát vọng cháy bỏng cho quê hương. Ngày 20/10/2016 bà được quyết định nghỉ hưu thì ngay sau đó 2 ngày - ngày 22/10, bà bắt đầu hành trình đi tìm cơ hội để hiện thực hóa ý tưởng, khởi nghiệp ở cái tuổi thường người ta chỉ muốn nghỉ ngơi. Lĩnh vực khởi nghiệp - cũng là lĩnh vực bà am hiểu nhất, ghi nhiều dấu ấn của bà nhất: sản xuất công nghiệp, mà cụ thể là đóng, sửa chữa tàu thuyền đánh bắt xa bờ. Bởi theo bà, đây là một nghề phù hợp với nhu cầu của Bạc Liêu, hơn nữa tỉnh có nhiều nghị quyết về kinh tế biển (ngay từ năm 2012 Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh khóa XIV đã ban hành Nghị quyết 04 về phát triển kinh tế biển và vùng phía Nam Quốc lộ 1A tỉnh Bạc Liêu đến năm 2015 và những năm tiếp theo. Tiếp đó là Nghị quyết 13 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV về phát triển kinh tế biển tỉnh Bạc Liêu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Và sau đó, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI cũng xác định phát triển kinh tế biển là một trong 5 trụ cột quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh). Phát triển kinh tế biển đã được chỉ đạo xuyên suốt trong nhiều nhiệm kỳ và được xác định là động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế, thế nhưng vẫn còn nhiều trở lực trên con đường hình thành nên sức bật mới cho một tỉnh thuần nông hướng đến công nghiệp hóa - hiện đại hóa.

Đầu tiên, bà Thoại khảo sát, trưng cầu ý kiến đối với 60 khách hàng ở các tỉnh Quảng Trị, Bình Định, Phan Thiết, Vũng Tàu, Tiền Giang, Kiên Giang, Cà Mau, Sóc Trăng và dĩ nhiên có Bạc Liêu. Bà nhận về 3 đại ý như sau: Thứ nhất, cửa biển Gành Hào đã đi vào tâm thức, tình cảm của bao thế hệ ngư dân, là trung tâm khu vực đánh bắt thủy hải sản vùng biển Đông, so cự ly với các nước khác cũng thuận lợi trong việc giảm thời gian, chi phí đánh bắt xa bờ. Thứ hai là dịch vụ phục vụ cho nghề biển còn kém, cảng cá Gành Hào phía dưới thì tàu đậu không thoải mái (chật hẹp), trên bờ thì xe ra vào khó khăn, nhiều chi phí phát sinh trong vận chuyển, bão lũ thì tàu thuyền không đủ chỗ neo đậu. Thứ ba là nạn trộm cắp lưới, ngư cụ ảnh hưởng đến công ăn việc làm của người dân. Đó là chưa kể, mặc dù có 4 cửa biển lớn, nhưng tỉnh lại không có cảng biển nên không phát triển được ngành vận tải biển.

Từ những trưng cầu đó, bà Thoại đã đúc kết: trước mắt, phải đầu tư cho ngành đóng, sửa chữa tàu thuyền. Nhưng đầu tư như thế nào? Ai sẽ cùng làm trong khi bản thân không đủ vốn, thực tế nghề cũng chưa từng trải...

Công ty Cổ phần Thuận Phát Gành Hào đang góp phần tạo công ăn việc làm cho công nhân địa phương. Ảnh: C.T

… Đến hiện thực hóa ý tưởng

Khởi nghiệp ở tuổi ngấp nghé 60, thế mà bà vẫn đặt mục tiêu là “hy sinh” ít nhất 5 năm không sinh lãi để gầy dựng cơ ngơi!

