Thứ bảy, 8-11-25 01:26:37
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

"Là chiếc lá thì việc của mình phải xanh"

Báo Cà Mau (CMO) "Nghề giáo cho tôi quá nhiều thứ, mà thứ quý nhất là có những thế hệ học trò thành đạt, những đồng nghiệp yêu thương luôn hết lòng vì sự nghiệp chung. Nếu như ngày xưa không có lối rẽ sư phạm chắc giờ tôi chỉ là một cô thợ may lành nghề...". Nhà giáo Phạm Mỹ Nga, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quang Trung, nói về mình một cách bình thản.

Thấy chúng tôi có vẻ ngạc nhiên về "cô giáo với trình độ lớp... 7", cô Nga cười một cách chân tình. Thì ra ngày đó giáo viên rất hiếm, đặc biệt những xã vùng sâu, vùng xa như xã Trần Hợi quê hương cô. Chính vì thế, những học sinh sau khi học hết lớp 6, lớp 7 đã được tuyển sinh vào lớp sư phạm cấp tốc và có thể đứng lớp.

Từ cô giáo tiểu học...

Nhà nghèo, việc học của cô Mỹ Nga cũng vì thế mà gián đoạn khi mới vừa xong chương trình lớp 7. Những chuỗi ngày tiếp theo của cô Nga là những chuyến rong ruổi theo cha mẹ trên các chuyến bán hàng bông. Thương con gái mới vào đời đã phải vất vả, mong ước cho con có một tương lai tươi sáng và ổn định hơn, cha cô quyết định lấy số tiền tích cóp rất ít ỏi để cho con theo học nghề may.

Nụ cười rạng rỡ của NGUT Phạm Mỹ Nga trong ngày tri ân nhà giáo 20/11.

Sau một thời gian học may và đã có tay nghề, tưởng chừng sẽ gắn bó lâu dài với công việc này theo nguyện vọng của gia đình, nhưng rồi cái duyên nghề giáo tình cờ lại đến. Trường làng thiếu giáo viên dạy tiểu học và sẵn đang có khoá tuyển sinh lớp sư phạm cấp tốc, cô quyết định đăng ký học, mục đích ban đầu là để thoả mãn sự tò mò, muốn khám phá về một công việc mà xưa giờ cô được nghe nhiều là nghề cao quý.

Nghiễm nhiên trở thành cô giáo ở tuổi 17 sau 2 tháng học khoá "sư phạm cấp tốc", năm 1981 cô về công tác tại Trường Phổ thông xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời. Ban đầu việc giảng dạy của cô Nga gặp không ít khó khăn, nhưng niềm yêu nghề cũng từ đó nhen nhóm trong lòng cô giáo trẻ.

"Thời bao cấp, đặc biệt ở xã nghèo nên thời gian đầu dạy học tương đối gian nan. Trường lớp bằng lá đơn sơ, có những buổi học cô trò bì bõm vì ngập nước hay mưa dột, nhưng thấy các em nhọc nhằn trong việc tìm con chữ rất thương và tôi lấy đó làm động lực để phấn đấu nhiều hơn cho nghề", cô Nga tâm sự.

Ý thức được "làm thầy là phải có chữ" nên bên cạnh việc giảng dạy, sau mỗi mùa hè cô Nga tiếp tục bổ túc dần về chuyên môn cũng như trình độ văn hoá. Miệt mài chịu khó học dần lên trung học chuyên nghiệp sư phạm và đại học" mà theo cô là đi từng nấc thang một để góp nhặt kiến thức làm sao để xứng tầm là một con đò mang tri thức cho thế hệ học sinh.

Nhắc về một thời gian khó để bám nghề, trong ký ức cô Nga không thể quên những ngày phải chèo xuồng thật xa để đến lớp, đôi khi phải dạy lớp ghép vì thiếu phòng học. Có năm dạy ở nơi khó khăn, ngày 20/11 các thầy cô phải bơi xuồng đến nhà dân để xin gạo, muối, chuối, dừa... tập trung về trường để tổ chức buổi tiệc nhỏ ấm cúng mừng ngày Hiến chương. Đối với cô đó là những kỷ niệm thật đẹp.

