Vợ chồng em sống với nhau rất hạnh phúc, có với nhau một cháu gái 3 tuổi. Do công việc nên em thường đi công tác vài ngày trong tháng, việc nấu ăn, giặt giũ và chăm sóc bé đều giao lại cho cô giúp việc. Cô ấy còn trẻ, chưa có gia đình và siêng năng, giỏi giắn, nhanh nhẹn, có cô ấy trông nhà và chăm sóc bé thì em rất yên tâm khi phải xa nhà. Nhưng mẹ em thì không yên tâm, bà sợ em đi hoài, để “lửa gần rơm” thì có ngày… mất chồng. Nghe mẹ nói vậy nên em thấy lo và không biết phải xử trí như thế nào, xin hãy giúp em.
G.H (TP. Bạc Liêu)
Chào em G.H,
Mẹ có cái nhìn kinh nghiệm của người từng trải, do vậy lời nói của mẹ cũng giống như tiếng chuông cảnh tỉnh. Tuy hiện tại tình cảm vợ chồng vẫn tràn đầy nhưng không có nghĩa là mọi việc không thay đổi, con người cũng thế, tất nhiên em cũng cần biết những gì có thể xảy ra để mà đề phòng hoặc có cách khắc phục những khó khăn hiện tại…
Tình cảm yêu thương của vợ chồng có được như thuở ban đầu mới là liều thuốc an toàn nhất cho hạnh phúc lứa đôi. Muốn được như vậy thì cả vợ chồng phải luôn quan tâm chăm sóc, tôn trọng và làm mới lẫn nhau, những yếu tố ấy là sợi dây vô hình ràng buộc nhau trong hạnh phúc. Nhưng cũng không loại trừ khả năng khi vợ vắng nhà thì chồng có suy nghĩ đơn giản là muốn “vui vẻ” một chút, tất nhiên hậu quả chồng không thể lường trước được… Vì thế, để bảo vệ hạnh phúc gia đình, chị em phụ nữ đừng bao giờ để “lửa gần rơm”.
Để tạo sự yên tâm mỗi khi em vắng nhà phải giao chồng, con cho người giúp việc thì em có thể nhờ mẹ đến ở vài hôm với lý do là phụ giúp trông nhà, lo cho cháu… Lý do ấy rất hợp lý, chồng em không nghi ngại và cũng không làm anh ấy tự ái, còn cô giúp việc cũng được an tâm, không ngại ngần lo lắng gì cả. Riêng em sẽ yên tâm mà chu toàn với công việc và chỉ cần điện thoại về hỏi thăm hai cha con thì cả nhà đã vui rồi. Chúc em hạnh phúc.
Chuyên viên tư vấn tâm lý - Nguyễn Thị Kim Cúc

Truyền hình








Xem thêm bình luận