Thứ hai, 2-2-26 00:16:21
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Ký ức đẹp khó phai mờ

Báo Cà Mau Ngày 1/1/2004, khi huyện Ngọc Hiển chính thức đi vào hoạt động, Ðài Truyền thanh huyện bắt đầu sứ mệnh thông tin, tuyên truyền đến người dân. Hệ thống truyền thanh hữu tuyến cơ sở ban đầu còn thô sơ, cơ sở vật chất kỹ thuật thiếu thốn trăm bề.

Những người làm truyền thanh lúc bấy giờ chỉ có thể tiếp sóng hai buổi mỗi ngày, muốn phát chương trình của huyện, phải thu âm bằng băng cassette, công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và lòng yêu nghề.

"Ngày ấy, thu chương trình truyền thanh bằng băng cassette, chỉ cần một lỗi nhỏ là phải thu lại từ đầu cả chương trình. Nhiều khi đang thu, cúp điện, thế là công cốc", ông Phan Công Trạng, nguyên kỹ thuật viên của đài, nhớ lại.

Không chỉ khó khăn về kỹ thuật, việc đi lại tác nghiệp cũng vô cùng gian nan. Phương tiện chủ yếu là vỏ máy, một ngày chỉ làm được một hai đề tài, thời gian còn lại dành cho việc di chuyển.

"Ngày xưa đi lại khó khăn lắm, nhưng anh em vẫn nhiệt huyết, hoàn thành tốt nhiệm vụ", ông Nguyễn Văn Tấn, nguyên Phó đài Truyền thanh huyện Ngọc Hiển, chia sẻ.

Dù vất vả nhưng ngọn lửa đam mê trong tim những người làm truyền thanh địa phương vẫn cháy rực. Họ miệt mài với công việc, mang thông tin thiết yếu đến với người dân vùng biển. Những chương trình truyền thanh đầu tiên còn đơn giản, chủ yếu là các bản tin ngắn phản ánh hoạt động của lãnh đạo địa phương. Khi ấy, việc tìm kiếm một giọng đọc "nghe được" đã khó, việc đào tạo bài bản lại càng khó hơn.

Phát thanh viên đọc chương trình thời sự địa phương - Ðài Truyền thanh huyện Ngọc Hiển.

Phát thanh viên đọc chương trình thời sự địa phương - Ðài Truyền thanh huyện Ngọc Hiển.

"Ngày xưa chưa có Internet, truyền thanh là "ông vua" của thông tin cơ sở. Ði đến đâu, chúng tôi cũng được bà con đón tiếp nồng nhiệt", ông Tấn nói.

Âm thanh từ loa truyền thanh đã trở nên quen thuộc với người dân huyện Ngọc Hiển. "Cái này loa nói!", "Cán bộ trên loa nói đó!" - những câu truyền miệng đã trở thành một phần cuộc sống nơi đây.

Ông Ðoàn Thanh Chính, nguyên Giám đốc Ðài Truyền thanh huyện Ngọc Hiển, khẳng định: "Truyền thanh địa phương có vai trò quan trọng trong truyền tải thông tin đến người dân, đặc biệt là ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, không chỉ cung cấp thông tin mà còn là cầu nối giữa chính quyền và người dân".

Ðối với người dân ven biển, tiếng loa truyền thanh không chỉ là nguồn thông tin, mà còn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày. Tiếng loa báo hiệu giờ đi biển, kết thúc buổi lao động, thông báo về thời tiết, cảnh báo thiên tai...

"Ngày xưa, mỗi khi nghe tiếng loa báo bão, cả nhà tôi chằng chống nhà cửa, dọn dẹp đồ đạc để ứng phó với thời tiết, nước dâng; nhà ở gần loa truyền thanh lợi ích lắm, nhờ vậy mà bà con hầu như nắm bắt tình hình rất nhanh", ông Châu Ðông Hải, Khóm 8, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, chia sẻ.

Tiếng loa như bạn đồng hành, giúp bà con sinh sống bằng nghề đánh bắt yên tâm hơn khi vươn khơi khai thác hải sản. Chiều tà, khi tàu cập bến, tiếng loa lại vang lên với bản tin thời sự, chương trình văn nghệ. Người dân quây quần bên nhau, cùng nghe tin tức, cùng hát theo những giai điệu quen thuộc.

"Tiếng loa như sợi dây kết nối cộng đồng, giúp chúng tôi cảm thấy gần gũi nhau hơn, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống", ông Trần Thanh Phong, người dân sinh sống ở Khóm I, thị trấn Rạch Gốc, chia sẻ.

Loa truyền thanh như bạn đồng hành với người dân ven biển.

Loa truyền thanh như bạn đồng hành với người dân ven biển.

Theo thời gian, Ðài Truyền thanh huyện Ngọc Hiển từng bước phát triển, được trang bị thêm máy móc hiện đại, đội ngũ làm truyền thanh được đào tạo bài bản hơn. Tuy nhiên, những thay đổi về mặt tổ chức, sáp nhập các cơ quan đã khiến họ không khỏi trăn trở về tương lai của nghề.

"Chúng tôi rất quý truyền thanh địa phương. Nhờ có truyền thanh, dân trí ở đây được nâng cao, đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được truyền tải kịp thời. Dù mạng xã hội phát triển nhưng truyền thanh vẫn rất cần thiết đối với người dân nông thôn", ông Văn Công Tỏ, ấp Kinh Ráng, xã Viên An Ðông, cho biết.