... đến hiệu trưởng hết lòng vì sự nghiệp chung

Nhiều năm liền đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở, cô thường xuyên nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để các học trò tiếp thu kiến thức dễ dàng. Năm 2000, cô Nga được bổ nhiệm làm Chủ tịch Công đoàn kiêm Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu và giữ chức Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quang Trung từ năm 2003 đến nay. Vai trò mới gặp không ít áp lực bởi theo cô nó đòi hỏi suy nghĩ phải trưởng thành hơn, tiếp cận và giải quyết công việc bằng góc nhìn đa chiều.

Đối với NGƯT Phạm Mỹ Nga, nghiệp nhà giáo như một lối rẽ hài lòng trọn vẹn.

Đối với công việc, cô Nga được biết đến là một lãnh đạo luôn gắn với sự chuẩn mực, chu đáo và nhiệt tâm, đối với đồng nghiệp cô giống như một người bạn, người chị luôn quan tâm và tạo được mối đoàn kết nhất trí trong tập thể. Hầu hết các giáo viên, nhân viên nhà trường đều coi "lãnh đạo" của mình như một tấm gương lớn để noi theo học tập.

"Ở cô hội tụ đủ các mặt tốt về đạo đức, tác phong. Cách làm việc nguyên tắc nhưng lại rất mềm mỏng, nhẹ nhàng. Cô luôn kịp thời nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng của nhân viên để tạo điều kiện giúp đỡ về mọi mặt", cô Võ Thị Lệ Hiền, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quang Trung cho biết.

Là người đồng nghiệp lâu năm cùng gắn bó với sự nghiệp giáo dục, cô Nguyễn Thị Tú, nguyên Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Quang Trung, bày tỏ: "Ở cô Nga luôn toát lên sự gần gũi, đối với học sinh, cô luôn quan tâm giúp đỡ, đồng thời tạo được mối quan hệ mật thiết với phụ huynh học sinh. Bên cạnh đó, cô còn hỗ trợ hết mình từ vật chất lẫn tinh thần để công đoàn trường hoạt động tốt và ngày một vững mạnh. Với tôi, cô là một lãnh đạo tuyệt vời".

Một trong những yếu tố quan trọng khác được cô xác định làm kim chỉ nam trong công tác quản lý đó là sự công bằng và khách quan. Có lẽ vì thế mà gần 15 năm giữ chức vụ hiệu trưởng cô chưa bao giờ tự quyết bất cứ một vấn đề gì dù là nhỏ nhất. Tất cả các định hướng đều được thông qua tập thể để xây dựng và góp tiếng nói chung, đồng thời những ý kiến của từng cá nhân đều được ghi nhận bằng một thái độ trân trọng.

Nhìn về những thành quả đã đạt được trong suốt một hành trình dài, cô Nga cho rằng bản thân mình luôn cảm thấy hài lòng với những gì đã cống hiến và nhận lại. Rất nhiều bằng khen và giải thưởng cao quý mà theo cô đó là nhờ sự ủng hộ, đồng thuận từ chính tập thể đồng nghiệp, phụ huynh học sinh và nhiều thế hệ học trò trong suốt bao nhiêu năm qua.

Với quan niệm: "Là chiếc lá thì việc của mình phải xanh" nên sự yêu nghề và khát khao được đóng góp cho sự nghiệp mà mình theo đuổi vẫn luôn bừng cháy mặc tuổi tác. "Còn khoảng 2 năm nữa là về hưu nhưng tôi không cảm thấy nuối tiếc vì đó là quy luật, chỉ mong quãng thời gian công tác còn lại sẽ được trôi qua một cách ý nghĩa nhất và trọn vẹn nhất", cô Nga bộc bạch với sự phấn khởi luôn đong đầy trong ánh mắt./.

Phúc Phúc

Nhà giáo Phạm Mỹ Nga sinh năm 1964, ở xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời. Sau 36 năm công tác trong ngành giáo dục cô đã đạt được rất nhiều thành tích nổi bật: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2009, Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng năm 2013. Năm 2017, cô là 1 trong 3 nhà giáo của tỉnh Cà Mau đủ điều kiện xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú.

