Mẹ chết sớm, ba làm thân gà trống nuôi 3 chị em từ tấm bé đến khi có việc làm. Ba là nguồn động viên duy nhất của tụi em, nhưng mới đây ba có nói xa gần về chuyện muốn cưới vợ. Tụi em quá bất ngờ, không muốn ba khổ sở vì phải lo chuyện gia đình nữa nên ra sức ngăn cản. Nhưng thấy ba buồn thì tụi em lại không chịu được. Tụi em phải làm sao đây?
B.M (huyện Vĩnh Lợi)
Chào em B.M,
Các em đã rất may mắn khi có một người cha thương con hết mình. Ba các em phải vừa làm cha, vừa làm mẹ và cũng vừa là trụ cột gia đình (kiếm tiền nuôi con khôn lớn, khỏe mạnh, học hành…). Đồng thời, ba cũng là chỗ dựa duy nhất cho các em theo từng thời điểm phát triển tâm sinh lý để giúp con không bị hụt hẫng và thiếu thốn tình cảm thiêng liêng của người mẹ. Ba cũng quên đi những tình cảm riêng tư của một người đàn ông để mà toàn tâm lo cho các con và ba là vòng tay yêu thương của người mẹ.
Các em muốn ba được nghỉ ngơi nhưng giờ đây nơi ba có sự thay đổi nên đã làm mấy chị em lo lắng, vừa sợ ba sẽ khổ cực và cũng sợ mất ba. Người lớn tuổi khi đã có tình cảm thì bản thân họ ý thức rõ là mối ràng buộc gia đình, con cái, tài sản nếu có…, nhưng quan trọng là sự nương tựa nhau lúc tuổi già, cũng vì thế nên khi đã thu xếp ổn thỏa và quyết định đến với nhau thì khi đó mới thông báo cho các con. Giờ đây, khi bổn phận và trách nhiệm chu toàn thì ba cũng có thể “sống riêng” cho mình đến cuối đời. Mấy chị em rồi sẽ lần lượt có vợ, có chồng, khi đó ai sẽ là người kề cận, chăm sóc và an ủi ba lúc tuổi già? Do vậy các em hãy ủng hộ ba và đừng lo lắng gì cả.
Chuyên viên tư vấn tâm lý - Nguyễn Thị Kim Cúc

Truyền hình








Xem thêm bình luận