Chủ nhật, 28-6-26 05:54:10
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Ký ức đẹp với Đoàn khối

Báo Cà Mau

Trong sự vận hành của vũ trụ, luôn có những thứ mất đi và được thay thế bằng những thứ khác tốt đẹp hơn hoặc phù hợp hơn. Sau khi tiến hành sáp nhập, tinh gọn bộ máy theo tinh thần Nghị quyết 18 của Bộ Chính trị, tổ chức “Đoàn khối” đã không còn để chuyển sang hình thức mới phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Nhưng với những người đã từng đi một thời thanh xuân trong tổ chức Đoàn ở các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, tên gọi “Đoàn khối” vẫn luôn là một phần ký ức đẹp.

“Đoàn khối” là tên mà chúng tôi - cán bộ, đoàn viên ở các chi đoàn, đoàn cơ sở các cơ quan cấp tỉnh gọi tổ chức Đoàn cấp trên của mình: “Đoàn khối các cơ quan cấp tỉnh”. Khi tỉnh Bạc Liêu được tái lập, các cơ quan đoàn thể thành lập thì Đoàn khối các cơ quan cấp tỉnh cũng đi vào hoạt động, tương đương với các huyện, thị đoàn lúc bấy giờ. Khi tôi về đơn vị công tác và tham gia Ban chấp hành chi đoàn thì Đoàn khối đã hoạt động ổn định với nữ thủ lĩnh là chị Trần Thanh Thủy. Những phong trào của Đoàn ngày ấy không nhiều tên gọi hoa mỹ như bây giờ, nhưng lại rất sôi động. Các phong trào thể thao nhân các ngày kỷ niệm đoàn, hội được tổ chức đều đặn, sôi nổi, thu hút rất đông đoàn viên tham gia và để lại nhiều kỷ niệm vui. Còn nhớ, một lần tham gia hội thao, chi đoàn không đủ người, chúng tôi kéo luôn các… chàng rể trẻ tuổi của đơn vị vào thi môn kéo co. Vẫn không thể có chiến thắng nhưng những lần hội thao ấy không chỉ là chất keo gắn kết anh em trong đơn vị mà dường như còn là… vị ngọt của các gia đình trẻ. Hưởng ứng phong trào làm vệ sinh môi trường, sau khi ra quân sớm chi đoàn tự đãi nhau món xôi bì nổi tiếng ở TX. Bạc Liêu.

Y, bác sĩ là đoàn viên - thanh niên Đoàn khối các cơ quan tỉnh tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người dân xã An Trạch (huyện Đông Hải) vào dịp 26/3/2018. Ảnh: H.T

Đặc biệt, phong trào kết nghĩa giữa cơ sở Đoàn cơ quan cấp tỉnh với các xã đoàn vùng sâu, vùng xa được Đoàn khối phát động đã nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của tất cả các đơn vị trong khối. Đây là một hoạt động rất ý nghĩa, vừa tạo mối gắn kết giữa đoàn viên - thanh niên (ĐV-TN) ở các cơ quan cấp tỉnh với các bạn trẻ vùng sâu, vùng xa, nơi có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; đồng thời là hoạt động hỗ trợ nguồn lực cho các tổ chức Đoàn vùng xa thực hiện các mô hình chăm lo đời sống cho ĐV-TN. Có thể nói, Đoàn khối là đơn vị đầu tiên xây dựng mô hình này với hiệu quả thu được rất đáng khích lệ. Có đơn vị hỗ trợ xây dựng nhà tình thương, có đơn vị tặng vườn cây, ao cá hay các mô hình tăng gia sản xuất, có khi là tặng quà trẻ em nghèo, phối hợp tổ chức khám, chữa bệnh miễn phí cho người dân… Những công chức, viên chức vẫn quen với bàn giấy nay được tham gia các hoạt động xã hội ở những nơi mà thậm chí có người còn chưa một lần đặt chân tới. Điều đó thật sự tác động đến suy nghĩ và hành động của nhiều bạn trẻ, tạo nên một phong trào giàu ý nghĩa và có hiệu quả thực tế.

Rồi chủ trương tổ chức sinh hoạt chi đoàn ở các “địa chỉ đỏ”, di tích lịch sử cũng đưa các ĐV-TN chốn công sở đến những địa điểm nổi tiếng trong tỉnh, khiến buổi sinh hoạt không bó hẹp trong bốn bức tường và mang tính hình thức mà lại thêm nhiều bài học lịch sử ý nghĩa, bổ ích được hấp thụ.