 

Thầy giáo Trịnh Bá Ngọc hết lòng gieo yêu thương

Thầy Trịnh Bá Ngọc, giáo viên Trường Tiểu học Lê Lợi, phường Hiệp Thành nức tiếng gần xa, bởi không chỉ là người gieo chữ tận tâm, sống giản dị với nghề cao quý mà thầy Ngọc còn là người cha thứ hai, âm thầm chở che, nâng bước bao thế hệ học trò Khmer nghèo nên người.

Hơn 520 học sinh tham gia Phiên chợ quê

Ngày 5/11, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường Tân Thành) phối hợp với Công ty Hoàng Sa Tourist tổ chức Phiên chợ quê dành cho hơn 520 học sinh khối 4 và khối 5. Đây là hoạt động trải nghiệm sáng tạo được nhà trường duy trì thường xuyên, nhằm giúp học sinh tìm hiểu, gìn giữ và phát huy giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc.

Đổi mới giáo dục bắt đầu từ người thầy

Giai đoạn 2025-2030, Cà Mau xác định xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Trong đó, tỉnh đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao ở các ngành, lĩnh vực mới. Đây được xem là yếu tố then chốt, quyết định thành công của sự nghiệp “trồng người”, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lương giáo viên có thể lên gần 19 triệu đồng nhờ hệ số đặc thù

Với hệ số đặc thù dự kiến 1,25 và 1,15, lương tháng giáo viên cao nhất lên gần 19 triệu đồng, chưa kể hàng loạt phụ cấp khác, theo đề xuất của Bộ Giáo dục.

Ươm mầm xanh tương lai

Thành lập năm 2007, từ xuất phát điểm nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và thiết bị giảng dạy, Trường Mầm non Hoa Mai (Xã Hồ Thị Kỷ) không ngừng phát triển và vươn lên, đầu tư cơ sở vật chất khang trang, nâng cao chất lượng giảng dạy, trở thành điểm sáng trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ mầm non.

10 năm chuyến đò kết nối ước mơ tri thức

“Ước mơ của con là học hết lớp 4, lớp 5, bởi hoàn cảnh khó khăn nên con và các bạn phải nghỉ học để phụ cha mẹ vào rừng bắt ốc, ra biển bắt cá”, lời chia sẻ của cậu bé Nguyễn Quốc Út tại cửa biển Giá Lồng Ðèn trong cuộc gặp vào năm học 2017-2018 đã khởi đầu cho hành trình liên tiếp 10 năm của những chuyến đò kết nối ước mơ tri thức.

Ngành giáo dục cần thêm nguồn lực để phát triển bền vững

Chiều 27/10, đồng chí Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh, cùng đoàn công tác đã khảo sát thực tế và làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học, công tác đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và triển khai các chính sách giáo dục trên địa bàn tỉnh.

HĐND tỉnh khảo sát thực trạng giáo dục tại 2 xã Tân Thuận và Gành Hào

Nhằm nắm bắt tình hình triển khai, thực hiện một số nội dung trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh, sáng 22/10, Bà Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh cùng đoàn công tác đã đến khảo sát  và làm việc với lãnh đạo các trường học tại xã Tân Thuận và xã Gành Hào.

Bếp ăn bán trú "Ðỏ lửa" yêu thương

Từ những ngày đầu tự lực, bếp ăn bán trú tại Trường Tiểu học Hàm Rồng (xã Năm Căn) đã được nhen nhóm, duy trì bằng tinh thần sẻ chia của cộng đồng, trước khi được Chương trình Ðảm bảo chất lượng giáo dục trường học (Chương trình SEQAP) tiếp sức.

Phạm Hồng Thơ - Gương sáng sinh viên 5 tốt

Trong hành trình học tập và rèn luyện tại Trường Ðại học Bình Dương - Phân hiệu Cà Mau (Phân hiệu), nhiều sinh viên để lại dấu ấn bằng sự nỗ lực, khát vọng và tinh thần phấn đấu không ngừng. Một trong những tấm gương sáng ấy là em Phạm Hồng Thơ, sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, khoá 25.