Thứ năm, 12-2-26 22:16:49
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Không gian nào cho người yêu văn chương

Báo Cà Mau

Có một hiện tượng chung đối với người yêu văn chương là hăng hái ban đầu, nhưng rồi ít ai đi theo con đường đó lâu dài. Tâm huyết có, nhưng họ vướng điều gì mà không thể duy trì đam mê và không gian nào thật sự dành cho người yêu văn chương?
Những năm qua, nhìn chung phong trào sáng tác văn chương ở Bạc Liêu có phát triển. Nhiều hội viên vẫn miệt mài sáng tác, vẫn miên man thả cảm xúc của mình theo từng con chữ. Bạc Liêu có vài chi hội, câu lạc bộ, nhóm dành cho những người có chung niềm đam mê sáng tác. Có thể kể đến như: Chi hội Văn học, Chi hội Văn nghệ dân gian, Chi hội VH-NT Trường đại học Bạc Liêu, Chi hội VH-NT Công an tỉnh… Những chi hội này thường sinh hoạt riêng, do phải đảm bảo tiến độ công việc đặc thù của ngành rồi mới tính đến chuyện thỏa niềm đam mê văn chương. Thế nhưng, người yêu văn chương không thể làm được nhiều hơn ngoài những tác phẩm sáng tác đúng nghĩa “tự biên tự diễn”. Tức là, tự sáng tác, tự cảm nhận và đôi khi… nằm im trong ngăn kéo! Có vài người tải tác phẩm của mình lên mạng xã hội để nhận về những lời đánh giá, góp ý, để cảm thấy mình không đơn độc trên bước đường sáng tác. Bạc Liêu chỉ ghi nhận vài gương mặt có tác phẩm được hỗ trợ in sách, hoặc tự in sách. Song, mẫu số chung của việc tự xuất bản sách đó dường như chỉ dừng lại ở câu chuyện tặng bè bạn để giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, hay chỉ đơn thuần là thỏa niềm vui bản thân. 

Lớp tập huấn kỹ năng viết văn do Liên hiệp các Hội VH-NT tỉnh tổ chức. Ảnh: Thanh Nhã

Không gian cho người yêu văn chương ở vùng đất hữu tình này không được mở rộng như nhiều nơi khác. Cách làm hay của tỉnh An Giang là một ví dụ, để chúng ta có thể tham khảo. Một nhóm người viết văn khá ở tuyến tỉnh đã đi về các huyện để hướng dẫn, hỗ trợ những người yêu văn chương (đặc biệt là các bạn trẻ) cách để chuyển ý niệm thành tác phẩm. Đây cũng là hình thức khuấy động phong trào viết văn của địa phương nói riêng, của tỉnh nói chung. Hơn nữa, việc gặp gỡ giao lưu, trau dồi như thế này sẽ là chất xúc tác để người yêu văn có “lửa” hơn, thắp lên tâm huyết sáng tác cao hơn. 
Thời gian qua, phong trào sáng tác ở Bạc Liêu vẫn diễn ra lặng lẽ, nhưng chưa tạo được sức bật như mong muốn. Chi hội Phó Chi hội Văn nghệ dân gian - Trương Thu Trang chia sẻ: “Chi hội Văn nghệ dân gian sinh hoạt khá thường xuyên nhằm trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm giữa các hội viên. Tuy nhiên, có một số vướng mắc mà Ban Chấp hành Chi hội đang đối diện. Có nhiều đề tài mà chi hội thấy khá hay như nghiên cứu về địa chí Bạc Liêu; hoặc nét văn hóa độc đáo trong đời sống đồng bào dân tộc Khmer… Chúng tôi gặp khó khăn trong việc đăng ký xin phép để thực hiện những đề tài này”.
Trong khi chờ đợi những điều mới mẻ, phong trào sáng tác văn chương tỉnh nhà nên bắt đầu từ những việc nhỏ. Nhiều “người trong cuộc” đề xuất nên mở thêm các lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng sáng tác, tổ chức các buổi giao lưu với các tác giả tiêu biểu, định hướng sáng tác các đề tài hay của địa phương; đặc biệt là rất cần sự quan tâm của ngành chức năng đến đội ngũ sáng tác trẻ, bởi đây chính là đội ngũ kế thừa và phát triển phong trào trong tương lai… 
Ngọc Trân

Nét đẹp tục cúng cuối năm của cộng đồng người Hoa Cà Mau

Trong kho tàng văn hoá tín ngưỡng của cộng đồng người Hoa tại Cà Mau, cúng cuối năm là một mỹ tục mang ý nghĩa sâu sắc, được gìn giữ và thực hành qua nhiều thế hệ. Không chỉ phản ánh đời sống tâm linh phong phú, tục lệ này còn thể hiện đậm nét văn hoá tri ân, tinh thần cố kết cộng đồng và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của người Hoa trên vùng đất phương Nam.