Dù trải qua nhiều thăng trầm nhưng tiếng loa truyền thanh vẫn vang vọng mỗi ngày, trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của người dân huyện Ngọc Hiển. Những người làm truyền thanh địa phương vẫn trân quý cái nghề từng gắn bó, nhớ những ngày đầu gian khó, nhớ đồng nghiệp tận tâm, lãnh đạo trách nhiệm.

"Chúng tôi tin rằng, truyền thanh địa phương vẫn có vai trò quan trọng trong truyền tải thông tin đến người dân. Sứ mệnh truyền thanh có thể chuyển đổi từ hình thức này sang hình thức khác, việc đổi mới và tiếp cận thông tin có thể khác nhau, nhưng về vai trò, sứ mệnh, tôi tin rằng truyền thanh sẽ không mất đi mà sẽ cải tiến, nâng chất, để đáp ứng nhu cầu tiếp nhận thông tin của công chúng địa phương. Người làm truyền thanh cơ sở không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng chương trình và tận dụng mạng xã hội để truyền tải thông tin đến người dân", ông Ðoàn Thanh Chính cho biết.

Cuộc sống ngày càng hiện đại, nhưng ký ức về tiếng loa truyền thanh vẫn sống động trong lòng người dân vùng ven biển. Ðó là kỷ niệm về một thời gian khó, về sự gắn bó giữa người dân và truyền thanh địa phương.

"Dù bây giờ có nhiều kênh thông tin khác, nhưng tôi vẫn thích nghe loa truyền thanh. Tiếng loa đã trở thành một phần ký ức của tôi, một phần cuộc sống ven biển này", ông Văn Công Tỏ nói.

Dù đi đâu, về đâu, tình yêu với nghề truyền thanh vẫn luôn cháy bỏng trong tim những người làm truyền thanh địa phương. Tiếng loa truyền thanh, biểu tượng của truyền thanh địa phương, sẽ mãi vang vọng trong ký ức người dân vùng biển Ngọc Hiển./.

 

Chí Hiểu

 

Hơn 100 sản phẩm sáng tạo “tranh tài” tại Ngày hội STEM Trường THCS Võ Thị Sáu

Sáng 31/1, Trường THCS Võ Thị Sáu (phường Bạc Liêu) tổ chức Ngày hội STEM, thu hút hàng nghìn cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh và phụ huynh tham dự.

Hơn 680 triệu đồng thực hiện các công trình, phần việc Dân vận khéo năm 2026

Chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, sáng 31/1, Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Lộc tổ chức lễ phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2026 tại ấp Cầu Đỏ.

Lưu giữ “hồn quê”

Giữa nhịp sống hiện đại, khi nhiều nghề thủ công truyền thống đang dần mai một, tại ấp Tân Hùng, xã Thanh Tùng, nghề làm bánh phồng nếp vẫn được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Sự bình lặng nhưng bền bỉ của những mẻ bánh phồng nếp thơm dẻo đều đặn ra đời, mang theo hương vị "hồn quê" mộc mạc nhưng đượm tình người và đất.

Khánh thành cầu nối giao thông 4 ấp của xã Vĩnh Mỹ

Ngày 30/1, tại ấp Kế Phòng, xã Vĩnh Mỹ, Hội Nông dân tỉnh Cà Mau phối hợp Quỹ Chung một tấm lòng - Chương trình “Sát cánh cùng gia đình Việt” của Đài Phát thanh - Truyền hình TP Hồ Chí Minh và UBND xã Vĩnh Mỹ tổ chức lễ khánh thành cầu nông thôn Ngọc Minh.

Vùng 2 Hải quân tặng quà Tết con ngư dân Cà Mau

Trong 2 ngày (29 và 30/1), đoàn công tác Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật (Vùng 2 Hải quân) do Thượng tá Nguyễn Hùng Vỹ, Phó Chính uỷ Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật, làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho các cháu học sinh là con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Cà Mau.

Ấm lòng từ những suất quà Tết nghĩa tình

Ngày 30/1, tại nhiều địa phương trong tỉnh diễn ra hoạt động trao quà, thiết thực mang Tết ấm đến các hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn.

Nhân hiệu số - hành trang mới của sinh viên

Chiều 30/1, tại Phân hiệu Trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau (Phân hiệu) diễn ra Hội thảo với chủ đề “Giữ hồn - Dựng nghiệp: Nhân hiệu số trong kỷ nguyên AI”, thu hút sự tham gia của đông đảo giảng viên, chuyên gia và sinh viên nhà trường.

Mái ấm an cư đầu xuân

Sáng 30/1, trong không khí rộn ràng những ngày cận tết Bính Ngọ 2026, Chương trình “Mái ấm an cư” của Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau tổ chức lễ bàn giao căn nhà hỗ trợ cho vợ chồng anh Nguyễn Văn Tráng và chị Phạm Kiều Oanh (ngụ Ấp 5, xã Khánh Bình).

Chạy xe tông vào gốc cây, nam thanh niên tử vong tại chỗ

Sáng 30/1, Công an phường Bạc Liêu cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn phường khiến một nam thanh niên tử vong.

Thầm lặng sau ánh đèn sân khấu

Trong thế giới rực rỡ của nghệ thuật múa, có những người dành cả thanh xuân không phải để đuổi theo ánh hào quang danh vọng, mà để được sống trọn vẹn với đam mê. Diễn viên múa Đặng Thị Mỹ Linh là người như thế. 37 tuổi đời, 22 năm tuổi nghề, Linh vẫn miệt mài sải bước, xoay mình trên sàn diễn, giữ nguyên vẹn lửa nghề từ cái thuở mười lăm bỡ ngỡ.