Đầu tiên là con đường chạy đôn chạy đáo để tìm khu đất thích hợp. Tháng 2/2018 bà được UBND tỉnh giao (với hình thức thuê) gần 7ha đất địa bàn ấp Canh Điền (xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải). Công ty Cổ phần Thuận Phát Gành Hào chuyên trách đóng tàu cá và dịch vụ hậu cần phục vụ nghề cá hình thành với vốn đầu tư khoảng 24 tỷ đồng do bà Hồng Thoại làm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Kể từ đó, ghe cá đánh bắt xa bờ ở khu vực lân cận và kể cả các tỉnh bạn đã có một nơi để “chăm sóc” thuyền tàu cho những chuyến ra khơi. Công ty được cấp phép là cơ sở sửa chữa, đóng tàu loại 1 với quy mô chiều dài 25m, ngang 6m, công suất 600 mã lực trở lại (đối với tàu cây) và xà lan có tải trọng dưới 600 tấn. Hiện công ty đã tạo công ăn việc làm cho gần 30 công nhân, bình quân mỗi tháng nhận sửa khoảng 20 chiếc tàu. Cái khó mà bà cùng công ty đang vừa làm vừa tháo gỡ chính là hạ tầng chưa hoàn thành, ảnh hưởng dòng xoáy sạt lở, vốn để xây dựng cầu tàu, bờ kè, đường nội bộ xuống tàu... Ít gì cũng cần huy động vốn đầu tư thêm 15 tỷ đồng.

Không dừng lại ở chuyện thuộc về tầm nhìn và sức lực... đàn ông, người phụ nữ này cũng quay về với bếp núc khi ôm ý tưởng về dòng nước mắm sạch được sản xuất tại xứ biển Gành Hào. Sản phẩm nước mắm Thiên Phú của Công ty Cổ phần Vũ - Võ Bạc Liêu ra mắt lô hàng đầu tiên vào ngày 7/1/2022. Và đến nay, Công ty đã chế biến sản lượng hơn 500.000 lít nước mắm với slogan “Muối tốt, cá sạch, mắm ngon”. Nước mắm cá cơm Thiên Phú là sản phẩm không chất bảo quản nên trong quá trình sử dụng không có hiện tượng kết tủa muối hoặc thay đổi màu sắc -  đó là lời cam kết của công ty, dưới sự điều hành của người đã từng nuôi ý tưởng sáng chế nước mắm ngon cho xứ sở từ năm... 14 tuổi! Với vốn đầu tư gần 25 tỷ đồng của 45 cổ đông ở 12 tỉnh, thành phố, mô hình kinh tế dòng họ của Công ty đã làm nên một đặc sản cho xứ sở biển, muối trứ danh Bạc Liêu.

Làm gì để kinh tế biển tăng tốc, phát triển bền vững; làm gì để làm giàu từ biển, mạnh lên từ biển theo tinh thần Nghị quyết 36 ngày 22/10/2018 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 vẫn là câu hỏi lớn đặt ra cho không chỉ riêng Bạc Liêu mà với tất cả 28 tỉnh, thành phố ven biển. Và cũng là câu hỏi mà chính người phụ nữ đã ở tuổi 60 vẫn từng ngày miệt mài với những kế hoạch, ý tưởng, việc làm tưởng thuộc về... đàn ông.

Câu chuyện khởi nghiệp của người phụ nữ mạnh mẽ này, theo bà chỉ là hạt cát. Một Gành Hào - khu kinh tế biển sầm uất đã có trong suy nghĩ tưởng là xa vời cách đây 17 năm của nguyên Tổng Biên tập Báo Bac Liêu - Nguyễn Minh Chánh, dường như đang tiệm cận hiện thực, từ những quyết tâm của địa phương và còn từ những ý tưởng, việc làm “hạt cát” này.

Cẩm Thúy

Chúc Tết Nguyên tiêu đồng bào người Hoa

Sáng 25/2 (mùng 9 tháng Giêng), đoàn công tác Tỉnh uỷ - HĐND - UBND - Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau do ông Lương Văn Pho, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo, làm trưởng đoàn đến thăm, chúc Tết Nguyên tiêu đồng bào người Hoa, tại Miếu Bà Thiên Hậu (phường An Xuyên).