Yêu khoảnh khắc đời thường

“Tôi theo đuổi nhiếp ảnh vì đam mê và vì cảm giác hạnh phúc mỗi khi lưu giữ được khoảnh khắc đẹp của nhịp sống đời thường. Nếu tác phẩm của tôi có thể khiến ai đó dừng lại vài giây, mỉm cười, hoặc thấy mình trong đó, thì với tôi, như vậy đã đủ”, nhiếp ảnh gia Bùi Văn Cọ (73 tuổi) trải lòng.

Ðầu xuân nghe “bác Ba Phi” nói chuyện đời

Nhắc tới Cà Mau, nhiều người nhớ ngay tới bác Ba Phi. Với Nghệ sĩ Quốc Tín, bác Ba Phi không chỉ là vai diễn, mà là một phần ký ức văn hoá của đất này.

Yêu vẻ đẹp đất nước

Là kỹ sư ngành công nghiệp điện, công tác tại Tổng công ty Ðiện lực - TKV, từ chỗ xem chụp ảnh như thói quen, một phần công việc, thường chụp ảnh máy móc, thiết bị..., Nguyễn Việt Hoàng Long dần đam mê nhiếp ảnh, muốn giữ lại thật nhiều khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống, để chia sẻ rộng rãi đến mọi người.

Nguyễn Ðặng Khã Trâm: Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025

Góp mặt trong Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, Nguyễn Ðặng Khã Trâm (quê Cà Mau) không chỉ ghi dấu ấn cá nhân mà còn lan toả hình ảnh sinh viên vùng đất địa đầu cực Nam tự tin, năng động, sẵn sàng hội nhập và cống hiến.

Trải nghiệm cùng nhiếp ảnh

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trương Văn Hùng đến với nhiếp ảnh từ tuổi thiếu niên khi chọn nghề chụp ảnh làm nghiệp mưu sinh, sau đó bén duyên ảnh nghệ thuật. Quá trình sáng tác, anh thích chụp thiên nhiên hoang dã, đời sống đồng bào các dân tộc trên mọi miền đất nước, cảnh sắc tươi đẹp của những vùng miền từng đi qua...

Giữ bản sắc cải lương phương Nam

Không chỉ nổi tiếng bởi rừng đước, rừng tràm và con người hào sảng, Cà Mau còn là một trong những cái nôi của đờn ca tài tử, vùng đất thấm đẫm hơi thở cải lương Nam Bộ. Trải qua bao biến thiên, việc dựng lại các vở tuồng cổ cải lương tại Cà Mau hôm nay không đơn thuần là tái hiện một loại hình sân khấu, mà chính là hành trình gìn giữ “hồn cốt” văn hoá đã ăn sâu vào tâm thức người dân phương Nam.

Yêu miền cố đô

Là công chức, công tác tại Ðảng uỷ phường Tây Hoa Lư, tác giả Trường Huy (Nguyễn Xuân Trường) đến với nhiếp ảnh từ tình yêu và tâm huyết với quê hương Ninh Bình. Bằng hình ảnh, anh mong muốn lưu giữ những giá trị văn hoá, lịch sử của vùng đất cố đô.

Rộn ràng đường đua phim Tết 2026

Thị trường phim Việt Nam đang vào giai đoạn sôi động nhất khi mùa phim tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 chuẩn bị khởi chiếu. Những dự án mới nhất vừa được công bố với sự tham gia của các đạo diễn và diễn viên tên tuổi khiến khán giả háo hức chờ đợi.

Hương quê neo giữ ký ức

Trong ẩm thực Nam Bộ, có những món ăn dân dã, nhưng chỉ cần nhắc đến thôi là đủ gợi lên cả một miền ký ức, như món khoai mì hấp nước cốt dừa - món ăn tuổi thơ của rất nhiều người miền Tây.