Trong các giai đoạn sau, Đoàn khối đã tiếp tục ghi dấu ấn với nhiều hoạt động, phong trào đa dạng, thiết thực. Tuy nhiên, khi lực lượng ĐV-TN ở các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh giảm dần (do chỉ tiêu biên chế giảm) thì lần lượt nhiều chi đoàn giải thể do không còn đoàn viên. Và đến bây giờ, Đoàn khối chỉ còn là cái tên trong ký ức đẹp đẽ của những cựu ĐV-TN ở cái tuổi U50. Dẫu vậy, thì những phong trào, hoạt động của Đoàn khối sẽ vẫn mãi là những kinh nghiệm quý báu để các cơ sở Đoàn về sau tiếp thu và tham khảo trong quá trình tiếp cận với thanh niên.

Riêng chúng tôi, Đoàn khối đã mang đến một thuở thanh xuân thật xanh!

Tâm Ngọc

Ý nghĩa hoạt động ngoại khóa tại triển lãm “Hồi sinh những vùng đất chết”

Với chủ đề “Hồi sinh những vùng đất chết”, sáng 20/6, tại Di tích lịch sử - văn hóa Khu lưu niệm Nhạc sĩ Cao Văn Lầu, Bảo tàng tỉnh Cà Mau phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau tổ chức hoạt động tham quan triển lãm và ngoại khóa dành cho cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ.

Ẩm thực Tết Đoan ngọ - nét đẹp giao thoa văn hoá

Trong tục cúng dịp Tết Đoan ngọ (mùng 5 tháng 5 âm lịch) của người dân Nam Bộ, ngoài món bánh ú truyền thống còn có món bánh xèo và bánh bông lúa. Nét đẹp văn hoá dân gian này phản ánh sinh động sự giao thoa, đoàn kết của các dân tộc anh em.

Nghệ nhân Ưu tú Ðỗ Ngọc Ẩn - Còn đó một chữ tình

Nghe tin Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) Ðỗ Ngọc Ẩn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Cà Mau, từ trần (ngày 10/6/2026), anh em giới văn nghệ sĩ trong tỉnh bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của ông. Căn bệnh hiểm nghèo chuyển biến bất ngờ, ông không kịp nói lời từ giã. Vậy là hết một kiếp tằm trọn đời vương tơ...

Chúc mừng Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 âm lịch)

Diệt sâu bọ - giữ gìn nét đẹp truyền thống Việt

Lời người cầm bút thép gửi thế hệ sau

Trên chặng đường 101 năm của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam, biết bao thế hệ nhà báo đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cầm bút, xây dựng nền tảng vững chắc cho nền báo chí cách mạng.

Thiếu nhi Cà Mau tự tin tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc

Những ngày qua, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau, không khí tập luyện của các em diễn ra sôi nổi để chuẩn bị tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc lần thứ Nhất năm 2026.

Khảo sát địa điểm tổ chức chương trình nghệ thuật tại đảo Hòn Khoai

Tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm một năm hợp nhất tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (1/7/2025-1/7/2026), dự kiến diễn ra vào ngày 26/6 tại Đồn Biên phòng Hòn Khoai.

Nỗi nhớ ngày mưa tháng Sáu

Tháng Sáu về cùng những cơn mưa mùa hạ rơi mênh mang xuống vùng đất địa đầu cực Nam. Chiều nay, ngồi cà phê cùng đồng nghiệp, nhìn màn mưa giăng trắng xoá ngoài ô cửa, lòng khắc khoải nhớ về những ngày chúng tôi tất bật chuẩn bị cho hành trình đặc biệt trong cuộc đời mình cách nay tròn một năm.

Bún suông Cà Mau: Biến tấu từ gỏi cuốn dân dã

Mỗi khi mùa mưa về, trong tiết trời se lạnh, những món ăn nóng hổi như bún nước luôn mang lại cảm giác ấm áp, gợi nhớ. Ở Cà Mau, bún suông là một trong những món ăn như thế, vừa dân dã, vừa mang dấu ấn sáng tạo trong ẩm thực vùng đất phương Nam.

Nhớ chuyến đi miền Ðông

Cuối tháng 6/1974, tốp cán bộ đi học lớp báo chí ở R (Căn cứ Trung ương Cục miền Nam tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, thuộc vùng rừng núi miền Ðông Nam Bộ) xuất phát từ Cà Mau có anh Nguyễn Anh Vũ (Hai Vũ), Hồ Việt Lai, Võ Khắc Ðiệp, Thuý Kiều, Phượng Vũ và tôi. Trong đó, anh Hai Vũ, Thuý Kiều và Phượng Vũ được tổ chức cho đi đường công khai, nên khởi hành sau.