Ngày mới căn cứ Cái Chanh

Về xã Ninh Thạnh Lợi - vùng quê có Di tích Lịch sử quốc gia đặc biệt Căn cứ Cái Chanh, nơi lưu dấu những năm tháng hào hùng của cha anh trong cuộc đấu tranh bảo vệ quê hương, chúng ta dễ dàng cảm nhận sức sống mới đang lan toả khắp các ngõ xóm. Nhà lầu, xe hơi không còn là hình ảnh riêng của phố thị rộn ràng mà đã hiện diện ở vùng quê này, minh chứng cho sự đổi thay, vươn lên mạnh mẽ của vùng đất giàu truyền thống cách mạng này.

Sắc màu lễ hội

Vùng đất Chín Rồng không chỉ trù phú bởi phù sa mà còn cuốn hút bởi bức tranh văn hoá đa dạng, trong đó, hệ thống lễ hội của đồng bào Khmer là một trong những mảng màu rực rỡ và độc đáo. Trải dài theo thời gian với biết bao thay đổi, các lễ hội này chính là "bảo tàng sống" lưu giữ hồn cốt dân tộc.

Nét đẹp tục xin chữ, cho chữ đầu Xuân: Lan toả tinh thần “Quốc học”

Tục xin chữ đầu năm là biểu hiện của truyền thống hiếu học, tinh thần trân trọng chữ nghĩa và là sợi dây kết nối giữa lịch sử văn hoá, văn hiến dân tộc với đời sống đương đại.

Nhịp vó ngựa trong âm nhạc

Trong dòng chảy âm nhạc Việt Nam, hình tượng con ngựa không chỉ đơn thuần là con vật quen thuộc trong đời sống mà còn là biểu tượng văn hoá, từ sự hồn nhiên trẻ thơ đến khí thế hào hùng của những bản hành khúc sử thi.

Nhạc Tết 2026: “Đại tiệc” đa sắc

Không khí Tết không chỉ tràn ngập sắc hoa mà còn rộn ràng những khúc nhạc xuân. Từ những MV quy tụ cả “vũ trụ sao” đến những playlist đầy cảm hứng, nhạc Tết trở thành một phần không thể thiếu trong những ngày xuân.

Nhịp điệu trẻ mừng Xuân Bính Ngọ 2026

Tối 12/2 (25 Tết), tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu), Tỉnh đoàn Cà Mau tổ chức Liên hoan Dân vũ, Aerobic và nhảy hiện đại. Đây là sân chơi bùng nổ năng lượng dành cho thanh thiếu nhi, tạo không khí rộn ràng đón xuân Bính Ngọ 2026.

Sắc xuân trên từng nét cọ

Cà Mau đón xuân mới như cô gái dịu dàng, đằm thắm, ngọt ngào vẻ đẹp thanh xuân. Tình đất, tình người cùng niềm tự hào trước những đổi thay của quê hương, đất nước, trở thành nguồn cảm hứng cho nghệ sĩ thăng hoa sáng tạo. Hoà cùng sinh khí tươi mới của mùa xuân, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Cà Mau phối hợp với Trường Đại học Cửu Long, tổ chức triển lãm mỹ thuật với chủ đề “Sắc xuân năm 2026”, tại Khu Lưu niệm Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ và Nhạc sĩ Cao Văn Lầu (phường Bạc Liêu). Sự kiện là cuộc tao ngộ chào mừng xuân mới Bính Ngọ 2026 của hoạ sĩ trong và ngoài tỉnh.

Nhiếp ảnh thay đổi cuộc sống

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh (NSNA) Trần Nhật Linh sinh năm 1989, phóng viên Tạp chí Hồng Lĩnh, hội viên Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Tĩnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng chúc Tết các đơn vị văn hoá - nghệ thuật

Ngày 12/2, đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh do đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, làm trưởng đoàn đến thăm, chúc Tết các đơn vị văn hoá - nghệ thuật trên địa bàn tỉnh, gồm: Đoàn Cải lương Hương Tràm, Trung tâm Văn hoá tỉnh và Đoàn Nghệ thuật Khmer.