Huyện Giá Rai được nâng lên thị xã đã trở thành sự kiện lớn của địa phương này. Trong niềm vui ấy, một số người dân thị xã Giá Rai đã bày tỏ ý kiến của mình.
* Ông Nguyễn Văn Chuẩn, nguyên Bí thư Huyện ủy Giá Rai, hiện là Trưởng ban đại diện Hội Người cao tuổi thị xã Giá Rai:
Cán bộ, đảng viên thị xã phải phấn đấu nhiều hơn
Tôi là người con của thị xã Giá Rai, tôi cảm thấy rất vui khi Giá Rai ngày một phát triển đi lên.
Tuy nhiên, trong niềm vui chung ấy, tôi vẫn mong muốn Đảng bộ, chính quyền thị xã Giá Rai làm sao đưa Giá Rai ngày càng phát triển, trở thành một đô thị có nhiều tiềm lực trong phát triển kinh tế, xứng tầm là một đô thị mạnh về thương mại, công nghiệp, dịch vụ.
Và muốn được như thế, tôi nghĩ mỗi cán bộ, đảng viên của thị xã phải gương mẫu, đi đầu trong mọi việc để người dân noi theo.
* Ông Trần Tú Kiệt, cán bộ tư pháp phường 1, thị xã Giá Rai:
Cán bộ cơ sở không được để tụt hậu
Tôi công tác tại thị trấn Giá Rai (nay là phường 1, thị xã Giá Rai) hơn 30 năm. Nhìn những đổi thay của quê hương hôm nay tôi rất đỗi tự hào.
Là cán bộ phụ trách tư pháp phường, chúng tôi luôn tuyên truyền, vận động người dân địa phương chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Và chúng tôi cũng nhận thức rằng, những cán bộ cơ sở cũng phải tự nâng cao trình độ, kỹ năng để hội nhập, không bị tụt hậu.
* Ông Nguyễn Văn Mậu, người dân thị xã Giá Rai:
Vui vì trở thành công dân đô thị
Từ nay trở đi, chúng tôi đã trở thành người dân đô thị. Một sự đổi thay quá sức mong đợi. Người dân mừng vì Giá Rai được công nhận thị xã, và biết ơn Đảng, Nhà nước vì luôn chăm lo đời sống của người dân.
Mong rằng, với khí thế mới, thị xã Giá Rai sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ.
K.P (lược ghi)

Truyền hình







Xem thêm bình luận