Có câu nói khuyết danh thế này “Nếu xe bị hỏng và bạn phải dắt bộ một quãng đường, hãy nghĩ đến những người khuyết tật chỉ mong có thể tự bước đi vài bước”. Câu nói khuyên người ta hãy luôn sống với nghị lực mạnh mẽ. Phép so sánh trong câu này buộc phải mượn hình ảnh khiếm khuyết đầy bất hạnh của người khuyết tật (NKT).

Nâng đỡ bước chân của người khuyết tật là mệnh lệnh của trái tim.
Thế nhưng, trong cuộc sống, có những con người “tàn mà không phế”. Họ đâu chỉ nỗ lực để có thể “tự bước đi vài bước” mà luôn kiên trì không đầu hàng nghịch cảnh, bước vững vàng trên đôi chân khiếm khuyết của mình.
“Một lần tôi tình cờ giở một tờ lịch, trên tờ giấy ghi câu “Không gì là không thể nếu bạn biết cố gắng”, câu nói đã tiếp thêm động lực để tôi phấn đấu vun đắp cuộc sống của mình. Tôi bị sốt bại liệt hồi nhỏ, đôi chân teo quắp phải nhờ đến cặp nạng mới đi lại được. Có lúc, tưởng cuộc đời mình bế tắc, thế rồi những điều diệu kỳ đã mang đến cho tôi niềm tin, lẽ sống, tôi chưa bao giờ đầu hàng số phận, nhất là khi xung quanh tôi còn có những điều khiến tôi thấy cuộc đời mình đáng sống, dù thân thể không lành lặn”, anh Trương Tấn Hạnh (xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi) chia sẻ. 43 tuổi, một mái ấm gia đình với mẹ già, vợ hiền và hai con, đó là tài sản vô giá, là niềm tin, lẽ sống của anh.

Anh Ngô Văn Lành là 1 trong 12 hội viên được hỗ trợ vốn từ dự án hỗ trợ sinh kế cho người khuyết tật tỉnh Bạc Liêu năm 2021.
Không còn đôi chân lành lặn để làm những công việc nặng nhọc, cần sức của một người đàn ông xuất thân từ gia cảnh nghèo khó, anh Hạnh chọn công việc sửa chữa điện tử tại nhà để làm kế sinh nhai cho 5 miệng ăn trong gia đình, nuôi hai con tiếp tục con đường ăn học dù vất vả, thiếu thốn. Hồi chưa xảy ra dịch bệnh, vợ anh Hạnh mở quán cà phê nhỏ trước nhà, phụ thêm thu nhập với chồng, kể từ khi có dịch quán phải đóng cửa, mọi sinh hoạt chỉ chờ tiền anh kiếm được từ việc sửa chữa máy móc. “Ngày nào có nhiều cũng được 500 - 600 ngàn đồng, nhưng cũng có bữa không có đồng nào. Ngày nào có thì mình chắt mót để dành cho ngày không có”, anh Hạnh bộc bạch. Nhận được 4 triệu đồng từ dự án hỗ trợ vốn sinh kế cho NKT do tổ chức Liên minh Na Uy tài trợ, vợ chồng anh Hạnh mừng lắm! Anh chị dự tính sẽ buôn bán nhỏ tại nhà để có thêm thu nhập. “Tiền vô nhà khó như gió vô nhà trống” cho nên cầm tiền trên tay, anh chị suy tính ngay con đường để tiền sinh tiền, “không dám sử dụng vào mục đích tiêu xài vì mình sử dụng cho có hiệu quả để còn hoàn vốn cho anh em khác nữa”…
Nhìn hình ảnh anh Ngô Văn Lành với đôi chân bé xíu ngồi trên chiếc xe máy ba bánh dành cho NKT chạy rong ruổi khắp làng trên xóm dưới rao bán thịt heo mỗi ngày, mới cảm nhận được thế nào là nghị lực sống của những con người tàn mà không phế. Tự đi lại đã khó, Lành còn phải mưu sinh mỗi ngày như thế trên khắp các nẻo đường, nhất là những khi trời mưa, đường trơn trượt phải chạy xe qua cầu nông thôn nhiều khi nhỏ, hẹp, đầy nguy hiểm. Câu lạc bộ NKT của xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình đã xét cho Lành được hỗ trợ 3 triệu đồng từ dự án đợt đầu tiên này. Với đồng vốn nhận được, Lành cho biết mình sẽ mở rộng việc mua bán. Cùng được xét hỗ trợ đợt này, chị Võ Thúy Phượng - Chủ nhiệm Câu lạc bộ NKT xã Vĩnh Mỹ A cũng sử dụng 4,5 triệu đồng vốn hỗ trợ để phát triển nghề may gia công, kinh doanh vải tại nhà. Khuyết tật ở chân nhưng chị khiến người ta khâm phục bởi sự thành thạo, khéo léo trong từng đường kim mũi chỉ…
Chị Lê Thu Đãnh - Chủ nhiệm Câu lạc bộ NKT tỉnh Bạc Liêu, người luôn đồng hành với mỗi bước đi của NKT trong tỉnh, chia sẻ: “Dự án hỗ trợ vốn sinh kế cho người khuyết tật do tổ chức Liên minh Na Uy tài trợ (qua trung gian giới thiệu là Hội NKT Việt Nam, Sở LĐ-TB&XH TP. Cần thơ) giúp đỡ NKT dưới hình thức hỗ trợ vốn vay không lãi suất để tạo điều kiện cho NKT làm ăn, kinh doanh nhỏ, hoặc hỗ trợ phát triển ngành nghề họ đang có, giúp NKT khả năng tích lũy vốn, cân đối, tiết kiệm. Vốn này sẽ hoàn lại trong thời gian 12 tháng để xét đối tượng khác tiếp tục được hỗ trợ, đây cũng là cách để giúp NKT có động lực vươn lên, san sẻ cùng nhau trong cuộc sống”.

Chị Võ Thúy Phượng dùng vốn hỗ trợ để phát triển nghề may của mình. Ảnh: C.T
Liên minh Na Uy là một tổ chức có trụ sở chính tại Oslo (Na Uy), được thành lập năm 1901, với sứ mệnh chăm sóc thế giới, thúc đẩy sự công bằng và tiến bộ xã hội. Việt Nam là 1 trong 10 quốc gia có hoạt động của tổ chức này trên toàn cầu. Sau những đợt tập huấn kiến thức, luật pháp liên quan đến quyền lợi của NKT, qua mối liên hệ, kết nối với Sở LĐ-TB&XH TP. Cần Thơ, rất nhiều mảnh đời, số phận NKT ở khắp các tỉnh, thành ĐBSCL đã được hỗ trợ về vật chất và tinh thần để vươn lên trong cuộc sống, dự án hỗ trợ vốn sinh kế cho NKT được triển khai giai đoạn 2020 - 2025 củng cố thêm động lực để NKT tỉnh Bạc Liêu phấn đấu con đường vốn luôn rộng mở bằng ý chí, nghị lực…
Nhìn những gương mặt phấn khởi, những đôi chân co quắp, nhỏ xíu, không lành lặn nhưng dáng đi luôn nhanh nhẹn, tôi càng thấu hiểu câu nói “chỉ cần bạn không dừng lại thì việc bạn tiến chậm cũng không là vấn đề”. Vâng! những NKT ấy chưa bao giờ dừng lại, không đầu hàng số phận để bước tiếp, viết tiếp câu chuyện cuộc đời mình bằng nghị lực sống và niềm tin.
CẨM THÚY

Truyền hình







Xem thêm bình luận